Hỏi gấp... bác nào trong ngành ngân hàng cho em hỏi gấp...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ban_dai_bac_linh_tinh, 27/09/2008.

953 người đang online, trong đó có 381 thành viên. 20:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2656 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. jetli1981

    jetli1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác trên núi mới về hả. Ngân hàng Việt Nam không đầu tư tí nào vào các tổ chức Tài chính thế giới. lại đang thừa thanh khoản, bây giờ chỉ có bác Bin laden đánh bom thì may ra...
  2. dqhuy2003

    dqhuy2003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Đã được thích:
    47
    Bạn nào muốn đàm đạo nghiêm túc về NH đứng ra tổ chức buổi off đi. Địa điểm tôi lo, khung cảnh đẹp, yên tĩnh, nhiều không gian riêng. Bình thường ở chõ này tôi hay tiếp các bác hàm vụ trưởng, vụ phó. Ở đây tôi cũng từng tiếp Bộ trưởng, thứ trưởng, viện phó VKSNDTC... Đặc biệt khi tiếp bộ trưởng ở đây bác Kiệt lúc đó đương chức cũng đến chỗ tôi chơi thăm ông bộ trưởng đấy.
    Rất mong bạn nào muốn bàn về NH, có cùng chí hướng với chủ topic chúng ta gặp nhau ở T16 nhé

  3. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Dạ bác ơi có bác nào vừa mới doạ anh em là topic lọt vào tầm ngắm của C14, C15 gì đó... chắc anh em không dám xuất hiện mà nói phét đâu ạ.
    Hic hic, topic này cũng chỉ trên cơ sở em muốn thủ dâm tinh thần yên tâm khi nắm giữa cổ cánh của 1 vài ngân hàng, to có, nhỏ có nên lo lắm...
    Nói chung là ngân hàng thời điểm này khó, việc tìm hướng tháo gỡ khó khăn cho chính nội tại các ngân hàng là việc cần phải làm, nhất là quả nợ xấu. Nợ xấu này là do BĐS, là nợ của các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong thời gian qua... nói chung là ngân hàng nào cũng có tiền nhưng tiền đang để 1 đống mà ngắm... không cho vay được trong khi chi phí thì vẫn tăng... kiểu gì cũng ngoạm vào vốn của em mà ăn thôi...

Chia sẻ trang này