Hôm nay, các bác "rung lắc" kinh quá, em tý lỡ tàu!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi WJONeil, 27/03/2009.

1623 người đang online, trong đó có 649 thành viên. 17:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 870 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. WJONeil

    WJONeil Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Đã được thích:
    376
    Hôm nay, các bác "rung lắc" kinh quá, em tý lỡ tàu!

    Các bác rung quá em tý rụng, sáng sớm lò dò định mò lên tiếp, thấy các bác đem máy rung công suất lớn ra em sợ quá thọt hết cả lại, 11 giờ kém 5 phút - em mới dám chính thức mò lên tàu!
  2. VLchua

    VLchua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    456
  3. redheart2008

    redheart2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Đã được thích:
    0
    lại một người nữa giống bạn tôi.
  4. nguyennel

    nguyennel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Đã được thích:
    60
    Định lên thì để đầu tuần giá tốt hơn ...
  5. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    Xuống bao nhiu %
    Tuần tới khả năng mua giá rẻ hơn đó. Trừ 1 số CP hot.
  6. Mua_dat_Ban_dat

    Mua_dat_Ban_dat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Đã được thích:
    1.056
    May có những bác thế này, e mới thoát đc giá ngon hnay
  7. WJONeil

    WJONeil Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Đã được thích:
    376
    Đa tạ các bác chiếu cố, đầu giờ sáng định lên nhưng các bác ở dưới ga rung ác quá, cuối giờ các bác bớt rung (chắc lúc đó các bác rung nhiều quá cũng đã thấm mệt) em mới dám mò lên. Giờ em già cả leo lên ngại leo xuống. Đi xe buýt khiến mấy thằng nhóc phát bực. Có lần đến bến rồi mà em cứ ngồi "ỳ thần xác" ra đấy, mấy thằng ranh con nó không chịu nổi kêu toáng cả lên: "Ông không xuống để người khác lên mà còn ngồi ỳ ra đấy".
  8. Mua_dat_Ban_dat

    Mua_dat_Ban_dat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Đã được thích:
    1.056
    Hồi bác đi xe buýt nó còn mới, trông lạ mắt nhiều người đi, Giờ nó là hung thần củađa số người dân đấy
  9. eparch

    eparch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Cứ thọt thế lại hay. Trym e to quá không thọt được mua từ đầu phiên. hehhe...
  10. WJONeil

    WJONeil Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Đã được thích:
    376
    Hung thần ở chỗ nào chứ ở trên em thấy êm ái, nhẹ nhàng và khoan khoái lắm, nhất là được ngồi cạnh mấy em SV xinh xắn. Đôi lúc xe đi có cán chết 1 vài đứa nhưng toàn bọn dưới đất, chứ ngồi trên xe là chẳng thấy chết bố con thằng nào.

Chia sẻ trang này