Hôm nay chỉ có Tây bán tháo chạy thôi, anh em VN sợ thì theo Tây đi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi wall, 28/03/2008.

1306 người đang online, trong đó có 522 thành viên. 20:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8075 lượt đọc và 131 bài trả lời
  1. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Vâng, cái này là nỗi nhục của dân Việt mình. Suốt đời đi cày thuê cho tư bản
    Tham khảo thêm:

    Tiền ở Mỹ, gửi tại VN!

    Nhiều Việt kiều ở Mỹ đã chuyển tiền về VN để gửi tiết kiệm hoặc cho người thân vay để làm ăn. Trong đó có những khoản tiền được vay từ ngân hàng (NH). Chuyện làm ăn xuyên biên giới này có lợi cho các bên nhưng tiếc rằng lại không được pháp luật bảo vệ.

    Thực tế thì từ năm 2005, pháp lệnh ngoại hối đã cho phép cá nhân trong nước vay tiền ở nước ngoài nhưng NH Nhà nước lại "quên" hướng dẫn đã làm tắc dòng vốn ngoại tệ này, đẩy người dân phải vay mượn chui, phát sinh nhiều rủi ro.

    Gửi tiền xuyên biên giới

    Chị Hương, Việt kiều ở Mỹ, trong một lần về thăm quê đã phát hiện lãi suất ở VN quá hấp dẫn, nếu vay tiền đem về VN gửi tiết kiệm cũng đã lãi to.

    Từ phát hiện này, chị đã thế chấp căn nhà để vay tiền ở Mỹ đem về nhờ người thân gửi tiết kiệm để hưởng chênh lệch. Nhờ có lý lịch tín dụng tốt, căn nhà mà chị thế chấp đã trả dứt nợ nên chị đã được NH cho vay khoảng 100.000 USD, trả góp trong 25 năm với lãi suất chỉ khoảng 7%/năm.

    Tiền được gửi về VN qua nhiều đường và được người thân trong nước gửi tiết kiệm, chia ra nhiều món gửi ở nhiều NH với những kỳ hạn gửi dài, ngắn khác nhau để có thể cơ động trong việc sử dụng vốn. Chị tính vay tại Mỹ lãi suất là 7%/năm, gửi tại VN lãi suất VND là 9-12%/năm tùy kỳ hạn và thời điểm. Chênh lệch lãi suất là 2-5%/năm, nhiều hay ít tùy thuộc kỳ hạn gửi tại VN dài hay ngắn. Chị cũng đã lường về rủi ro tỉ giá.

    Ở đầu bên kia, mỗi tháng chị ráng "cày" để trả cho NH, mỗi tháng góp 710 USD, trong đó tiền lãi 590 USD, vốn 122 USD. Các năm sau thì nhẹ hơn vì đã trả một phần vốn. Tiền gửi ở VN, lãi hằng tháng tương đương 1.000 USD, trừ đi 710 USD tiền lãi trả ở Mỹ, coi như hằng tháng "tay không bắt giặc" được 290 USD. Phân nửa tiền lời này được chị dành hỗ trợ những người thân nghèo, còn lại để dành. Cái khó của chị là phải vất vả tìm cách chuyển tiền về Mỹ với phí khá cao mà lại không được "chính danh".

    Cho vay mượn "lén lút"

    Theo chị Hương, nhiều bà con Việt kiều và người trong nước quan tâm đến cách làm này. Đặc biệt là nhu cầu chuyển tiền tích cóp về VN để cho người trong nước vay mượn làm ăn, mua bất động sản, chứng khoán.

    Tiền này chủ yếu chuyển về qua kênh kiều hối. Một phó giám đốc NH cho biết từ nhiều năm qua, kênh kiều hối đã trở thành nơi chuyển dẫn vốn kinh doanh giữa người trong nước với kiều bào. Tiền kiều hối không chỉ còn vài trăm USD để giúp đỡ người thân mà lẫn trong đó có nhiều món chuyển tiền lên đến hàng chục ngàn thậm chí cả trăm ngàn USD, thực chất đó là tiền làm ăn. Đặc biệt năm 2007, kiều hối đạt trên 5 tỉ USD chủ yếu là do tiền làm ăn sau khi VN gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới.

    Thế nhưng chuyển tiền kiều hối là kênh chuyển tiền một chiều, không thể chuyển ngược ra để trả cho người ở nước ngoài. Trong khi Việt kiều muốn có một kênh chuyển tiền hai chiều, tiền có đi có về, để còn lo "hậu sự" ở nước ngoài. Từ đây đã hình thành những hình thức chuyển tiền chui với phí rất cao lại rủi ro.

    Vì chưa có kênh chuyển tiền hai chiều nên việc cho vay mượn với người trong nước cũng kèm theo nhiều rủi ro cho bà con Việt kiều. Đã xảy ra những tranh chấp giữa Việt kiều và người trong nước được Việt kiều nhờ đứng tên tài sản và phần thiệt thường rơi vào bà con Việt kiều.

    Cho phép trên giấy

    Một Việt kiều cho biết đã tham khảo luật sư và được biết VN cho phép cá nhân trong nước vay tiền ở nước ngoài. Thế nhưng mới đây, khi hỏi thì NH cho biết chưa có hướng dẫn. Một NH trả lời là chỉ có thể cho Việt kiều mở tài khoản để chuyển tiền về mua chứng khoán, góp vốn cổ phần chứ chưa thể dùng vào các mục đích khác. Với trường hợp này, tiền chỉ loanh quanh trên thị trường chứng khoán, không thể "lọt" ra ngoài trong khi mong muốn của kiều bào là tiếp vốn cho người thân ở trong nước.

