Hotel nhà áo tím( Tầng 7)... Thiên đường tình yêu

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phatloc, 12/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
203 người đang online, trong đó có 81 thành viên. 01:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 52196 lượt đọc và 2002 bài trả lời
  1. tuduyAQ

    tuduyAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi em ạ, có vận hết cả 10 thành công lực đi chăng nữa thì maximum cũng chỉ ~ 80% thôi, còn 20% phụ thuộc vào vận may nữa.
    Thế nên ai mà ao ước đánh chứng trăm trận trăm thắng thì cần phải nuôi một ông thần may mắn trong nhà:)):)):))
  2. sonvlkt

    sonvlkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Chảy nước miếng ướt hết cả bàn phím roài chị 2 ơi.
  3. Dongsongxanh_vn

    Dongsongxanh_vn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    :D:D:D
  4. tuduyAQ

    tuduyAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi mới dám comment, cái mùi này là mình hãi nhất quả đất^#(^
  5. Dongsongxanh_vn

    Dongsongxanh_vn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Chít toi gòy SR ơi! Có người chê mùi của em nè :-":-":-":-":-"
  6. sonvlkt

    sonvlkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Đã được thích:
    0
    SR ngon thế mà còn chê, chịu bác. Càng bốc mùi thì càng hấp dẫn :)):)):))
  7. tuduyAQ

    tuduyAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Cô ba thì em chưa có hửi qua mà em đoán chắc là thơm lắm[:p][:p][:p]
  8. Dongsongxanh_vn

    Dongsongxanh_vn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Đi ngũ gòy hay sao ý, ko thấy trả lời gì sất??? [-([-([-(
  9. tuduyAQ

    tuduyAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước lần đầu vào SG cũng được mời, cả nể và cũng ngại không dám chối từ cố gắng cắn một miếng nhưng mà trời ơi, vào miệng chỉ nhai được đúng một cái rồi lè ra ngay, hãi đến giờ
  10. sonvlkt

    sonvlkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác sợ cái mùi đấy rồi. Em đợt trước đi công tác 2 tuần ở vũng tầu, ngày nào cũng phải chén 1-2 quả. Càng ăn càng thấy ngon.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này