Hình Ảnh Người Em Không Đợi...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Hoanghontim2011, 28/07/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5994 người đang online, trong đó có 581 thành viên. 08:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 10 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 10)
Chủ đề này đã có 163891 lượt đọc và 1585 bài trả lời
  1. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    [​IMG]
    http://chiasenhac.com/mp3/vietnam/v-pop/me-hien-yeu-dau~ngoc-lan~1472814.html

    Mẹ Hiền Yêu Dấu
    Người mẹ hiền yêu dấu mẹ đã trao về ta
    Ngàn muôn âu yếm trong những năm vừa qua
    Mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời
    Con sẽ nhớ hoài bóng dáng người.

    Người mẹ hiền yêu dấu
    Dù sáng hay về đêm
    Lòng nguyện luôn luôn
    Săn sóc mẹ bình yên
    Và con sẽ đến vào bất cứ lúc nào
    Khi có ai làm me nghẹn ngào.

    Và con xin hứa nếu lỡ mẹ rơi lệ
    Con sẽ ôm mẹ thật sát trong lòng
    Chẳng tình thương nào to lớn hơn cho bằng
    Mẹ Hiền Yêu Dấu
    Tình yêu thương con đã trao cho mẹ.

    chilee, DungTri86diephung thích bài này.
  2. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cay-Dan-Bo-Quen-Quang-Dung/ZW67BWBW.html

    Hôm xưa tôi đến nhà em
    Ra về mới nhớ rằng quên cây đàn
    Tình tang tính tính tình tang

    Đêm khuya thao thức mơ màng
    Chờ mai tìm đến cô nàng ngây thơ
    Tình tang tính tính tình tang

    Hôm sau tôi đến nhà em
    Cây đàn nằm đó nhưng em đâu rồi?
    Tình tang tính tính tình tang


    Last edited: 11/03/2016
    chilee, suutapdoco, diephung1 người khác thích bài này.
  3. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Do-Ai-Quang-Dung/ZW67BWBU.html

    Đố ai biết lúa... ư... lúa mấy cây
    biết sông... biết sông mấy khúc... ư... ơi
    biết mây... biết mây mấy tầng...
    biết mây mấy tầng... ơ... ời... ơ...

    Đố ai quét sạch... ơ... ơi... lá rừng
    để em để em khuyên gió... ư... ơi... gió đừng...
    gió đừng rung cây...
    gió đừng rung cây... ơ... ời... ơ...

    Đố ai biết gió.... ơ ơi... gió ở đâu
    gió hay... gió hay đi vắng... ư... ơi... ơ... lúc nào
    lúc nào có nhà... lúc nào có nhà... ơ... ơi... ơ...

    Đố trăng mấy tuổi... i... ư... ơi... trăng già
    để em... để em lên tiếng... y... ơi...
    mặn mà... mặn mà yêu anh
    mặn mà yêu anh... ơ... ơi... ơ...

    [​IMG]
    chilee, suutapdoco, diephung1 người khác thích bài này.
  4. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
  5. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    Câu chuyện về đảo Trường Sa @};-%%-



    “Trường Sa Lớn”
    Đoàn đã đến làm việc và tặng quà của HMTVN tại các đảo: Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Đá Tây, Nam Yết, Sơn Ca, Song Tử Tây ...

    Ngày 1.6.2010
    Đêm qua ngủ chập chờn. Trong đêm có ai đó dẫm lên người tôi 2 lần. Dưới khoang tàu rất ngột ngạt. Trèo lên boong, trời và biển tối xẫm, đồng hồ chỉ 4 giờ sáng. Hôm nay là ngày thứ 2 trên biển đây. Người nằm la liệt trên mặt boong, Lý Trực Sơn và Phan Oánh ngủ trên võng, thật sang trọng. đúng là cựu chiến binh có khác, hai lão này có đầy đủ kinh nghiệm cho những chuyến đi xa. 4 giờ 20 phút có đàn cá heo nhào lộn trước mũi tàu trong ánh bình minh nhập nhoạng, thật ngoạn mục. Chắc là điềm may đây! Khoàng 10 giờ đêm qua tàu HQ996 đi sát sạt một nhà Dàn, cảm giác như chạm tay vào được, rồi vụt một cái nó biến mất trong màn đêm phía sau đuôi tàu. Tất cả diễn ra trong khoảng vài chục giây. Thật hú vía, nhưng cũng “choáng” vì giống như hình ảnh trong phim “thế giới nước” (nhà Dàn là một dạng chốt trực chiến trên biển, được cấu trúc bằng những cột thép hoặc bê tông chôn sâu xuống đáy biển, phía trên có mặt sàn cho khoảng một tiểu đội chiến sỹ, diện tích mặt sàn khoảng hơn 100m2). 4 giờ 30 phút mặt trời lên, đã có cảm giác đi rất xa, mặt biển vắng lặng, lại một ngày nắng nóng, tàu đi quá chậm, khoảng 20 hải lý/giờ. Làm gì với con tàu cũ nát này?

