Hnay ai cutlos ? ai vào hàng ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mac091, 11/08/2010.

501 người đang online, trong đó có 200 thành viên. 00:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 788 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. mac091

    mac091 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Sự đổ vỡ tâm lý [​IMG]


    TTCK Việt Nam 2 phiên ngày 9 - 10/8/2010 bất ngờ đổ dốc, VN-Index mỗi phiên mất hơn 10 điểm, rơi khỏi mốc 470 điểm một cách dễ dàng. Vậy điều gì đã xảy ra? Nhà đầu tư đã chờ đợi khá lâu cho sự phục hồi của thị trường, vậy mà những gì diễn ra trước mắt đã khiến nhiều người thất vọng, đó là một sự đổ vỡ tâm lý.

    Một câu chuyện kể rằng, có chàng trai nọ tới một ngôi đền cầu xin sự giàu có và hạnh phúc, chàng trai đã được vị thần ở ngôi đền đấy chỉ cho rằng, hãy ra bờ biển tìm kiếm một viên sỏi nửa màu xanh nửa màu đen sẽ cầu được ước thấy. Chàng liền ra bờ biển tìm kiếm viên sỏi ấy, cả ngày trời chàng chỉ kiếm được những viên sỏi thông thường và ngày nào cũng vậy, cứ mỗi lần nhặt phải một viên sỏi là chàng trai lại tiện tay quăng ra biển. Nhiều năm trôi qua, tới một ngày chàng nhặt được một viên sỏi và quăng đi theo thói quen, tuy nhiên lần này khi quăng đi chàng chợt nhận ra đấy là viên sỏi mình cần tìm.
    Nhà đầu tư hiện nay cũng gần như vậy, chúng ta chờ đợi, tìm kiếm cho sự phục hồi giá qua nhiều tháng ròng rã suốt từ đầu năm 2010 đến nay. Và chính sự chờ đợi này đã khiến cho nhiều nhà đầu tư chán nản, thất vọng, hành động theo phản xạ và cảm tính như chàng trai nọ, tới lúc bình tĩnh lại thì thấy cổ phiếu mình bán ra quá rẻ.

    Trong thời gian qua, TTCK dường như thiếu dòng tiền để có một sức sống mới. Nhiều cổ phiếu dao động trong biên độ hẹp, một số cổ phiếu được làm giá chủ yếu giữa các đội lái với nhau, nhưng sự làm giá không còn mạnh bạo như trước. Nhiều nhà đầu tư còn lại chờ đợi và buông xuôi, thậm chí không quan tâm tới cổ phiếu mình đang nắm giữ. Hàng loạt tin xấu, tin tốt đan xen nhau. Nhiều tin tốt khi được đưa ra đã làm mọi người tưởng chừng như sẽ có những phiên bùng nổ, nhưng thực tế lại ngược lại, "lình xình" lại tiếp tục lình xình.

    Vậy những nhà đầu tư đang chờ đợi điều gì? Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu hiện nay có hiện tượng khá thờ ơ, phó mặc cho sự biến động của thị trường, chẳng hạn như nhiều phiên gần đây, giá trị giao dịch rất thấp và chờ đợi cho đợt phục hồi giá thật bùng nổ, hiện tượng tâm lý hiện nay là "thà đừng bán còn hơn" hoặc "chẳng còn gì để mất". Còn những nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt là chủ yếu lại phân vân không biết đầu tư vào đâu, thị trường kinh doanh vàng qua mạng thì đã đóng cửa, thị trường tiền tệ, forex lại quá mới mẻ và e ngại, thị trường bất động sản thì nguồn cung ngày càng nhiều và không phải là kênh đầu tư tối ưu với các nhà đầu tư cá nhân. Còn TTCK thì sao, họ muốn thu lời nhanh mà thị trường lại quá lình xình, thậm chí đi xuống, khiến nhiều người lo ngại không dám giải ngân.

    TTCK thế giới trong thời gian vừa qua đã có nhiều biến động mạnh, nhưng hiện nay đang đi dần vào quỹ đạo đi lên. Nền kinh tế trong nước vẫn duy trì sự ổn định, xuất khẩu hàng hóa đang có dấu hiệu tăng trưởng, nhiều nhóm ngành đang vào quý kinh doanh chính như: bánh kẹo đang chờ mùa Trung thu; xuất khẩu nông sản có khả năng tăng cao do thiên tai ở nhiều nơi trên thế giới dẫn tới lo ngại thiếu lương thực; thị trường bất động sản có khả năng ấm lên vào cuối năm. Đồng thời, dòng vốn nước ngoài vẫn được đầu tư đều đặn vào thị trường Việt Nam.

    Do vậy, nếu kiên nhẫn, bạn sẽ tìm thấy "viên sỏi" mơ ước của mình. Và không phải tự nhiên khi cuối phiên 10/8 - khi nhiều nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo thì một lượng cầu giá thấp được đưa vào thị trường một cách từ từ, chậm và chắc.

    Xem lại mình có nằm trong trường hợp này không???
  2. 1973tuan

    1973tuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    96
    Hôm nay ai vào hàng tuần sac ăn toác mồm luôn
  3. TRICC

    TRICC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    2
  4. mac091

    mac091 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác cũng ko nằm ngoài trường hợp này??
  5. contau_S1

    contau_S1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    0
    toác mồm hay vỡ mồm??????????????????????:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss
  6. mac091

    mac091 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Kiểm chứng :-bd
  7. NamNV

    NamNV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    655
    Hôm nay em vào... hy vọng tuần sau sẽ tốt dần lên...
  8. mac091

    mac091 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác

    [};-
  9. _BMW_

    _BMW_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Dòng tiền đã cạn rồi ai thích cứ vào đi rồi ăn toác mồm ^:)^
  10. VNIhuyetdao

    VNIhuyetdao Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này