Hội nghị trực tuyến lúc nửa đêm ở box 319!Bác nào đủ cam đảm nói thẳng,nói thật mời vào họp!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vuxuanhstock, 15/01/2008.

711 người đang online, trong đó có 284 thành viên. 18:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4705 lượt đọc và 88 bài trả lời
  1. FPS

    FPS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Phiên hôm nay mà giảm dưới 800 thì những bác mua dò đáy hôm qua chắc chắn đi đứt 20% trở lên.
  2. mostocks

    mostocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Đã được thích:
    1
    theo sách thì không chết trước đã còn lên hay không thì tính sau.
  3. huyendt79

    huyendt79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    26
    Bác mò vào Topic của em hay sao thế? đánh giống ý trang
  4. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Đã được thích:
    1
    a di đà phật.
    Cụ Rùa ở Hồ Gươm năm 2007 nổi 3 lần. Đồ thị Vnindex 2007 hình thành đúng 3 đỉnh. Chuẩn thật.
    Không biết sang 2008, cụ Rùa nổi mấy lần.
    Mình tự dưng mêtín dễ sợ.
  5. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Đã được thích:
    1
    Trùng hợp thôi, tôi ít khi vào web của bác lắm.
    Cụng ly vì cái sự trùng hợp nhỉ.
  6. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.260
    Theo bác thị trường sẽ lên được bao nhiêu trước tết?và xu hướng sau tết ra sao?Các giải pháp kích cầu có thực hiện không?
  7. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Là phúc hay hoạ thì còn phải chờ xem đã. Anh này cao thủ chớ vội giả vờ bi quan thế chứ? Câu chuyện ''tái ông thất mã" còn đó. Bán tháo được chưa hẳn đã là hay, nhỡ tay liều mua chưa chắc đã là dở. Ví thử những ngày tới thị trường lên thì ai bán hôm nay (coi như cut loss đúng đáy, cầm chắc cái cụt mất một đoạn Tờ Rim) sẽ ra sao, ai mua hôm nay sẽ thế nào (mua đúng đáy, đen đủi lắm thì Hoà, còn ko là Phát)

    Cùng chờ xem con tạo xoay vần thế nào, các BBs hành xử ra sao? Mai giảm nữa thì tha hồ mà máu đổ, lửa cháy, xác chất đầy đường
  8. huyendt79

    huyendt79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    26
  9. noah2008

    noah2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Gửi Bố Mẹ ngàn lần kính yêu!
    Trước hết, con xin ngàn lần mong Bố Mẹ tha thứ cho đứa con bất hiếu này nhưng không còn cách nào khả dĩ có thể che chở cho con ngoài cái chết! Hai mươi bốn năm mang nặng ơn sinh dưỡng cúc dục! Giờ trưởng thành, chưa kịp báo đáp đă vội ra đi, thêm đau lòng Cha già Mẹ yếu! Nhưng Cha Mẹ kính yêu ơi, con làm sao sống nổi khi mà khoản tiền dành dụm cho Cha thay thận mà cả gia đình ta tích cóp bấy lâu nay, với sự tin tưởng tuyệt đối của Cha Mẹ dành cho con để cho con đứng tên sổ tiết kiệm đã phút chốc tan thành mây khói. Hy vọng cuối cùng để Cha có thể vượt qua bệnh tật đã vụt tắt sau mấy cái phiếu lệnh mua chứng khoán kia. Có lẽ ở đời này con là đứa con bất hiếu nhất, kẻ đã phụ ơn dưỡng dục của mẹ cha để tìm lấy cái chết giải thoát cho mình, kẻ mà đang tâm cướp lấy hy vọng được sống của chính Cha mình để chạy theo cái gọi là ?oChứng khoán? - một cái từ hào nhoáng mà đến giờ cả Mẹ lẫn Cha cũng chưa hẳn đã hiểu nổi tại sao nó có thể cướp đi sinh mạng của đứa con duy nhất của mình như thế. Con đã cố tự trấn an mình: ?ocó sao đâu thị trường là vậy, có xuống rồi khắc phải lên. Dù gì, mình cũng là dân học trường Tài chính chính hiệu, với giá trị nội tại của doanh nghiệp như thế, làm sao giảm mãi được??. Ngày lại ngày, nhìn số tiền thay thận của Cha vơi dần theo Index cho đến hôm nay, dù có cutloss đi chăng nữa thì việc thay thận cho Cha cũng thành xa vời thì mọi thứ đã đi quá xa sức chịu đựng của con mất rồi. Chợt nhớ đến thằng Tuấn nghiện ở đầu ngõ, khi nó chết vì HIV, văng vẳng trong đầu con là câu ?oĐừng chết vì thiếu hiểu biết?. Đến lượt con, hoá ra con lại chết vì sự thiếu hiểu biết về Chứng khoán sao? Thật chua xót! Làm sao con có thể hiểu biết đến mức rằng ?oTiền đây không thiếu, thích thì in thôi!?. Cha Mẹ ơi, thế thì con biết Tin vào Ai bây giờ??? Thôi, dẫu gì cũng là lỗi tại con, chỉ vì mong có thêm đôi đồng cho Cha bồi dưỡng sau phẫu thuật mà đẩy gia đình ta đến cảnh trái ngang thế này. Con biết những hành động của con sẽ biến thành nỗi đau tận cùng của Cha mẹ - những người yêu con nhiều nhất. Xin hãy tha thứ cho con. Tha thứ cho con vì con không thể tha thứ cho mình. Vĩnh biệt Cha, Mẹ. Vĩnh biệt anh em trên sàn. Nếu linh hồn là có thật, tôi sẽ về Phù hộ anh em qua cơn khốn khó này.

    Nhờ anh Linh Hà Tĩnh chuyển giúp mẹ em bức thư này, sau khi anh đọc được thư này trên mạng. Số tiền em bán hết chứng khoán hôm nay, em đã viết sẵn giấy Uỷ quyền để ở quầy số 2, mai em xa rồi, T+3 cũng vừa lúc tiền về, cũng vừa hay cúng 3 ngày cho em. Anh mang số tiền đó gửi lại Cha Mẹ em nhé, bảo với Người là đừng quá đau buồn, lá xanh rụng rồi, giờ chỉ còn hai chiếc lá vàng, hãy vì nhau mà sống. Giúp em nhé! Em sẽ phù hộ cho anh!

    HMT (Tuấn 56)
    Số Tk: 030C02xx56
    Cty chứng khoán Apec

    P/S: @ anh Linh: Em lấy nick là Noah. Con thuyền Noah đã cứu loài người qua trận Đại Hồng Thuỷ nhưng sao nó bỏ mặc em lại đây? Thôi em sẽ dùng nó làm con thuyền xuôi Chín suối. Hy vọng sẽ có con thuyền Noah từ Chính Phủ để cứu vớt anh em qua trận Đại Hồng Thuỷ trên sàn này.
  10. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Chờ ý kiến của các cao thủ để xem mai có trút lửa được vào tay đám kền kền ăn xác thối mấy ngày qua không. Hết cừu còn trơ lại sói quay ra xâu xé xơi thịt nhau thì thế nào nhỉ? Nghĩ thấy cũng vui vui

Chia sẻ trang này