    Ngày 2.6.2010
    Tàu vào sát đảo lúc rạng sáng. Mọi người dồn hết lên boong để quan sát. Trường Sa Lớn là một vệt đen thẫm trên đường chân trời, cô đơn và lỳ lợm.

    6 giờ sáng tàu HQ996 cập cầu cảng Trường Sa Lớn, đây là đảo duy nhất có cầu tàu trong hệ thống quần đảo Trường sa do Việt Nam quản lý. 6 giờ 30 phút lính và sỹ quan hải quân tập trung đón đoàn tại hội trường, quân phục trắng, sao vàng lấp lánh, có cả 7 gia đình ngư dân và các cháu nhỏ, nhận quà từ đất liền, nhộn nhịp và rất vui. Trường Sa Lớn là đảo có diện tích đứng thứ 3 trong quần đảo Trường Sa, sau đảo Bắc Bình do Đài Loan chiếm giữ và Nam Yết của hải quân Việt Nam. Trên đảo có đường băng dài 600m rộng 30m cho máy bay cỡ nhỏ hạ cánh. Có nhiều cây xanh che phủ , chủ yếu là cây phong ba, bàng vuông. Đảo có nguồn nước ngọt, nhưng rất hạn chế chỉ dùng để dự trữ, chủ yếu vẫn phải chở từ đất liền ra. Theo kế hoạch: đoàn làm việc trên đảo 2 tiếng, phân công Phan Oánh, Lê Văn Nhường ký họa phong cảnh và bộ đội trên đảo, Tôi và Lý Trực Sơn tìm gặp cô giáo Nhung tổ chức cho các cháu vẽ tranh tại nhà Văn hóa của đảo. Có 10 cháu đứa nào cũng dễ thương, ngoan. Có điều lạ tất cả bọn trẻ đều thích vẽ nhà, hay chúng nhớ nhà? (đất liền) Lúc chia tay chụp ảnh chung với các cháu và cô giáo Nhung, người nhỏ nhắn, gương mặt phúc hậu toát ra một vẻ thánh thiện. Nhớ gửi ảnh theo địa chỉ: cô giáo Bùi Thị Nhung, đảo Trường Sa Lớn - Tỉnh Khánh Hòa.

    Còn 15 phút tàu khởi hành. Tôi và Lý Trực Sơn chạy ra phía cuối đảo, nơi có doi cát trải dài ra biển, lính hải quân bảo: doi cát này không cố định, mùa gió tây nam thì nó di chuyển ra phía đông bắc, còn có gió đông bắc thì nó lại chuyển về phía tây nam: Cát xốp và trắng, biển xanh màu lá mạ, đẹp vẻ hoang sơ đến nao lòng. Hai anh em cởi hết quần áo nhảy xuống biển, thật đã đời. Tôi nhặt một thân san hô nhỏ trên doi cát mang về tàu. Có lẽ chẳng bao giờ còn được quay lại đây nữa.

    Buổi chiều, tàu thả neo ở đảo Đá Tây. Gọi là đảo nhưng chỉ là 3 cái lô cốt xây nửa chìm nửa nổi trên dải đá san hô, phía trên mỗi lô cốt là 2 tầng nhà xây cho lính sinh hoạt, diện tích của mỗi lô cốt vào khoảng 50-70m2, Lê Minh Sơn hát cho lính nghe ở tầng trên, Tôi chui xuống phía dưới lô cốt , nóng, ẩm ghê người. Trong bóng tối, trên sàn chất đầy những thùng đạn bằng gỗ nặng, đạp phải con chó to bằng con bê, may vì chó ở đây rất hiền, ở Đá Tây lính nuôi đến hơn chục con chó, con nào cũng hiền lành và ngơ ngác. Lính bảo: đây là thực phẩm dự trữ tươi sống của bọn em.

