Hồ Chí Minh - Ẩn số của Việt Nam.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi RockYourSoul, 19/05/2012.

1403 người đang online, trong đó có 561 thành viên. 19:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 16065 lượt đọc và 212 bài trả lời
  1. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    Cứ để thế để ngụy trang , nghi binh !
    Bây giờ tôi đã cơ cấu lại , nắm những mã không có trong chữ ký và đã bán 1 phần trong đó !
    Để tránh bọn sọc nó để ý mã tôi nắm !
    Đừng tưởng những con tôi PR là tôi có nhé !
    Ví dụ tôi có bài thơ QTC :


    [​IMG]

    Q
    Trời Cho ... làm em Quăng Tất Cả !
    Quên Tình Cha ... chỉ vì Quả Tim Chàng !
    Quên Tuyệt Chiêu ... mà mẹ đã bảo ban ...
    Quên Tình Cũ ... Quyết Theo Chàng ... buôn chứng !!! :-bd

    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

    Hay bài PLC :


    PLC Phán Làm Chi ?
    Ngồi im mà ngắm tì tì nó tăng !
    Càng tăng Phang Lại Càng hăng !
    Chị PLắm Chị càng năng ... cởi trần !

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

    Nhưng tôi hoàn toàn không có 1 cổ QTC và PLC , mấy bài này chỉ là làm để chúc mừng cổ phiếu mà bạn mình nắm đang tăng trần ( lúc đó )

    Dẫn chứng :

    http://f319.com/home/1527704/page-16

    Tôi không có cổ PLC nào cả , nhưng cũng xin chúc mừng @hoatimbanglang , các cổ đông PLC và đặc biệt đến cổ đông trung thành nhất , khản cổ hò hét PLC mấy tháng nay : anh @thatnhudem ! =D>=D>=D>

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

  2. dinhnghia81

    dinhnghia81 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Đã được thích:
    34
    Vâng!
    Chỉ có những người lính như bác QuangTrung mới có thể hiểu sâu sắc những khó khăn mà đất nước ta đã và đang phải gồng mình.
    Bác Quang Trung là người lính trên chiến trường K - Campuchia những năm 1979.
    Quá nhiều máu sương đã phải đổ để nước ta có được sự yên ổn hòa bình.
    Ngoài ra, cả cái vĩ tuyến 17 cũng là do bè lũ chúng nó gây sức ép buộc chúng ta phải chấp nhận.
    Không cho nó yếu để nó theo kẻ khác, và không cho nó mạnh để nó chống lại mình.

    Ngày nay, là nỗi lo Biển đông, nỗi lo phá hoại nền kinh tế...

    Nhiều khi sống trong hòa bình. Ta lại không hiểu hết giá trị.

    Thanks
  3. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]

    Thương lái Trung Quốc ngưng thu mua, nông dân huyện Đại Lộc – Quảng Nam phải thu hoạch ớt về phơi khô

    Ảnh: HOÀNG DŨNG

    Ớt thì còn phơi khô được , dưa hấu thì làm sao xử lý ?
    Mà mấy thằng Tàu điếm đàng này chỉ thấy cái lợi trước mắt , không thấy cái hại lâu dài : người Tàu không những bị mất lòng tin ở Việt Nam mà hiện đã bị tẩy chay trên toàn thế giới !
    Cứ nói đến xứ sở của hàng nhái , hàng gian , hàng giả , hàng độc hại thì ai nấy đều nghĩ ngay đến thương hiệu lừng danh lừa đảo : Made in China !

