Hỗ trợ phẫu thuật Nhi tại Sài Gòn cho nhà F319

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi doctorleader, 09/09/2011.

6419 người đang online, trong đó có 815 thành viên. 13:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 88903 lượt đọc và 201 bài trả lời
  1. thuylinhta

    thuylinhta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2011
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ làm từ thiện
  2. doctorleader

    doctorleader Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Đã được thích:
    159

    Chào bạn,

    Tôi muốn comment cho bạn lâu rồi nhưng chưa có thời gian. Nay tôi trả lời 1 lần để bạn và vài người khác hiện đang có cái nhìn giống như vậy hiểuthấu thêm 1 chút nhé !

    + Đau lòng cho ngành y của cụ chủ tóp... mời bạn nhìn thêm góc độ này để xem thử có thấu được chút nào không nha:

    - Để vào được trường Y, bạn phải là 1 trong những người giỏi nhất trong tổng số gần 1 triệu người thi đầu vào! Đậu xong sẽ phải học miệt mài suốt 7 năm mới có được cái bằng BS đa khoa. Phải mất thêm chừng đó năm nữa phấn đấu để trở thành 1 BS Chuyên khoa II mới có thể tạm gọi là BS trên chuẩn... thời gian bỏ ra cho mỗi việc học coi như hết gần nửa đời người... và phải hi sinh hết tất cả những gì tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân để chỉ làm mỗi việc học, khám, kê đơn, mỗ xẻ hay vùi đầu vào những mẫu bệnh phẩm... Như vậy so với nhiều ngành khác họ có bị quá thiệt thòi và mất mát nhiều đến đau lòng không bạn ?!

    - Không kể những BS sao... đã nổi tiếng hiện có phòng mạch là kênh thu nhập chính... những BS nội trú hiện tại lương xèm xèm 3 triệu đồng 1 tháng (!). Ngày làm việc hơn 8 tiếng, tối có khi phải tăng cường trực thâu đêm suốt sáng với cấp cứu... nhưng thu nhập chưa bằng 1 anh công nhân học chưa hết cấp 2... Sự thật này... có đáng để nhiều lúc thấy lòng đau quặn lên không ?!

    - Bác Sĩ... Bác của bác ái - Sĩ là sĩ đứng đầu trong Sĩ Nông Công Thương nhưng sáng đi làm ăn vội gói mì gói để tiết kiệm, trưa ăn qua quýt gì đó cho xong... cuối tháng về xin thêm tiền vợ để đổ xăng đi làm... sự thật này... nó là cái mà vài anh em đồng nghiệp nội trú của tôi hiện đều vẫn đã và đang đối mặt hàng ngày hàng tháng đấy bạn ạ ! Là Sĩ đấy! Nhưng Sĩ như vậy có khiến gia đình, người thân, bạn bè họ thấy và đau lòng giùm... không bạn ?!


    Có những sự thật... rất buồn, rất đáng chán (!) nhưng anh em vẫn bám trụ... Tất cả cũng chỉ vì yêu nghề hay đúng hơn: BS? Ai đang là BS? Ai sẽ là BS ?... thì người đó chính xác đang vươn chân vào cái Nghiệp mất rồi ...!!!


    + Tự hào thân quen, xin cho :

    Nghề y không giống như các nghề khác ngoài ĐỜI: Xin cho ở đây là cái phạm trù thuộc về Sinh Mệnh! Nó hoàn toàn khác so với những toan tính vụ lợi như ở phía bên kia - ngoài cổng bệnh viện !

    Nếu ai 1 lần không may có người thân bị tai biến MMN hoặc CTSN do tai nạn giao thông đang nằm tại hồi sức cấp cứu - săn sóc đặc biệt ... thì sẽ hiểu: Thân nhân toàn bộ đều phải chờ dưới trại 25 (BV Chợ Rẫy_HCM), không được phép thăm viếng! Khi cần BV sẽ gọi loa xuống báo…

    Thường thì BV sẽ báo 1 trong 2 vấn đề sau: Đóng tiền + Nhận xác…

    Trong tình huống này thì dù những thân nhân kia có giàu, có khả năng chi bạc tỉ hay có bất an lo lắng đến suy sụp cả thể xác lẫn tinh thần thì… cũng đành bó tay !

