Hội nghị trực tuyến lúc nửa đêm ở box 319!Bác nào đủ cam đảm nói thẳng,nói thật mời vào họp!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vuxuanhstock, 15/01/2008.

861 người đang online, trong đó có 344 thành viên. 23:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4709 lượt đọc và 88 bài trả lời
  1. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.272
    Nghĩ vậy cũng được...chậm vài nhịp nhưng chắc chắn....Mai bignob bán đi!!!
    Anh thì cứ phải từ từ...hơn nhau vài giá cũng chẳng ăn nhằm gì...lỗ thì đã lỗ roài!!!
  2. thuytrieudoc

    thuytrieudoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Đã được thích:
    453
    Bây giờ thì còn gì nữa mà phải sợ, lao vào chỗ nguy hiểm là nơi kiếm được nhiều lợi nhuận nhất đấy, các bác có đồng ý không

    Trích của dungmecp

    Hờ hờ , bác đừng bao h tin vào những câu nói cách ngôn trên thị trường chứng khoán , những câu trẻ con như kiểu :"mua thấp bán cao " , "lao vào chỗ tối để tìm đường sống " ... toàn là câu nói sai lầm cực lớn , dù em hiểu rất sâu sắc về câu nói :" khi các chuyên gia đều bi quan thì là lúc thị trường đi lên " nhưng áp dụng nó phải có chỗ , có lúc và phải có kiến thức cực kì chuẩn xác , áp dụng sai thì lao đầu vào chỗ TƯỞNG LÀ ĐÁY nhưng hoá ra lại là đỉnh của thị trường sau đó thì sao ???
    Đánh chứng khoán thì không nên tin tưởng vào những yếu tố bên ngoài quá , chỉ nên nhìn thị trường , nhìn thj trường có thể thấy các bb đang làm gì .
  3. longkht

    longkht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    260
    Tôi bây giờ TK 100% là CP cho nên nếu ngày mai mà thủng 800 là alêhấp 36 kế vứt dép chạy là nhanh nhất . Mặc dù toàn bộ số cp hiện tại của tôi là lợi nhuận của năm 2007 đem lại nhưng chẳng nhẽ lại đem nhóm lò .( Bếp than thì nhà kô có).
  4. NQHN81

    NQHN81 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Đã được thích:
    123
    Thế TL thấy mỗi ngày tk bị xẻo mất một mẩu mà kô đau lòng sao?Quả thật khâm phục khâm phục...
    Cut thôi TL ạh....
  5. imapom

    imapom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là em chả biết nói gì lúc này,
    Phân tích doanh nghiệp thì rất tốt, rất hấp dẫn.
    Nhưng khi đụng đến các bố quản lí thì lại thấy không yên tâm. Ở VN mối nguy hại từ cơ quan quản lý còn nguy hiểm hơn mối nguy hại từ rủi ro thị trường. Tự dưng ỉa ra 03 rồi lại sửa, chắp vá, vá đùm vá chịt, càng sửa càng rối. Không hiểu sao năm ngoái mua mẹ nó 7 tỷ đô rồi để lạm phát tăng 12.6%, với lí do là "tăng tỉ lệ dự trữ ngoại tệ", trong khi ngay sau đó TQ và nhiều nước khác tuyên bố giảm tỷ lệ dự trữ đô la.

    Về tình cảm là mong nó tăng, về lí trí thì thấy tình cảnh giờ đã đỡ thê thảm hơn, lượng cung đã bị khống chế (1 số Cty phải hoãn, huỷ IPO, các Cty khác sẽ phải hoãn phát hành thêm cổ phiếu), lượng cầu sẽ được cải thiện trong tương lai dù chưa phải ngay lập tức. CÒn việc mua $ em chả tin, chắc chỉ mua gọi là cho có mua thôi, tâm lí là chính. VÌ các bố ý sợ lạm phát nhất.

    Chỉ có thể khẳng định: thị trường sẽ theo hướng bớt xấu đi. Không tin là sẽ tèo về 700 hay 600. Không có chuyện rút vốn của các NDT ngoại như Thái Lan vì chính phủ vẫn nắm quyền khống chế tỷ lệ sở hữu, NDT NN chỉ nắm độ trung bình 30% toàn thị trường.

    Được imapom sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 15/01/2008
  6. bignob

    bignob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Đã được thích:
    3
    Những gì bán được em bán hết lâu rồi. Nhưng mà cổ tăng vốn chưa về thì cả đống. Nếu tính lỗ ảo thì bắt đầu có rồi đấy

    Giờ căn ngày mai xem BBs phất cờ hay vung kiếm nữa thôi. Chỉ sợ cờ to, gió lớn, BBs cũng không đủ sức phất thì đúng là ... ô hô .. ai tai...
  7. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Nhưng giờ cảm thấy thất vọng vì không ai cứu mình, mình không cứu được ai. Và quyết định tự mình phải cứu lấy mình.

    Mốc 800 là ngưỡng tâm lý cuối cùng với future.
    Nếu dập dình vẫn tử thủ
    Nếu sập hẳn thì sẽ chạy.

    Năm 2008 với future là 1 năm đầy cơ hội đối với chứng khoán nhưng chỉ dành cho người có tiền.
    Hãy sống sót và có tiền để đầu tư lại các cổ phiếu với mặt bằng thấp hơn rất nhiều.
    Cần phải nhận ra xu hướng đúng và đi theo nó. Vậy thôi.
  8. 01sh

    01sh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Đã được thích:
    0
    Bác Hiệu ơi, em hỏi thật bác nhé, hiện giờ bác đang lỗ bao nhiêu rồi, và khi nào bác mới định cutloss ?
    Tài khoản em hiện giờ lỗ 33% rồi, em chẳng biết phải làm thế nào nữa.
  9. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    còn em đang dò dẫm 1 con đường cho mình, sai thì sửa chửa thì đẻ, mai bull trap đểu là em bán liền,
  10. thuytrieudoc

    thuytrieudoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Đã được thích:
    453
    Tín hiệu ngày mai chắc chắn không thể khẳng định đuợc uptrend , em thấy nhiều bác cut lỗ rồi cuối cùng mua lại thì dính lỗ thảm hại . Mong các bác nên từ tốn , bình tĩnh , thị trường cực xấu , nên xem xét cẩn trọng rồi hãng làm gì thì làm .

Chia sẻ trang này