    :-":-":-":-":-"
  4. Eipiti

    Eipiti Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    112
    :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd

  5. Thật không sai khi nói rằng lòng tự trọng, tự hào của chúng ta vẫn còn nguyên giá trị. Cho dù vật đổi sao rời chúng ta vẫn là người Việt nam, nơi chôn rau cắt rốn, nơi tổ tiên ông cha đã khai phá ra mảnh đất này và nằm lại đây..........tôi không hiểu các nhà xã hội học nghĩ gì khi đọc các comments ở đây......với tôi đây chính xác là cái chúng ta đang cần tìm, đang cần kích hoạt nó - lòng tự trọng, lòng yêu nước. Nó, dù ai đó tưởng rằng đã bị mai một, thực ra nó còn nguyên, như một phẩm giá đang bị lu mờ đi, đang bị lãng quên đi bởi những tham vọng, bởi những kèn cựa, toan tính, bon chen vị kỷ ...được hiểu lầm tai hại là do kinh tế thị trường gây ra.
    Nếu chúng ta đủ sức làm những bộ phim về Trần Hưng Đạo ba lần đánh bại Nguyên Mông, hay Quang Trung đại phá quân Thanh, Ngô Quyền đánh tan Nam Hán............thì chẳng ai là không tự hào là người VN. Rất tiếc chúng ta chưa đủ tầm làm những bộ phim này. TQ những đế chế cũng chẳng làm nên vẻ vang gì mà họ biết cách khai thác........làm rạng danh lịch sử, chúng ta có quá nhiều cái để làm .............nhưng xem những bộ phim dã sử của ta tôi thấy chẳng để lại dấu ấn gì........?
    Cuộc sống khó khăn bon chen ngày nay lương cơ bản không mua được hộp sữa ngoại, sinh tồn cơm áo đẩy con người ta đến chỗ cực đoan để tồn tại. Lòng tham đẩy giá cả lên ngang và hơn cả các nước phát triển, lãi suất ngân hàng luôn đứng đầu thế giới...........rồi bao tệ nạn tham nhũng, nhũng nhiễu mọi nơi từ phường khóm, bệnh viện, trường học...làm cho con người ta mất đi quá nhiều thứ mà cái lớn nhất là mất đi chính bản thân mình.
    Xưa trong gian khó Hưng Đạo Vương đã mời Trần Quang Khải xuống thuyền múc nước tắm cho ông, hai ông đã đoàn kết nhất trí một lòng làm nên những chiến công rạng danh lịch sử nước nhà. Nay sai rồi, hãy đừng sai nữa, trên hay dưới hãy cùng nhau soi xét lại một cách thẳng thắn, nhân tình, mỗi người tùy theo vị trí khả năng của mình thật lòng cùng nhau vun đắp xây dựng đất nước thì không có lý gì chúng ta không xây dựng được một quốc gia sánh ngang các nước khác. Và để chúng ta có thể tự hào nói: tôi là người Việt nam.
  6. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    Chữ ký của bạn quá hay ! =D>=D>=D>=D>=D>

    Mỗi sản phẩm chúng ta mua có hàng chữ "MADE IN CHINA" là chúng ta đã góp phần vào kho đạn Trung Quốc nhắm vào nhân dân Việt Nam mình......

    Chí lý ! =D>=D>=D>=D>=D>
  7. dinhnghia81

    dinhnghia81 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Đã được thích:
    34
    Nếu nói về thành công của nước ta mình xin phép nói thêm một chút:
    1.Ngày xưa nước ta là Chiến tuyến của chiến tranh lạnh. Là chiến trường trọng tâm của cả thể giới. Số bom dơi trên nước ta còn nhiều hơn thế chiến thứ 2.
    Ngày nay chúng ta là điểm đến của nhiều nước. Bắt tay làm đối tác Chiến lược với nhiều nước: Nga, Nhật Bản ... còn với Mỹ thì đang xem xét ( mình được biết là phía Mỹ thì đề nghị nhưng chúng ta còn đang xây dựng lộ trình).

    2. Ngày xưa chúng ta là kẻ thù của nước Mỹ, giờ đây chúng ta đang giao hảo xây dựng tình bạn bè.
    Hòa bình lập lại đã 30 năm rồi ư. Đâu phải, chẳng phải là những trận chiến năm 79, năm 86-88 vẫn còn đó thôi.

