Hồ Chí Minh - Ẩn số của Việt Nam.

Discussion in 'Giao Lưu' started by RockYourSoul, May 19, 2012.

128 người đang online, trong đó có 51 thành viên. 03:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. knd2011

    knd2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 18, 2011
    Likes Received:
    692
    Thế mới goi bây giờ là thế hệ mat day.
  2. truongtulam1

    truongtulam1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 16, 2012
    Likes Received:
    44
    bác luôn vĩ đại vì trí tuệ hơn người và cái tâm sáng hơn cả mặt trời nhưng mong bác ở trên hiện về cho mấy thằng phá nước kia về châu o vải càng sớm càng tốt chứ dân khổ quá rồi bác ơi
  3. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 29, 2010
    Likes Received:
    842
    so sánh quá khập khiễng,dân Triều Tiên có cái clip như vừa rồi để xem không? [-([-(
  4. nsveta

    nsveta Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 26, 2010
    Likes Received:
    697
  5. LuckyLuckeVNT

    LuckyLuckeVNT Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 28, 2010
    Likes Received:
    838
    Đúng là con cháu toàn "hậu sinh khả úy"...;))
  6. duccuong123

    duccuong123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 19, 2009
    Likes Received:
    26
    chúng ta ko bàn cãi về quá khứ,nhưng các bạn trẻ cũng có lý của họ.Họ biết so sánh và đánh giá những gì đang diễn ra trước mắt họ.Cũng giống như gia đình nghèo,đông con ko đủ ăn nhưng cha mẹ cứ dạy rằng trước kia ông bà chúng ta rất giàu có.Vâng,trước kia chứ bây giờ có mài ra mà ăn được đâu?
  7. nsveta

    nsveta Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 26, 2010
    Likes Received:
    697
    Bác Trọng bảo phải học theo gương bác Hồ ,luôn luôn từng giờ từng phút .Nghe đến đây tôi giật mình tự hởi khi bác nằm trên vợ thì bác nghĩ gì?
  8. Smiley109

    Smiley109 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 25, 2008
    Likes Received:
    1,167
    Tôi vì đọc khá nhiều sách bọn Tây viết về Cụ rồi nên không bất ngờ lắm. Ở Việt Nam trong 200 năm gần đây được mỗi Cụ. Hồi tôi học cấp 3, chắc khoảng lớp 10, một hôm bố tôi cùng vài ông bạn - giáo sư Sử học Lương Ninh, giáo sư Văn học Nguyễn Đình Chú, nhạc sỹ Trọng Loan v.v đàm đạo về đủ thứ trên đời, trong đó có *****. Tôi cũng ra khép nép ngồi nghe các cụ chém gió. Rồi tôi cũng thấy rạo rực, máu nóng và khát khao thể hiện nổi lên cuồn cuộn trong huyết quản. Tôi bảo: ***** như người trời được phái xuống để giúp Việt Nam mình. Sau khi Cụ mất, chẳng còn chút vết tích gì liên quan tới cuộc sống Cụ còn tồn tại: không anh em họ hàng con cháu v.v. Nghe có tin nổi không? Điều này là không thể ở Việt Nam.
  9. gacvuon

    gacvuon Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Nov 16, 2009
    Likes Received:
    6,543
    Nếu bạn nào còn thấy Bác Hồ là xa vời hoặc có chút gì đó nghi ngờ về những thông tin về Bác, nên cố bỏ thời gian đọc cuốn "Tại sao Việt Nam" của tác giả người Mỹ, một thành viên trong đội OSS sẽ hiểu. Đừng nên vì bức xúc hiện tại mà phủ nhận hay nghi ngờ quá khứ .
  10. knd2011

    knd2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 18, 2011
    Likes Received:
    692
    Bác Hồ là anh hùng dân tộc và cả trên thế giói thì không phải nghĩ rồi, chỉ có một số thành phần thuộc dạng mat day mới không biết điều đó.
    Nếu như trước đây bác bôn ba thế giới và kiến tạo một địa vị trính trị cao cho đất nước, dân tộc VN thì chính những kiến tạo đó để lại cho hậu thế chúng ta một địa vị chính trị để mở rộng giao thương mại, đầu tư trên khắp năm châu mà không có một dân tộc nào trên TG có được như chúng ta. Chúng ta đi khắp TG và đều có được chào đón, được giang tay giao thương, hợp tác...từ đây để mở rộng XK, sau đó là đầu tư (sau khi ta khá lên) có điều các nhà lãnh đạo đất nước và các doanh nghiệp có nhìn thấy và khai thác được nhiều hay ít mà thôi.
    Mặt khác còn bao những di sản của Bác để lại...chúng ta có thể mở mang để khai thác du lịch...cũng bộn tiền đó...và nhiều cái khác nữa.

Share This Page