Hình như bị lừa!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hugncom, 26/02/2008.

2288 người đang online, trong đó có 915 thành viên. 09:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1792 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Đã được thích:
    0
    VCBS như sh*t, cùng 1 thời điểm, cùng đặt qua Internet, thế mà lệnh bán LO lại khớp trong khi lệnh bán ATO lại không vào kịp hệ thống, hay nó thấy lệnh mình bán ra nên không dám nhét vao hệ thống hay là lệnh của nhân viên trong đó được "ưu tiên"?

    May mà mình mượn để bán ở VCBS chứ giờ này mà còn tk ở VCBS thì chắc là lên tầng thượng VINCOM phi thân xuống tầng 1 rồi
  2. khunglongmax

    khunglongmax Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    16
    Mệ nó tôi bực mình bọn CTCK lắm, đến lệnh mua trên sàn khợp ồm ồm mà tôi đặt mua giá cao hơn thế (số lượng nhỏ) mà nó có đưa lệnh của mình vào hệ thống đâu. bọn chúng luôn thế chắc anh em mình phải chấp nhận cầu thủ hạng 2 thôi. chúc mọi người có lợi nhuận.
  3. virgo79

    virgo79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Thực ra vấn đề là tự ta lừa ta thôi các bác ạ. Với tình hình kinh tế của thế giới và VN như vậy, ai cũng thấy được nguy cơ. Tuy vậy chúng ta đã mất mát nhiều nên hy vọng gỡ gạc lại một chút. Nào là đã giải sâu quá, giá rẻ quá rồi v.v... Nào là khoai tây phải hỗ trợ để làm đẹp báo cáo tài chính rồi chính phủ phải cứu, tiền bán bất động sản phải đổ vào v.... Tất cả chỉ là hy vọng và ảo tưởng. Nếu không được như vậy thì lại hoảng loạn. Tốt nhất là nên đánh giá lại tổng thể tình hình và lập lại kế hoạch, chiến lược đầu tư cho hợp lý. Có tiến, có lui tuỳ theo thị trường thì sẽ đỡ phải chịu tổn thất nặng nề. Mỹ tiếp tục khủng hoảng, VN thì chẳng cần nói thêm nữa, tệ lắm rồi. Chắc chắn CK cũng tèo tiếp. Tuy vậy đây cũng là cơ hội lớn để kiếm xèng khi hồi phục trở lại, dù là phải chờ đợi hơi lâu. Em tin tưởng chúng ta sẽ có một thu hoạch tốt như 2006. Em là NB
    và tâm sự với NB thôi, các bác sói, cáo, kền kền cứ chửi.

Chia sẻ trang này