Hỏi các bác hôm nay tự cắt tr xong dùng tiền làm gì?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi shareholders, 04/10/2010.

1903 người đang online, trong đó có 761 thành viên. 13:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 448 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. shareholders

    shareholders Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    3.731
    1. Múc nhà đất ? Ảo hơn chứng trăm lần
    2. Gửi TK - LS đang giảm có bù nổi lạm phát?
    3. Múc vàng - trên đỉnh cao nguyên
    4. Chờ múc lại CK giá rẻ hơn - chắc tự khoét T lần nữa
    5. Chăn lợn chờ cuối năm bán thịt. - Khả thi nhất
    6. Bán xong cầm tiền đếm đi đếm lại từ sáng đến chiều - Sướng =))
  2. co.phieu.se.len

    co.phieu.se.len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Bán để đảo hàng ngày hôm nay
  3. hanoi3

    hanoi3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    0
    mới bán xong tiền đã về tài khoản sao được mà cầm tiền đếm hả bác, dù sao cung chúc bác đã cut chuẩn
  4. TungSoleX

    TungSoleX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    0
    OK chăn lợn là hợp lý nhất,nuoiwcs ta vẫn là nc nông nghiệp mà=))
    Nhưng gặp dịch thì lõm hơn TT về 235 nhiều bác ạ=))
  5. babymylo

    babymylo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2010
    Đã được thích:
    2
    cắt xong hôm nay ,chờ về 300 nhảy vào tiếp =))=))=))
  6. TapChoiChung

    TapChoiChung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    324
    matxa , bar ,chân dài ................................................ 8-x
  7. hotblood

    hotblood Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Đã được thích:
    15
    Dùng tiền để làm gì thì kệ mịa tôi. Chỉ bít rằng éo oánh chứng nữa, Chứng ngày càng thối :((:((:((
  8. IgNobel

    IgNobel Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    2
    Hôm trước, có vài bác cháy TK, nằng nặc đòi về chăn vịt, hôm nay các bác lại đòi về chăn lợn.

    Để tôi kể cho các bác nghe câu chuyện này:

    Năm 1993 (2 năm sau sự kiện Liên Xô tan rã), ở Nga có một Đảng gọi là: Đảng của những người uống bia. Một thành viên của đảng này, tỷ lệ thời gian tỉnh/say là 1:3 nghĩa là ông này tỉnh 1 ngày thì say 3 ngày nên bị khai trừ ra khỏi đảng làm quần chúng và đẩy về nông thôn làm ruộng. Chủ tịch những người làm nông (kiểu như hội nông dân của VN) lập tức gửi công văn yêu cầu đảng Bia nhận lại thành viên của mình.

    Xin lỗi nhé!

    Các bác là nạn nhân của chứng, các bác về chăn vịt/chăn heo, một ngày nào đó, các bác vẽ ra viễn cảnh ở HN đang thiếu hụt thực phẩm trầm trọng, đề nghị bà con cô bác góp cổ phần để tôi thu mua heo giống về chuẩn bị đón con sóng thực phẩm tăng giá. Sau đó các bác chuồn êm.

    Em chả dại mà tiếp nhận các bác. Máu chứng nó đang chảy trong mao mạch các bác, ko thay máu được đâu.

    Yên tâm mà ở lại đánh chứng đi.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Chủ tịch hội chăn nuôi gia cầm/gia súc Việt Nam (đã ký)

Chia sẻ trang này