    3. Xây dựng đất nước 30 năm Nhưng mới hết cấm vận nước ta từ năm 1994 - vậy là mới được 18 năm.

    4. Sau năm 2000 mới ký hiệp định thương mại với Mỹ, mới vào WTO năm 1996.

    Mình nghĩ là nước mình vẫn nghèo thật. Nhưng mình đừng có quá ... về vấn đề đó.
    Vâng tham nhũng cũng nhiều, nền kinh tế yếu kém thật, nhưng mình chỉ có đổ tại thì thật là đáng buồn.

    Thanks
  8. ultra

    ultra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Đã được thích:
    3
    Đó là thuộc sử tàu hơn sử ta cụ ạ; phát triển kinh tế ko đi liền với phát triển văn hóa và giáo dục. Có 2 ví dụ tại sao văn hóa giáo dục lại ảnh hưởng đến kinh tế như thế nào bằng 2 bức ảnh phía dưới. Một đằng thì bon chen cơ hội cho mục đích cá nhân còn một đằng thì tôn trong chủ nghĩa tập thể, người dân có tính đoàn kết cao. Rốt cuộc khi hy sinh cho tập thể thì lợi ích cá nhân được tập thể đáp lại. Như vậy chủ nghĩa xã hội đang ở nhật bản chứ việt nam làm gì có tí nào đâu. Nói thế để biết văn hóa giáo dục cần đi trước phát triển kinh tế, nó tạo nên sức mạnh để phát triển.

    Tại sao khi đang nói đến ông Hồ thì lại bàn đến văn hóa. Vì tôi thấy buồn vì cách giáo dục theo kiểu nhồi sọ hiện nay, nói về ông Hồ mà lúc nào cũng phải căng cứng, phải gồng mình lên, đến là kinh. Rõ ràng học và đọc sử bao nhiêu năm nhưng chỉ cần xem video của chủ thớt tôi thấy nó đơn giản dễ hiểu hơn nhiều mấy ngôn từ hoa mĩ trong SGK.

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2

    Tôi kết nhất câu cuối của bạn ! =D>=D>=D>=D>=D>

    Và tôi đã sống như thế ! :)>-:)>-:)>-:)>-:)>-

    23 năm sống ở nước Đức , tôi đủ điều kiện để vào quốc tịch , nhưng tôi không vào , vì nếu vào quốc tịch Đức , điều kiện tiên quyết là phải từ bỏ quốc tịch Việt Nam . Ở Đức không chấp nhận song tịch .
    Do vậy mà tôi vẫn cầm hộ chiếu Việt Nam , dù rằng quyền lưu trú tại Đức là vô thời hạn ( Unbefristest ) .

    Tôi không muốn như nhiều người Việt da vàng mũi tẹt khác tự hào là người Đức , dù trên giấy !
    Có những chàng đi tia gái VN mới sang , mặc áo trắng bỏ tấm căn cước Đức ở túi áo trên để làm mồi câu các em !
    Thật lố bịch ! :p
    Tôi tự hào là người Việt Nam , vì vậy tôi vẫn giữ quốc tịch Việt Nam, dầu rằng rất nhiều người nói tôi gàn và điên , thậm chí là ngu ! [:D]
    Và tôi tin trong số những người đọc comment này cũng cho là tôi gàn và điên ! ;))

    Vâng ! Tôi điên cái điên đáng tự hào của Nguyễn Đình Chiểu ! :-bd
    Ông cụ xách guốc lội ruộng mà không chịu đi trên đường Tây làm , không chịu dùng xà phòng mà lấy nước tro giặt áo ! ^:)^
    Cái điên điên khùng khùng của Cụ Đồ Chiểu thật đáng yêu đáng kính biết bao ! :x:x:x:x:x
  10. Eipiti

    Eipiti Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    112

    Cảm ơn bác, qua đúc kết hơn nửa đời người phiêu bạt em thấy vậy thì em nói vậy.~X~X~X~X~X

Chia sẻ trang này