Hỡi những người Hải phòng giàu lòng nhân ái , hãy chia sẻ một chút với khúc ruột miền Trung

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nokialover, 30/10/2010.

666 người đang online, trong đó có 266 thành viên. 07:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 551 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. nokialover

    nokialover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Miền Trung lũ lụt hàng năm , khổ ải quanh năm nên hầu như nghĩ đến cái khúc ruột mỗi năm lũ lụt người ta cũng chỉ tặc lưỡi : Lại thiệt hại , chết người , sập nhà , ly tán ...... vv.
    Dưới phong trào : Cứu trợ miền Trung , ủng hộ bà con bão lụt , khắp mọi vùng miền đều có hành động thiết thực và kịp thời hỗ trợ những con người khốn cùng sau thảm hoạ của thiên nhiên . Ai có gì ủng hộ cái đó , miền Trung dù có sự ủng hộ từ khắp nơi nhưng họ sẽ không thể chốc lát đứng dậy , hồi sinh ngay mà đang rất cần những sẻ chia của những tấm lòng nhân ái giúp đỡ họ xây dựng lại cuộc sống sau lũ lụt .
    F319 đã đến với miền Trung bằng nhiều chuyến hàng cứu trợ , tuy nhiên sự trợ giúp với miền Trung là luôn thiếu nên hãy sẽ chia thêm chút nữa nếu có thể , dù rằng trong thời điểm hiện tại đối với dân chơi chứng nhiều người cũng chẳng khá khẩm gì nếu không muốn nói đang thua lỗ nặng nề .
    Một ngõ nhỏ của thành phố Cảng , những con người bình dị đã sẵn sàng chia sẻ với miền Trung , họ gom góp quần áo cũ , tiền , thực phẩm , nước uống, sách vở chuẩn bị cho hành trình đến với những người khốn khó chưa hề biết mặt ở một nơi rất xa với họ . Những anh xe ôm , chị bán nước , bà bán rau , những người lao động rất bình thường nhưng tình thương và lòng trắc ẩn luôn hiện hữu trong mỗi ánh mắt . Họ chấp nhận ngồi trên xe tải chở hàng để đưa hàng cứu trợ đến tận tay những người cần đến .
    Vậy nên các anh chị , cô bác trong nội thành Hải phòng có điều kiện hãy cùng họ chia sẻ tấm lòng với bà con miền Trung nhé , có thể đóng góp quần áo cũ , đồ dùng học tập , sách vở , tiền , lương thực , thực phẩm tại Ngõ 33 Trần phú (ngõ 9 cũ ) , đối diện vườn hoa Kim đồng . Những người tiếp nhận luôn túc trực đầu ngõ từ 7h-21h hàng ngày (trong 4 ngày ) : Chị Hà , chị Tình , anh Bính ....
    Hãy sẻ chia để rồi nhận lại .

    [​IMG]
  2. Thaile

    Thaile Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra và lớn lên ở Hải phòng nhưng gốc Thanh Hoá đây,chưa bao giờ chép miệng thương suông mà lần bão lũ nào cũng tích cực đóng góp.
  3. nokialover

    nokialover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Đã được thích:
    0

    Thấy họ tiết kiệm từng đồng lẻ , làm từ thiện nhiệt tình mà thấy phục quá
  4. uyen186

    uyen186 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Đồng lẽ hay đồng chẵn không quan trọng miễn là có tấm lòng thôi bác ạ.
  5. uyen186

    uyen186 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Ví dụ như ở Hải phòng mọi người chỉ biết làng trẻ SOS mà ít người biết làng trẻ Hoa Phượng trong khi làng Hoa Phượng nghèo khổ hơn làng SOS nhiều.
  6. uyen186

    uyen186 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Trước đây tôi làm từ thiện thường đóng tiền cho tiện sau này tôi thấy không tới tay những người mình mong muốn ủng hộ nên tôi thường đi gom góp quần áo,mua đồ ăn đồ dùng và đem tới tận nơi nếu có thể.
  7. uytin_chatluong

    uytin_chatluong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Đã được thích:
    0
    gửi quần áo, sách vở , thuốc men ý, thiết thực hơn.
  8. stockkhanh

    stockkhanh Guest

    Khi bạn đang cười, ở đâu đó có người đang khóc. Khi bạn đang hạnh phúc, ở đâu đó có những mảnh đời bất hạnh. Hãy hài lòng với những gì bạn có. Hãy bỏ qua mọi hận thù và sống bằng tình yêu thương
    ~~~~~~~~~~~~~~~
  9. aqua83

    aqua83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Đã được thích:
    2
    Một hành động đáng làm ngay
  10. nokialover

    nokialover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Quần áo cũ , sách vở các lớp cũ , mới , gạo , dầu ăn .... , họ đang gom nhặt cho đầy chuyến xe tình nghĩa vào với miền Trung

Chia sẻ trang này