Hỗn loạn.....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bignob, 23/01/2008.

765 người đang online, trong đó có 306 thành viên. 22:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1227 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. bignob

    bignob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Đã được thích:
    3
    Hỗn loạn.....

    Sáng nay các công sở quanh khu vực Cung Văn Hoá Việt Xô vắng tanh. Dòng người nườm nượp đổ đến các sàn SSI, ACB, Biển Việt, ... quanh khu vực Trần Bình Trọng này. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng bước chân rầm rập, mọi thứ diễn ra qua nhanh, quá gấp gáp. Nhiệt độ khu vực này đã gần đến 37độ C rồi. Cảnh tượng này gần giống với những gì xảy ra 1 năm trước đó, chỉ khác là ... người ta đổ xô đi đặt lệnh bán.

    Những mẹt bán bút bi ven đường đã cháy hàng. Đâu đó có vài đứa trẻ đánh giày đang đi nhặt những tờ lệnh vương vãi bên dưới những toà cao ốc. Đằng xa xaaaa... 1 đám người đang xúm đông xúm đỏ. Một chị guốc vất 1 bên, túi xách 1 bên. Mặc cho mọi người dỗ dành thế nào cũng không chịu đứng dậy, không chịu ngừng khóc. Kẹt xe. Vẳng vằng xa xa là tiếng còi hú của xe cứu thương, tiếng loa của cảnh sát 113. Không bút nào tả xiết cảnh tượng hỗn loạn này.


  2. bignob

    bignob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Đã được thích:
    3
    Cả cơ quan tớ lồng lên đi bán. Tiếng bước chân rầm rập khắp các tầng. Thang máy nghẹt người đổ ra các sàn CK quanh khu vực Trần Quốc Toản, Trần Bình Trọng. Hồ Thiền Quang hình như đông hơn mọi ngày, trời rét thế này mà có người dũng cảm nhảy hồ.

    Sếp đang quát cái gì thế kia. Ơ kìa, sếp không giữ được bình tĩnh nữa. Cà vạt sếp chưa bao giờ lỏng đến thế. Trời lạnh thế này mà cổ áo sơ mi sao lại trễ thế kia. Sếp chảy mồ hôi ròng ròng .... Alo .... chị lao công đó à, chị lên ngay tầng 7, sếp làm ướt hết sàn rồi. Chị lên ngay nhé .... Tút tút tút .... Mà sếp ơi, cơ quan nhà nước ai lại oang oang chuyện chứng khoán ngoài hành lang thế kia. Có bao giờ sếp thế đâu. ... Mặc mẹ tao... mày không đi theo bọn chúng nó đặt lệnh bán còn ngồi đây làm gì .... Vâng, sếp gọi xong chưa cho em mượn cái điện thoại .... hix ....
  3. tangotinh

    tangotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Em đi nhặt dép đây..........
  4. vietntbidv

    vietntbidv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai cũng cảnh tượng như vầy, chỉ có điều là dòng người tấp nập đi mua bị và gậy cùng với đó là nón rách. Quả này hội cái bang sẽ có rất nhiều cổ đông đây.
  5. bignob

    bignob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Đã được thích:
    3
  6. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Tự doanh đang xả nốt những lô hàng cuối cùng,Tây mua cầm chừng vì biết chắc sẽ được mua với giá rẻ hơn nữa.
    Các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang tháo chạy nhằm giữ lấy miếng cơm manh áo cho đợt Tết Nguyên đán cổ truyền đang cận kề.
    Cá mập chuyển hướng đầu tư mạnh vào BĐS,Chính phủ xoa tay bất lực nhìn TT mất điểm liên tục nhưng đành Ừ,thôi kệ cái lũ đầu cơ mua đi bán lại manh mún cho chết cha lũ con buôn chúng mày đi.
    TTCK VN,còn gì để lưu luyến tầm này???
  7. VAJ

    VAJ Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Đã được thích:
    1.190
    Em vừa chạy ra mua viên thuốc liều, và rút tiền ở bank ra nộp vào tk, đang ở sàn đặt lệnh đây. Một xanh cỏ hai đỏ ngực. Em nhớ lại mốc 2/8/2006 nên làm liều.
  8. bignob

    bignob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Đã được thích:
    3
    Hồi 50 - Tam Quốc Chí - La Quán Trung
    Gia Cát Lượng khéo tính Huê Dung
    Vân Trường vì nghĩa tha Tào Tháo


    ................
    Ði vào Huê Dung đạo, người ngựa đều mệt le lưỡi, chẳng còn ra hàng ngũ nào hết, kẻ cháy râu, người phỏng mặt trông thật thảm thương !

    Ði một lát tới chổ hơi bằng phẳng , Tào Tháo nhìn lại ba quân than rằng :

    - Ði mươi ba mươi vạn, về còn trăm quân bịnh hoạn . Trời ơi có thấu !
    Ði ít dặm nữa, mọi người lại nghe Tào Tháo buột miệng cười hì hì !

