Hôm nay chỉ có Tây bán tháo chạy thôi, anh em VN sợ thì theo Tây đi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi wall, 28/03/2008.

1306 người đang online, trong đó có 522 thành viên. 20:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8075 lượt đọc và 131 bài trả lời
  1. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Ai hằn học trước? đọc lại từ đầu cái trang 6 này đi. Gắp lửa bỏ tay người à?
  2. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Tranh mua thì lúc được lúc không nhé...Tuỳ con thôi, Tây nó ngoài chiến đâu với Tây khác, còn phải chiến đấu với tự doanh chú nhé... Anh nói ngu ngu thì chú đừng nghe nữa, ok man?
  3. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Tây chiến đấu với Tây thì khi tổng hợp nó đều cho vào một giỏ là NN mua hết, chẳng lẽ có thằng NN mua được vứt vào rổ NĐT trong nước mua?

    Còn tự doanh so với Khoai Tây vẫn còn kém 1 bậc.
  4. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Thế Tây có đại diện sàn như Tự doanh không?
  5. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Phiên thứ 3, Tây đi ngược lại Ta....Chủ yếu là tự doanh chiến với Tây...

    Tây múc 243 tỷ, bán 15 tỷ....

    Sau 3 ngày, Tây múc ròng hơn 600 tỷ.....

    Ai chạy thì cứ chạy đi ...Sau không mua được đừng có lên khóc lóc.....

    Em thì không mê sảng theo Tây, nhưng thi gan cùng Tây thì mình làm được, có kinh nghiệm rồi....
  6. mayhayrui

    mayhayrui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    196
    Nhà đầu tư trường phái Điếc không sợ súng
  7. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Hờ hờ, đường dài mới biết ngựa hay...

    Hỏi xem đuôi gà mật phục bao năm ở VN...Rồi ăn 1 quả ngập lún răng luôn ...
  8. mayhayrui

    mayhayrui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    196
    Em cực kì yên tâm vì TT ògn những nhà đàu tư như bác
    Cơ hội kiếm tiền vẫn còn
  9. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Ai cũng như anh, các chú kiếm tiền vào mắt...Nói nhanh cho nó vuông !
  10. chuthangbom

    chuthangbom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Đã được thích:
    0
    các bác dừng lại đoạn tranh cãi chút; tham khảo bài "Ốc mượn hồn" trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn, cũng có nhiều thứ hay hay để tham khảo. Một số nhận xét ở bài này tham khảo được như:
    + Việt Nam là mảnh đất màu mỡ cho hoạt động carry trade của giới đầu cơ nước ngoài.
    + ... tỷ giá lại được Nhà nước ?obảo lãnh? không theo hướng tiền đồng mất giá ....
    + ... lúc tỷ giá sẽ đảo chiều mà không có sự ?obảo lãnh? nào của Nhà nước ....

    Ốc mượn hồn

    Không ai có thể cưỡng nổi sự quyến rũ của việc làm tiền dễ dàng. Giả dụ, bạn làm một thẻ tín dụng, nơi phát hành thẻ có chính sách khuyến mãi, cho miễn lãi suất trong mấy tháng đầu. Bạn bèn rút tiền đến hết hạn mức, chịu lãi suất 0%, đem bỏ vào ngân hàng đang chào lãi suất 1%/tháng. Tháng sau, nhận về cả vốn lẫn lãi, trả nợ cho nơi phát hành thẻ và bỏ túi khoản chênh lệch lãi suất.

    Những tưởng chuyện như thế chỉ có trên lý thuyết; thật ra chuyện mượn tiền nơi có lãi suất thấp để cho nơi có lãi suất cao vay là chuyện lớn trong thế giới tài chính với tên gọi rất hình tượng - carry trade như kiểu ?oốc mượn hồn?. Dân đầu cơ tài chính thế giới đổ xô đi làm ?ocarry trade? nhất là khi trong nhiều năm liền lãi suất tiền yen của Nhật Bản ở mức rất thấp. Giả dụ họ vay tiền yen với lãi suất và phí khoảng 1%, đem tiền đó đổi ra đô la rồi cho vay hay mua trái phiếu ở Mỹ, lấy lãi ở mức thấp là 5% thì họ cũng bỏ túi 4% chênh lệch. Ngoài tiền yen của Nhật, giới tài chính cũng nhắm đến nhiều ngoại tệ khác như tiền của Thụy Sĩ.

    Carry trade mang theo nó không chỉ là khoản lợi nhuận như trên mà còn là khoản rủi ro lớn hơn nhiều lần. Giả thử sau khi thu được 4% lợi nhuận, người ta đem tiền đô la đổi sang lại tiền yen để trả nợ, bỗng giá tiền yen tăng vọt so với đô la, người làm phi vụ này sẽ lỗ nặng. Vì thế giới tài chính dùng hình ảnh ?ođi kiếm tiền cắc trước mũi xe ủi? để mô tả hoạt động carry trade.

    Số tiền khả dụng từ hoạt động carry trade cũng làm cho lượng tiền đổ vào thị trường tăng mạnh, tiền nhiều thì giá chứng khoán giảm. Nhưng nếu gió xoay chiều vì tỷ giá thay đổi, giới đầu cơ phải bán chứng khoán để cắt lỗ thì thị trường sẽ chao đảo. Người ta quan sát thấy hoạt động carry trade là một trong những thủ phạm chính cho những biến động giá cả trên thị trường chứng khoán toàn cầu.Chuyện carry trade mà phương tiện là vàng còn phức tạp hơn và được cho là nguyên nhân gây ra biến động giá vàng trong hai năm qua.

    Trên lý thuyết, Việt Nam là mảnh đất màu mỡ cho hoạt động carry trade của giới đầu cơ nước ngoài. Giả thử (lấy số chẵn cho dễ hình dung) họ vay 1 tỉ đô la với lãi suất 4%, đổi sang tiền đồng được 16.000 tỉ đồng. Đem 16.000 tỉ đồng này bỏ vào ngân hàng, hưởng lãi suất 12%/năm, năm sau họ rút ra được 16.000 tỉ (vốn) + 1.920 tỉ (lãi) = 17.920 tỉ đồng. Lúc này giả thử tỷ giá (theo nhiều dự báo) là 1 đô la = 15.500 đồng thì họ đổi được 1,156 tỉ đô la (tức là sau một năm lãi được 156 triệu đô la, trả bớt 40 triệu đô la lãi khi vay, vẫn còn bỏ túi được 116 triệu đô la).

    Là ?omảnh đất màu mỡ? vì lãi suất tiền đồng chắc chắn sẽ còn cao khi nào lạm phát vẫn còn ở mức hai chữ số như hiện nay và tỷ giá lại được Nhà nước ?obảo lãnh? không theo hướng tiền đồng mất giá, còn lên giá bao nhiêu lại tùy vào số tiền đô la đổ vào nhiều đến mức thế nào. Giả thử tiếp giới đầu cơ không còn thấy thị trường Việt Nam là nơi dễ chơi (vì khó đổi từ tiền đô la sang tiền đồng, chẳng hạn), họ hùa nhau rút vốn bỏ đi, lúc đó tỷ giá sẽ đảo chiều mà không có sự ?obảo lãnh? nào của Nhà nước có thể ngăn nổi.

    TBKTSG

Chia sẻ trang này