    Từ lỗ châu mai của lô cốt ngầm nhìn ra mặt biển xanh, có cảm giác như nhìn từ bên trong của một cái mồm, thật ấn tượng.

    Ngày 3.6.2010
    Lộ trình hướng tới đảo Sinh Tồn, nằm vào khoảng giữa của Đá Tây và Gạc Ma hiện nay hải quân Trung quốc chiếm đóng. Từ đâu ra cái tên nghe lạ hoắc này?. Đến ngang phía chính diện Gạc Ma lúc 8 giờ sáng, thả neo, mọi người lên boong làm lễ tưởng niệm và cầu siêu cho linh hồn 64 chiến sỹ hải quân Việt nam đã mãi nằm xuống trên đảo Gạc Ma. Loa phát thanh trên tàu tường thuật lại sự kiện này đến từng chi tiết, Ngày 16.3.1988… N.V.N sỹ quan hải quân trên tàu kể: hải quân Trung Quốc dùng pháo hạm bắn chìm 2 tàu vận tải của hải quân Việt Nam, sau đó dùng súng 37 ly tàn sát 64 lính công binh của ta, chỉ huy tàu vận tải còn kịp lao con tàu đang bốc cháy lên mép đảo như để khẳng định chủ quyền của vị trí này… Đa số chiến sỹ công binh hải quân lúc đó còn rất trẻ , số đông quê ở Nha Trang, Đà Nẵng, đều là lính mới nhập ngũ…Sau lễ tưởng niệm tàu thả xuống biển 2 vòng hoa trắng. Buồn thê thảm nghe tiếng còi tàu vĩnh biệt, lão Lý Trực Sơn lại thút thít khóc phía sau. Tôi nhớ lại lúc 2 anh em đến viếng nghĩa trang liệt sỹ ở ngã ba Đồng Lộc. Tiếp tục đi, nhìn bên phải mạn tàu những tháp súng của Gạc Ma như một sự thách thức. Một tay phóng viên bảo: nước mình nghèo quá mới ra nông nỗi này! Hai năm trước hải quân Trung Quốc tung lên mạng đoạn băng ghi hình sự kiện này, ông có xem không?

    Hôm nay đã là ngày thứ 4 trên biển – tàu đi len lỏi trong quần đảo Trường Sa, có lẽ cách xa bờ cũng phải đến 6-700km. Có điều lạ, chỉ có một lần duy nhất gặp một tàu cá của ngư dân lúc chạng vạng tối. Có lẽ những thông tin về tàu “lạ”, đâm chìm tàu cá và bắt ngư dân làm con tin là có thật.

    10 giờ sang tàu đến đảo Sinh Tồn. Đảo quá nhỏ, chiều dài khoảng 400m rộng 200m, nước ngọt phải chở từ đất liền ra, lính trên đảo mỗi ngày được phát 3 lít nước cho mọi vấn đề sinh hoạt. Hỏi chuyện, đám hải quân bảo: Bọn em chỉ mặc quân phục khi có đoàn ra thăm, ngày thường cứ đánh quần đùi, ở trần cho tiện. Tôi, Lý Trực Sơn, Phan Oánh, Lê Văn Nhường vẽ cùng lính, ai thích vẽ gì cứ vẽ, giấy, bút. màu thả cửa, Lý Sơn bảo: “Lính vẽ hồn nhiên như trẻ con, còn trẻ con vẽ đẹp hơn lính” chiều sang lớp học cho bọn trẻ con vẽ. Đảo Sinh Tồn cùng có 7 hộ dân như Trường Sa Lớn và Song Từ Tây. Bọn trẻ ở đây vẽ đẹp và tự nhiên, đứa nào cũng thích vẽ, thày giáo kể: Trẻ con ở đây không có chỗ chơi, trên đảo hầm hào chằng chịt, chỉ sợ chúng rơi xuống thì toi đời các bố

    Xẩm tối ngồi cùng xuồng với Hoàng Đạo Kính về tàu, Lý Trực Sơn ở lại đảo uống rượu ngâm vây cá mập với lính. Đêm lên boong ngủ không quen nằm võng, rơi xuống mấy lần. Cả đêm cứ nghĩ về bài tiểu luận của Phan Cẩm Thượng “Sống và chết trên con thuyền” trong cuốn Văn Minh Vật Chất Của Người Việt. Tiếc không có Lê Trí Dũng đi cùng, tha hồ mà nhặt “cuội” trên đường hành quân. Trong đêm ánh đèn từ đảo Gạc Ma nhấp nháy như mắt cú.