    Những lúc thế này mà họ biết được tôi hoặc biết vài người làm trong BV để nhờ thăm hỏi giúp tình trạng của người thân… thì chẳng khác nào họ gặp được cứu tinh rồi đấy ! :)>-

    Chúng tôi có thể không đủ tầm để can thiệp trực tiếp vào sinh mệnh của BN... nhưng, chúng tôi chắc chắn có thể giúp “cả tàu ngựa khỏi bỏ ăn vì 1 con đang đau bệnh” thông qua việc trấn an, cung cấp thông tin kịp thời giúp họ mà chẳng cần đòi hỏi gì...! (Trường hợp gặp phải những con có khả năng … ăn luôn phần của con đang ốm thì… khỏi nói… )

    Nói thế để bạn hiểu: Khi “số phận” chưa rơi trúng đầu thì ta là người ngoài cuộc… nên việc phán xét người khác như bạn là việc … đã hơi bị dễ dàng rồi nhé ! =((=((=((


    ... Đôi dòng tâm sự mong bạn hiểu ! [};-[};-[};-


    Thân chào và xin chúc sức khỏe đến bạn cùng toàn thể gia quyến nhé ! [};-[};-[};-
    HoangL0ng2007 thích bài này.
  3. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    @doctorleader
    xin trân thành cảm ơn Bác sĩ.
    chúc Bác sĩ và em bé luôn mạnh khỏe [};-
  4. doctorleader

    doctorleader Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Đã được thích:
    159
    Bài post thời sự rất đáng giá và khẩn cấp dành cho mens F319: Đi xông hơi + matxa

    Hôm nay Dr. tui cũng tí toáy theo anh em đi xông hơi kèm matxa ... cho biết với đời... :-"

    Từ trực quan thực tế... nhận thấy nó quá nguy hiểm và cực kì phản khoa học nên về nhà vội post bài ngay kẻo có người ...đai mà chẳng biết vì sao đai... !

    Xông hơi:

    [​IMG]

    - Nhiệt độ phòng chắc cỡ 60 oC... tương ứng nhiệt độ cơ thể bên trong > 40 độ, bên ngoài xấp xỉ cũng 55 độ

    - Ngoài phòng xông hơi hoàn toàn sử dụng máy lạnh với nhiệt độ khoảng 20 độ, phòng matxa kín tầm 18 độ

    Phản khoa học: Chúng ta đều biết vật chất biến thiên cùng nhiệt độ theo nguyên tắc: Nóng nở ra, lạnh co lại. Biên độ dao động tức thời từ nóng sang lạnh như vậy với cơ thể là hoàn toàn bất lợi ! Rất hại ! Nó khiến cho vài bộ phận cơ thể bị giòn đi nhanh chóng !!!

    Ở góc độ chuyên môn: Biên độ nhiệt trên rất dễ gây trụy tim và đột quỵ não. Đặc biệt là sự vỡ động mạch cảnh cùng các động mạch nhánh nuôi não do nó nằm sát da cần cổ nên chịu biên độ dao động cao khiến nó bị giòn đi nhanh chóng và cực kì dễ vỡ !!!

    [​IMG]
    Một nhánh động mạch cảnh bị vỡ (bên phải) khiến toàn bộ não phải tê liệt do thiếu tưới máu


    [​IMG]
    Vị trí động mạch cảnh và các nhánh

    Matxa:

    Có em nhân viên ~ 48kgs trèo lên lưng dùng bàn và gót chân ấn xuống vùng lưng - cột sống :-ss^:)^
    [​IMG]

    Chúng ta đều biết người dân Việt Nam ở tuổi >35 tỉ lệ loãng xương rất cao. Mật độ xương giảm nên liên kết mạng tinh thể của xương bị khuyết nhiều chỗ khiến độ rắn chắc của xương giảm đi rất nhiều. Do đó sức chịu lực của xương cũng sẽ giảm đi tương ứng !

