Hoa Tím Bằng Lăng và dòng nhạc trữ tình Việt Nam ...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 16/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2913 người đang online, trong đó có 256 thành viên. 07:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 7 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 7)
Chủ đề này đã có 35511 lượt đọc và 394 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118


    Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ
    Không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ
    Mái tóc nhẹ rung, trăng vờn làn gió
    Yêu ai anh nắn cung đàn đầy vơi đôi mắt xa vời

    Anh yêu tiếng hát êm như lời nguyền đẹp bao ước mơ
    Anh như lầu vắng em như ánh trăng reo muôn ý thơ
    Muốn nói cùng em đôi lời trìu mến....
    Tim anh băng giá đang nhại ngùng câu năm tháng mong chờ

    Hẹn em từ muôn kiếp trước
    Nhớ em mấy thuở bạc đầu
    Anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn
    Em để cung đàn đưa anh về đâu ?

    Dư âm tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhung
    Đê mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé rung
    Anh muốn thành mây nương nhờ làn gió
    Đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên nàng.


    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]

  2. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Đêm cuối tuần, tâm hồn xáo trộn, không ngủ được

    Vô đề

    Nợ ai một tiếng thở dài!
    Nợ ai một tứ thơ ai oán lòng!
    Nợ ai một thoáng chờ mong?
    Nợ ai? Ai nợ? Trong lòng nợ ai?



    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-​
  3. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Bài thơ hay nhất trong những bài @hoatimbanglang đã làm , xét về âm điệu , cách gieo vần , mỹ từ pháp ... và cả tứ thơ ...=D>=D>=D>
    Hôm qua bạn anh mời đi uống bia , lúc về đến nhà mắt díu lại , lăn ra ngủ luôn , |-) không vào F319 một đêm ! [:D]
    Bây giờ , sau khi post mấy bài bên pic Biển Đông , vào đây đọc bài này , thấy lòng nao nao xúc động , cảm thấy mình đang nợ ai đấy một món nợ chưa biết đến bao giờ trả được !

    Mà cũng chẳng biết ai kia có tạo điều kiện cho ai được trả nợ cho ai không nữa ...[};-[};-[};-
  4. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Em yêu màu tím
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    10:48, 17/03/10


    Được cảm ơn 1234 lần
    Số tiến , chẵn luôn , đẹp tuyệt vời !
    Công danh , hạnh phúc sẽ rạng ngời ...
    Thênh thang đường rộng đang chờ đón ...
    Chúc em mãi mãi sống yêu đời !

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  5. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    [​IMG]

    Yêu đời , yêu người nữa , em ơi !
    Đời vui khi rộn rã tiếng cười ...
    Yêu ai , ai hiểu cho mình nhỉ ?
    Ai yêu , yêu mãi mãi không thôi !
    Xã hội bon chen bao cạm bẫy ...
    Kẻ gian trà trộn giữa bao người ...
    Mấy khi tìm được người tri kỷ ?
    Vần thơ là tiếng nhạc lòng tôi !

    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Trích:
    hoatimbanglang viết lúc 23:28 - 25/11/2011 [​IMG]
    Trích:
    gialongVT viết lúc 10:38 - 25/11/2011 [​IMG]
    [r32)][r2)][r32)]
    Con sáo mà đậu cành đa,
    Hỏi bà7ng lăng tím có nhà hay không?...





    Bằng Lăng đang ở Biển Đông
    Ngày đêm canh gác nên không có nhà.
    Bao giờ lấy lại Hoàng Sa.
    Biển Đông lặng sóng thì ta mới về!

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-


    Có 3 người đang vào chủ đề này, trong đó có 2 thành viên: hoatimbanglang, 00oo00

    Bằng Lăng mãi vẫn không nhà ...
    Bao giờ lấy lại Hoàng Sa thì về ...
    Không nhà thì cứ đi thuê ...
    Tiền nhà anh trả , mình về với nhau !
    Ấm lòng tôm nấu ruột bầu ...
    Nghèo mà hạnh phúc hơn giàu lẽ loi !


    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]​
  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    [​IMG]

    Cuộc đời này đâu chỉ có chứng thối ?
    Vẫn đượm hương hoa vẫn thắm thiết tình ...
    Dù sẽ đến lúc còng lưng mỏi gối ...
    Ta vẫn yêu bằng cả trái tim mình !


    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
    [};-[};-[};-[};-
  8. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118


    Giọng hát Kiều Hưng da diết quá ...
    Anh ơi ... nơi ấy ... có nhớ nhà ?
    Gió lạnh hoàng hôn ... chiều băng giá ...
    Nhớ bình minh nắng ấm quê cha ?

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

    1.Cô hái hoa tươi, hãy dừng bước chân
    Trên đường thầm xa, tôi nhắn cô em đôi lời
    Lòng không lưu luyến, sao đành cô lãng quên,
    Quên người gặp gỡ trong một chiều mợ

    Chuông chiều ngân tiếng vấn vương lòng trông theo cô hái hoa,
    Bước đi bâng khuâng muôn ngàn sầu nhớ
    bóng mờ mờ xạ
    Tan giấc mơ hoa !
    Bóng người khuất xa, đôi đường từ đây
    Ai bước đi không hẹn ngày,
    Người tuy xa cách nhưng lòng ta khắc ghi,
    Bên đèn một bóng tháng ngày chờ mong

    2.Lưu luyến chi nhau, thêm sầu đớn đau
    Muôn trùng từ đây, trong gió sương thân giang hồ.
    Ðường xa xa tắp ngại ngùng chân bước quên,
    Bên lòng thầm nhớ bóng hình người mợ

    Trên đường xa vắng bóng ai mờ khuất
    lòng thêm vấn vương,
    Gió thông xa đưa reo buồn sầu nhớ
    tới người chiều xưa
    Cô hái hoa ơi !
    Mắt mờ đoái trông, sao đành thờ ơ
    Trong giấc mơ ta mong chờ,
    Dù hoa quen b ướm âm thầm riêng có ta
    Hoa còn tàn úa tơ lòng còn vương

    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
  9. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    [​IMG]

    Nhớ ai một tiếng thở dài ...
    Nhớ ai một tứ thơ ai oán lòng !
    Nhớ ai một thoáng chờ mong ?
    Nhớ ai? Ai nhớ? Trong lòng nhớ ai ?


    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

    Nhớ ai , ai lại làm thơ ...
    Ai xa , ai nhớ , ai ngơ ngẫn buồn ...
    Nhớ , buồn cho lệ sầu tuông ...
    Lệ rơi ướt áo , sầu vương tím chiều ...

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  10. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    [​IMG]



    Cảm ơn em đã cho đời thi hứng !
    Để yêu em và để yêu đời !
    Sống không yêu là chết nhưng còn thở ...
    Một ngày yêu ... một ngày sống vui tươi !


    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này