    Ngày 5.6.2010
    Song Tử Tây là đảo có diện tích lớn thứ 3 sau đảo Trường Sa Lớn và Nam Yết . Công binh hải quân đã xây ụ tàu tương đối lớn, có thể chứa được khoảng 20 tàu loại trung bình. Cách 3 hải lý là Song Từ Đông do Philippin chiếm giữ, cũng giống như đảo Bắc Bình của Đài Loan, trông xa chỉ là một khối chũ nhật nằm cao trên mặt biển, cây cối che phủ không quan sát được gì. Lính hải quân nói: lúc nước biển rút 2 bên có thể lội sang gặp nhau bình thường. Cách 12 hải lý về đông bắc là đảo Đá Nam do hải quân Việt Nam giữ, diện tích có lẽ chỉ vài trăm mét vuông. Đá Nam được cấu trúc trông như một chiến hạm nổi bằng bê tông, cũng lạ và đẹp. Song Tử Tây đang củng cố và hoàn thiện hệ thống phòng thủ, hầm pháo, lô cốt, hào giao thông nhiều vô kể, cũng giống như ở đảo Sơn Ca, không hiểu lính ở đây sẽ chịu cái nóng giữa rừng bê tông này như thế nào?. Tổ chức cho lính hải quân và các cháu vẽ ngay buổi sáng trên đảo. Thày giáo Đoàn Quốc Thái dạy học cho 8 cháu từ 4 đến 9 tuổi, Lý Trực Sơn cứ rối rít khen bọn trẻ vẽ đẹp. Phan Oánh và Lê Văn Nhương vẽ cùng anh em hải quân. Thiếu tá Trịnh Xuân Tô chính trị viên phó của đảo, một người dễ mến giản dị quê Thanh Hóa tặng cho đoàn 2 tấm bích báo của lính đảo, có nhiều bài thơ cũng lạ, có cả tranh biếm họa, buổi trưa ăn cơm tại đảo. Tôi và Lý Trực Sơn ăn cùng đoàn ở hội trường, Phan Oánh, Lê Văn Nhường xuống cụm chiến đấu với lính. Bữa cơm ngon nhất trong chuyến đi. Có thịt lợn tươi, lòng lợn luộc và tiết canh nữa, ăn xong cũng thấy hơi sợ, Hoàng Đạo Kính hỏi: “mày thấy trong người thế nào? liệu có để giới trí thức xôn xao về vụ này không?”. Chụp ảnh cột mốc chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa, trông đã cũ nát. Dương Trung Quốc bảo “ về đất liên tao sẽ có kiến nghị để trùng tu, bằng văn bản” trên đảo cây phong ba mọc nhiều, thân cây to xù xì lượn sát mặt đất, chen lẫn giữa các hầm pháo, có vẻ như nó tồn tại được ở đây chính là cơ chế mềm mại tự nhiên vốn có, cũng đáng để suy nghĩ. Chiều đi lang thang trên đảo, từ hôm ra biển chẳng thấy bóng một con chim nào. Nói chuyện với đám công binh hải quân về kỹ thuật xây dựng, mấy tay này trẻ nhưng đã có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về kỹ thuật.

    17 giờ 40 phút tàu rời đảo. Sóng tương đối cao, giữa đám mây giông mặt trời sắp lặn ở phía tây, đẹp và dữ dội. Ban đêm có mưa, cơn mưa thứ hai trên biển của chuyến đi, mặt biển đen không phân biệt trời và nước, hai bên mạn tàu có nhiều vệt lân tinh chạy dài, có lẽ là những đàn có bơi theo tàu. Dưới hầm tàu nóng và hôi hám như chuồng lợn, cái cảnh chui rúc này thật đáng nhớ. Không ngủ được, có quá nhiều cảm xúc. Phan Oánh kể: “trưa nay ăn cơm có miếng nào ngon chúng nó nhường hết cho các ông rồi. ở dưới cụm chiến đấu chỉ có mấy miếng thịt mỡ, nhưng có rượu cũng vui”. Lê Minh sơn ngậm ngùi: “ múc gáo nước lợ lên rửa mặt thấy thương chúng nó quá!” cái từ “nước lợ” nghe thật sâu và hợp cảnh.