    [​IMG]
    Liên kết mạng tinh thể của người bị loãng xương (ảnh cuối)

    Những hành động matxa nguy hiểm như trên rất dễ dẫn đến nguy cơ gãy cột sống, trượt đĩa đệm khiến tử vong hoặc tàn phế suốt đời !
    [​IMG]
    Gãy cột sống

    [​IMG]
    Trượt đĩa đệm

    Nhận thấy những điều trên là rất nguy hiểm nên khuyến cáo cùng các men như sau:

    - Tuyệt đối không đi xông hơi khi vừa nhậu quắc cần câu
    - Sau khi rời phòng sauna tuyệt đối ko tắm lạnh hay vào ngay phòng lạnh. Nên để nhiệt độ cơ thể giảm xuống từ từ
    - Tuyệt đối không tắm sau khi vừa xông hơi ra vì lúc này các lỗ chân lông đang nở to sẽ khép lại đột ngột và giữ luôn nước ở bên trong
    - Tuyệt đối ko cho nhân viên matxa trèo lên dùng 2 chân matxa vùng lưng - cột sống

    Chúc các bạn "chơi" an toàn !!! [r2)]



  5. VyOanh

    VyOanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2011
    Đã được thích:
    1
    hix! bác sĩ cho em hỏi nếu đi khám ung thư buồng trứng thì khám ở đâu và bác sĩ nào vậy ah! em ở sài gòn
  6. TranNgocSuong

    TranNgocSuong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn !
    Cảm ơn bạn đã có lời và cũng xin chia sẻ khó khăn của một bác sỹ nhưng tôi cũng có đôi lời về những điều bạn nói:

    1. Đồng ý với bạn hầu hết các bạn học sinh được vào trường y (Hà nội, ZTP. HCM, Huế) hầu như là những học sinh rất giỏi nhưng đã là người trong ngành tđã trãi qua thì theo bạn để học ngành y thì nhất thiết có phải chỉ cần giỏi 03 môn toán, hóa, sinh như vậy không hay cần tố chất khác.

    1. Ngành y là một ngành cao quý cần đức độ, tấm lòng cứu người như vậy thiết nghĩ những bạn nào quá quan tâm về kiếm tiền bạc không nên tham gia ngành này (để làm được điều này cần thay đổi chế độ thi tuyển vào trường không nên đề cao các điểm số như hiện nay mà có thể thi trắc nghiệm kết hợp phỏng vấn),

    2. Hiện nay mức lương của bác sỹ là thấp nhưng theo tôi biết khi đã được làm ở một bệnh viện trong thành phố và ở trung tâm tỉnh thì ngoài lương bác sỹ còn có tiền trực, tiền phụ cấp ca mổ - số này nhiều hơn lương nhiều lần). Bên cạnh đó nếu muốn kiếm thêm thu nhập không phải là khó với các bác sỹ giỏi như mở phòng mạch nếu có vốn (hoặc làm thêm giờ cho phòng mạch tư nhân).

    3. Mức phí bệnh viện hiên nay không phải là thấp - nếu không có tiền và không có nhà hảo tâm tài trợ và mắc bệnh hiểm nghèo thì đừng hòng được chữa trị tại bệnh viện - Như vậy vấn đề ở đây bộ y tế của bạn phải cải cách, tổ chức lại hoạt động và bộ thương binh xã hội cần thay đổi chính sách tiền lương đối với ngành y cao quý cảu bản

    Xin cho như đề cập không phải là bạn (mà bạn chắc cũng không có quyền) mà là cơ chế chằng chịt dít dắt

    thân chào !
  7. tonggiaolinh

    tonggiaolinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Đã được thích:
    0
  8. tonggiaolinh

    tonggiaolinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Đã được thích:
    0
    bác sĩ oi! chị bị cao huyết áp,lúc nào cũng 155/67 đo thấy vậy,định di khám,tư vấn cho chị bs khám tư,vì chị ở tỉnh, chị bị tim nhẹ ,gan nhiễm mỡ,khám ở medic hòa hảo mỗi tháng
  9. ngosyliem

    ngosyliem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Đã được thích:
    2.166
    Chào cả nhà - Nếu bác nào biết có em bé nào có hoàn cảnh khó khăn , bị bệnh tim bẩm sinh, cần mổ miễn phí, đăng ký với Mr.Quang (phóng viên VOV1).so dt 0906334436. Đây là chương trình mổ từ thiện.[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  10. doctorleader

    doctorleader Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Đã được thích:
    159
    Em đến BV Hùng Vương làm tầm soát cổ tử cung, buồng trứng và kiểm tra nhũ ảnh định kì nhé

    Gọi số: 08.39552228 để đăng ký khám nhanh theo hẹn. Tốt nhất là hỏi thăm GS TS BS Vũ Thị Nhung khám hôm thứ mấy để đăng ký khám cô ấy luôn. Cô Nhung là chuẩn nhất rồi đó ! :)>-

Chia sẻ trang này