Hôm nay margin tất tay, nếu cháy TK thì nghỉ chơi chứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi woodknight, 18/08/2010.

1446 người đang online, trong đó có 578 thành viên. 18:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3293 lượt đọc và 73 bài trả lời
  1. woodknight

    woodknight Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Đã được thích:
    0
    sao các Bác không ủng hộ em, làm em xoắn quá. Nói vậy chứ nó mà cụt hết chym là em khó sống với con vợ em:((:((:((:((
  2. Queen-bee

    Queen-bee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    16.361
    Lắp chym giả vào mà sài, sợ gì =))
  3. woodknight

    woodknight Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Nếu lắp được chắc em lắp cả chục lần rồi^:)^^:)^^:)^
  4. Queen-bee

    Queen-bee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    16.361
    Thế nghĩa là đã cụt cách đây cả chục phiên rồi à =))
  5. ngoandong

    ngoandong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    6
    Bác liều hơn tôi, bây giờ mới full cp chưa dám margin
  6. woodknight

    woodknight Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Kẹp cổ lâu rồi Bác ơi, giờ quất Margin bình giá^:)^^:)^^:)^


    "Giã Từ Vũ Khí"
    Rồi có một ngày, sẽ một ngày chinh chứng tàn Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài đôi dép rách em ơi Xin trả lại đây, bỏ lại đây số tiền tôi với bảng điện đen , tờ giấy lộn với những màu xanh, đã bao phen máu anh tuôn Cho còn lại đến mãi bây giờ. Trả market nầy khi sạch túi tiền Anh trở về quê, trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nao Vui cùng ruộng nương cùng đàn trâu với cây đa Khóm trúc hàng cau, với con đê có chiếc cầu tre Đã bao năm vắng chân anh, nên trở thành hoang phế rong rêu ĐK: Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa Rồi anh sẽ đón cha mẹ về Rồi anh sẽ quỳ xuống chân em, cho anh xin cho anh xin...làm lại từ đầu Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm Mộ bia kín trong nghĩa địa buồn Bạn anh đó đang say ngủ yên Xin cám ơn, xin cám ơn người nằm xuống Để có một ngày, có một ngày cho chúng mình Ta lại gặp ta, còn vòng tay mở rộng thương mến bao la Chuông chùa làng xa chiều lại vang biết ai lên khói ấm tình thương Bát cơm rau thắm mối tình quê, có con trâu, có nương dâu Thiên đường nầy mơ ước bao lâu...
  7. vancuong8709

    vancuong8709 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Đã được thích:
    25
    ung ho pac.thoi diem nay tat tay la hop ly roi
  8. Seedort

    Seedort Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Đã được thích:
    0
    con bac khat nc!
  9. acmind

    acmind Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Đừng chết vì thiếu hiểu biết thế ;))
  10. NameoftheRose

    NameoftheRose Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    7
    Xoắn đến độ miệng làm thơ chân đá ông bơ là sắp đi rồi.Rõ khổ:-w:-??:-"

Chia sẻ trang này