    Đ. C. H

    ST







    Last edited: 15/03/2016
    chilee, suutapdoco, diephung1 người khác thích bài này.
  6. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    Kính tặng các chiến sỹ đã hy sinh vì tổ quốc @};-%%-**==

    [​IMG]
    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/du-am-tung-duong.5XqPGzjWpC6E.html

    Dư Âm
    Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ
    Không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ
    Mái tóc nhẹ rung, trăng vờn làn gió
    Yêu ai anh nắn cung đàn đầy vơi đôi mắt xa vời

    Anh yêu tiếng hát êm như lời nguyền đẹp bao ước mơ
    Anh như lầu vắng em như ánh trăng reo muôn ý thơ
    Muốn nói cùng em đôi lời trìu mến....
    Tim anh băng giá đang ngại ngùng câu năm tháng mong chờ

    Hẹn em từ muôn kiếp trước
    Nhớ em mấy thuở bạc đầu
    Anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn
    Em để cung đàn đưa anh về đâu?

    Dư âm tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhung
    Đê mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé rung
    Anh muốn thành mây nương nhờ làn gió
    Đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên nàng .

    [​IMG]
    chilee, suutapdoco, diephung1 người khác thích bài này.
  7. traderdoclap

    traderdoclap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2015
    Đã được thích:
    1.640
    Tiếc thương 1 người bạn.
    Số phận bạn cũng mong manh như bài hát để đời của bạn vậy.
    chilee, Hoanghontim2011diephung thích bài này.
  8. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/bong-hong-thuy-tinh-buc-tuong/zwz9z09d.html

    Bông Hồng Thủy Tinh
    Nếu những đắm say vội vã Ta đã trao nhau để rồi lãng quên Nhưng năm tháng trôi Ðể lòng mang bao vết thương khắc sâu Vì ta đã trót yêu. Tình yêu xưa như vết cứa xót xa Tim anh âm thầm đau đớn Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm Tình yêu đó xin gọi tên: "Bông hồng thuỷ tinh" Ðể sỏi đá quen bước chân anh từng đêm trên phố khuya. Nếu những đắm say tìm đến Khi thời gian chưa xóa mờ vết thương Dù cho năm tháng qua Cuộc tình chia cách xa đôi nơi Ngày xưa ta đã yêu. Dù thời gian cho ai sẽ lãng quên Bông Hồng Thủy Tinh lyrics on Ai âm thầm tiếc nuối Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm Tình yêu đó vẫn gọi tên: "Bông hồng thuỷ tinh" Ðể cho mãi mãi vẫn ghi trong lòng ta năm tháng qua. ĐK: Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi Vì tình yêu kia mong manh như thuỷ tinh Anh không muốn trong đời thiếu em, thiếu em... Ðể thời gian ta chia



    [​IMG]
    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cat-bui-quang-dung-ft-hong-nhung.MUHiUXLN0q1h.html


    Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
    Để một mai vươn hình hài lớn dậy .
    Ôi cát bụi tuyệt vời .
    Mặt trời soi một kiếp rong chơi .

    Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi .
    Để một mai tôi về làm cát bụi .
    Ôi cát bụi mệt nhoài .
    Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi .
    Bao nhiêu năm làm kiếp con người .
    Chợt một chiều tóc trắng như vôi .
    Lá úa trên cao rụng đầy .
    Cho trăm năm vào chết một ngày .

    Mặt trời nào soi sáng tim tôi .
    Để tình yêu xay mòn thành đá cuội .
    Xin úp mặt bùi ngùi .
    Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui .

    Cụm rừng nào lá xác xơ cây .
    Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy .
    Ôi cát bụi phận này .
    Vết mực nào xóa bỏ không hay...
    --- Gộp bài viết, 18/03/2016, Bài cũ: 18/03/2016 ---
    Hi bác! HHT cám ơn bác nhiều ah . Chúc bác nhiều may mắn nhé @};-
    Last edited: 18/03/2016
    DungTri86, chileetraderdoclap thích bài này.
  9. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
  10. traderdoclap

    traderdoclap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2015
    Đã được thích:
    1.640
    Cám ơn HHT!
    Bài này TL hát tặng người vợ yêu.
    Hay thật là hay.
    DungTri86, chilee, suutapdoco1 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này