    Theo pháp lệnh ngoại hối ban hành cuối năm 2005, tại điều 17 có qui định cá nhân trong nước được vay nợ nước ngoài theo nguyên tắc tự vay, tự chịu trách nhiệm trả nợ phù hợp với qui định của pháp luật. Cá nhân phải đăng ký khoản vay với NH Nhà nước, mở và sử dụng tài khoản, rút vốn và chuyển tiền trả nợ. Khi đó, cá nhân được quyền mua ngoại tệ tại NH để thanh toán nợ gốc, lãi và phí có liên quan của khoản vay nước ngoài... và được NH chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để thanh toán.

    Những gì qui định trong pháp lệnh ngoại hối chính là tạo ra kênh chuyển tiền hai chiều, đảm bảo nguyên tắc tiền có đi có về, điều mà nhiều Việt kiều mong muốn. Theo một luật sư, điều này cũng cho phép bảo vệ quyền lợi của Việt kiều khi có xảy ra tranh chấp vì việc vay mượn này là hợp pháp. Chứ không như hiện nay Việt kiều thường bị thua vì đã cho vay "chui".

    Nước ngoài thì được, kiều bào thì không

    Việc Việt kiều vay tiền ở nước ngoài gửi tiết kiệm tại VN cũng là cách mà các nhà đầu tư nước ngoài đang làm, đó là khai thác chênh lệch lãi suất ngoại tệ thấp ở nước ngoài với lãi suất ở trong nước. Họ đã mang vào VN hàng tỉ USD để mua trái phiếu chính phủ và được pháp luật bảo hộ, có quyền mua ngoại tệ chuyển về nước. Với kiều bào thì pháp lệnh ngoại hối cho phép nhưng thiếu hướng dẫn của NH Nhà nước nên họ phải làm "chui".

    Một luật sư nói rằng NH Nhà nước phải sớm cụ thể hóa những gì mà pháp lệnh ngoại hối đã cho phép. Sẽ có thêm hàng tỉ USD đổ vào VN, người dân trong nước có thêm vốn để làm ăn, có tiền, đầu tư chứng khoán, bất động sản...

    tt
  2. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Có đủ nhiều tiền như Tây để kháng chiến không?
    Có đủ gan như Tây ôm CP 3 - 5 năm không?
    Nếu không thì đừng to còi, còn nếu có tức là ôm lâu dài? nếu ôm lâu dài thì việc éo gì hàng ngày ngó bảng giá như những thằng đầu cơ? mua xong vứt đó vài ba năm sau bỏ ra rồi hẵng khoe là tao kiếm được vài trăm phần trăm như Tây đấy.

    Vớ vẩn.

    Ghét nhất mấy cái thằng éo có cái vị gì mà cứ ra vẻ như ta đây giỏi lắm.
  3. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Anh ôm 30 năm còn được nữa là 3-5 năm
    Chắc chú éo mua Bảo hiểm nhân thọ cho con bao giờ nhể nên chưa biết thế nào là DÀI HẠN !
  4. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Lý luận của thằng rất ư là...dốt

    Anh chơi 50% dài hạn, 50% lướt chú nhé...Anh xác định ăn ít...thôi nhưng chịu được nhiệt cao...Lên anh bán xuống anh mua...

    Các chú cứ theo anh mà chiến ! Đừng để TK hết tiền , hết chứng, thì mới sống sót, còn chú ăn dầy ăn cả bi thì ...cứ tự nhiên.
  5. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.272
    Kụ Tú béo bình tĩnh...
    Thế Kụ nghĩ rằng TT nếu có xuống sẽ xuống một mạch à...ko xuống ko lên???...
    Năm 2007 tôi vào TT khi đỉnh 1110....cuối năm tổng kết vẫn lãi 100%...
    Từ tết đến nay tổng kết vẫn lãi....
    À, mà thôi, tôi bốc phét ấy mà, đừng tin nhé!!!!
  6. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái loại bảo hiểm đó thì em éo thèm mua anh giai ạ, nhớ có một thời bảo hiểm nhân thọ rầm rộ khắp cả nước, hồi đó rất nhiều ếch nhẩy vào, sau đó một thời gian rất nhiều người bỏ và huỷ đi đấy. Chắc anh giai là 1 trong những con ếch đó hả?

    Còn nếu đầu tư dài hạn thì anh giai việc éo gì phải lên đây ông ổng suốt ngày up up up (mà nó có up éo đâu, như kiểu anh giai bị liệt nhưng vẫn muốn quan hệ í mà), mua xong rồi vứt đó đi, về trông con đi, rồi vài mươi năm sau vác ra mà khoe.

    Và cũng nói với anh giai luôn, em éo phải dân đầu tư. Ít nhất em còn khẳng định điều đó, còn hơn những thằng trở thành "nhà đầu tư bất đắc dĩ" nhưng cứ tự thủ d*m tinh thần mình là "nhà đầu tư... chân giữa", những thằng đó mới chẳng ra cái gì.
  7. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Ừ, anh ếch lắm ! Chú giỏi quá ! Sướng chưa ???
  8. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    591
    Bác đúng là có tư chất
    Em vào tháng 3/2007 đến bây giờ vẫn chưa ra được, đang lỗ 30%
  9. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Bác cũng có tư chất, vào 11xx mà giờ lỗ có 30% là giỏi hơn bọn Quỹ như VF1, MAF1 rồi
  10. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Đã được thích:
    0
    1. Em không bảo thế bác ạ.
    2,3: đọc cái 4.
    4. Vâng, nếu bác bảo thế thì em sẽ tin là bác nói dối ở mục 2 và 3.

Chia sẻ trang này