    Chư tướng lại thất kinh, không hiểu sao Thừa Tướng lại cười.

    Lúc nãy cười thì gặp Trương Phi, nay không biết còn thiên lôi thần tướng nào nữa ?
    Tào Tháo nói :

    - Gia Cát , Châu Du ngu quá, chúng nó mà phục một đạo binh ở đây thì ta chỉ còn nước xuống ngựa xin hàng .

    Vừa dứt. tiếng pháo nổ vang, một tướng mặt đỏ râu dài cầm thanh long đao xông ra chặn đường.
    Mọi người nhìn nhau đứng chết trân , Tào Tháo giục :

    - Xuống ngựa hết !

    Các tướng xin liều đánh một trận.

    Tào Tháo hét :

    - Ta truyền hạ mã tất cả , rồi nói nhỏ với mọi người :

    - Vân Trường là hổ tướng, chúng ta đều hết hơi sức rồi, đánh thì bị giết, bị bắt hết, chi bằng để ta dùng lời hơn lẻ thiệt giải bày cùng y . Y là người luôn luôn trọng nghĩa, trước kia ta đã hậu đãi y, lẽ nào y chẳng còn chút tình sao ?
    Nói rồi xuống ngựa, bước tới gần Vân Trường vái mà hỏi :

    - Lâu không đặng gặp, tướng quân vẫn mạnh giỏi ?

    Vân Trường hét lên :
    - Không có chuyện gì nói cả. Ta vâng lịnh quân sư chờ đây, hãy giơ tay chịu trói !
    Tào Tháo khẩn khoản xin :

    - Tôi đã thế cùng lực tận, mong Vân Trường nghĩ tới ngày trước mà vị tình chút nào .
    Vân Trường nói :

    - Thừa Tướng quả đãi tôi rất hậu. Song chém Nhan Lương trảm Văn Xú cũng đủ đền đáp rồi. Nay không thể nghĩ tình riêng mà bỏ phép công được !
    Tào Tháo lại tha thiết kể lể :

    - Nhưng còn qua ngũ quan, trảm lục tướng của tôi thì sao ? Vậy mà tôi một dạ không oán, lại chạy theo giã biệt hầu mong tặng lễ vật lộ phí đi đường. Tướng quân há quên chuyện Du Công Chi Tư đuổi theo Tử Trạc Nhu Tủ thời xuân thu sao ? Hôm nay, tôi hoàn toàn là bại tướng xin được cầu an vào phút cuối cùng, Vân Trường là bậc đại tướng khoan dung há không một chút niệm tình ư ?
    Vân Trường suy nghĩ, thấy việc Tào Tháo kể ra không phải là không đúng, nhìn binh Tào người nào người nấy như muốn bật khóc thì Vân Trường động lòng bảo quân dang ra.
    --------------
  9. lastbet

    lastbet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Đã được thích:
    920
    HIện tượng nghẽn mạng cục bộ khu vực Hồ thiền quang , láng hạ khiến Vinafone, mobifone, viettel, Sfone, HTmobile, EVN ... phải điều thêm hàng trăm xe tiếp sóng lưu động đến các khu vực trên để giải tỏa nghẽn mạng. Cũng chính vì vậy tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng đã xẩy ra ở các nút giao thông như : Giảng võ , Thái hà, láng hạ, Trần Hưng đạo, Trần Bình Trọng, Khâm thiên...

    Được biết Bộ ******* nhận được tin cấp báo đã điều thêm 1000 học viên dự bị cảnh sát giao thông, 5000 sinh viên tình nguyện ra đường để giải tỏa ách tắc giao. Với giải pháp mỗi người phụ trách một phương tiện giao thông, với giải pháp này tình thế giao thông được hy vọng là đã tắc càng thêm tắc.

    Ngay trong sáng nay 23/1/2008 Bộ tài chính, Bộ thông tin và truyền thông cùng Bộ ******* đã cùng tiến hành họp bàn giải pháp tháo gỡ tình thế hiện nay.

    Bộ trưởng bộ giao thông vận tải nhanh trí ngay lập tức cho cắm hàng loạt biển một chiều quanh các khu vực nêu trên nghĩa là các phương tiện chỉ được đi ra chứ không được đi vào nhằm tránh tình trạng dồn ứ các phương tiên giao thông tại khu vực này. Giải pháp này đã nhận được sự đồng tình nhất trí cao của TT cp cũng như của quốc hội.






    Được lastbet sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 23/01/2008
  10. stockvn

    stockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Đã được thích:
    1
    sáng nay bác nào ngồi caphê ở hồ thiền quang thì sẽ thấy 1 nhà đầu tư bơi qua hồ với một khẩu hiểu nếu sang được bờ bên kia mà không chết thì không bán nếu chết thì di chúc gửi cho bà chủ quán càphê là con cháu hãy bán tháo hết, cuối cùng bác ấy cũng sang được bờ bên cổng công viên thống nhất. Chúc mừng đã quyết định sáng suốt

Chia sẻ trang này