Họa đây phúc ẩn, phúc đây họa rập rình...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quanghung000, 20/10/2010.

2496 người đang online, trong đó có 998 thành viên. 13:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 360 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. quanghung000

    quanghung000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2010
    Đã được thích:
    0
    làm giá cp có 2 kiểu, đánh lên và đánh xuống. chỉ có điều báo chí chỉ quá chú ý về mặt đánh lên mà thổi phồng, đua nhau viết bài giật tít đăng đàn với những cái tiêu đề Hót nhất sao cho thu hút người đọc càng nhiều càng tốt.
    còn mặt đánh xuống thì sao? khi đánh xuống hoặc bán khống dìm tt thì lúc đó lại cho là thị trường xấu. kinh tế sa sút trì trệ. điều này làm nhiều NĐT chán nản bi quan hơn về kinh tế quốc gia. họ tự đặt câu hỏi tu từ là liệu kinh tế phát triển kém? các chính sách của chính phủ ko hướng vào nền kinh tế hay sao mà hàn thử biểu lại kém lại xấu như vậy? v v và v v...
    em no comment!
    mời các bác cho vài ý kiến.
    .
    .

    .
    .
    .
    .
    .
    .


    .

    .
  2. iStockVn

    iStockVn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Đã được thích:
    5.265
    Quan trọng nhất là nhiều NĐT nhỏ lẻ ko biết lúc nào đánh lên, lúc nào đánh xuống, lúc nào là lên do nội lực và xuống do kết quả kinh doanh yếu kém bị rò rỉ trước
  3. xfarmer

    xfarmer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2009
    Đã được thích:
    40
    chả có đánh lên đánh xuống gì hết.

    Cứ coi như TT tự nhiên nó như thế thôi.
    [:D][:D][:D]
  4. kinhdoweb

    kinhdoweb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    0
  5. ABCCHUNGKHOAN

    ABCCHUNGKHOAN Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Mơ. Blue tây đỡ, bác mơ, không lên được đâu.
    Lên tây nó xả vào đầu.
    Hôm BVH LÊN 63 nó xả 71k mà hoảng, trách xa các mã tây đỡ gía cho lành.
    Trong lúc tây nó xử các mã khác rớt thê thảm (cả năm nay) sao các bác không nhận ra điều đó, tây có tốt đẹp gì.
    Nói gì nói ta vẫn là ta.

Chia sẻ trang này