Hotel nhà áo tím( Tầng8 )...Thiên đường tình yêu

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi jennycandy, 21/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3970 người đang online, trong đó có 224 thành viên. 00:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 44901 lượt đọc và 1465 bài trả lời
  1. sonvlkt

    sonvlkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Sẽ rất vui khi mọi người lại trở về ngôi nhà thân thuộc của mình. [};-[};-[};-
  2. jennycandy

    jennycandy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Lo mua kẹo kéo đây nè :))
  3. sonvlkt

    sonvlkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Mai có lẽ phải làm cặp 12-21 thôi bác ah [r2)][r2)]
  4. Tuansgvn

    Tuansgvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    5
    BB em phải đi ngủ đây mai em cũng phải đi cày.....
  5. Toiyeu_VNI

    Toiyeu_VNI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhà vắng vẻ quá nhỉ , đi khám bệnh ở Sài Gòn có 3 ngày mà ở nhà có nhiều chuyện thật .
  6. Toiyeu_VNI

    Toiyeu_VNI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    0
  7. penny

    penny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Xin chào, chị khỏe chưa ???
    Chúc 1 ngày tốt lành nhé .[};-
  8. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Chúc cả nhà áo tím 1 ngày tốt lành, nhiều niềm vui
  9. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Đây rồi VNi ơi, thế mà chú Tuấn bảo đi xoay tiền về đóng KSS
  10. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    [​IMG] Hôm nay, 07:51 # Trích:
    phatloc viết
    Trích:
    NuHoangTuyet viết
    Trích:
    phatloc viết
    Về nhà mau...NHT

    Em thấy rõ coctre không chấp nhận em !

    Em mà ko vào bây giờ là em hết cơ hội đấy, anh cũng chỉ giúp em được đến thế thôi, còn tùy thuộc ở em

    Em chào anh !

    Hôm qua em mệt quá , lại ngủ gục bên máy như mọi khi !


    Em vẫn chưa cảm thấy thoải mái ! Coctre vẫn khăng khăng ý muốn trị em !


    Trong đời thực mà em từ bỏ cương vị bí thư Đảng trẻ nhất thành phố để làm một người tự do ( Em nhấn mạnh là không phải bị kỷ luật ! ), thì tại sao em lại chấp nhận phải đem mình ra cho mấy người đó xét xử như tội phạm thế ?


    Coctre vẫn lộ ý hậm hực với em khi hỏi chị hai về SXP , ý trách chị hai chưa hiểu rõ em là ai mà đã đưa em về ! Em không phải là thiếu thông minh để hiểu được những ẩn ý trong từng câu chữ !


    Và em cũng ngạc nhiên khi LHX nhắc lại một chuyện mà từ lâu em đã không còn nghĩ đến , đó là chuyện cái đầu gối của jenny !


    Thật ra đó chỉ là chuyện đùa vui mà sao đàn ông lại đi chấp nhặt thế nhỉ ?


    Hôm đó em nhớ là LHX nói với jenny là nhìn coctre thì nhìn đầu gối sướng hơn ! Trong không khí vui đùa , em nói như thế là hạ thấp chị jenny rồi, coctre làm sao so sánh với đầu gối jenny được ! ( Có thể coctre bắt đầu ghét em từ lúc này chăng ? )


    LHX lại tự ái và nói là nói tiếng Việt mà em không hiểu ! Trong khi theo logic , thì jenny nhìn đầu gối thì đầu gối của ai ? Của mình , tức của jenny , chứ không lý nhìn đầu gối LHX hay coctre ? Có thế thôi mà cũng giận em và để bụng đến tận bây giờ !


    Sau chuyện đó thì em hoàn toàn không nghĩ đến nữa , vì với em đó là đùa vui thân tình trong nhà , chứ với mấy người ngoài đường em đâu có đùa như vậy ? Mọi người cứ tìm lại mà xem , em không nhớ ở tầng mấy nữa ! Sau này đến vụ post ảnh truồng cũng thế ! Tự mình chọc người ta trước , rồi lại nổi thiên đình ! LHX có xúc phạm mẹ em không ? Khi nói tấm hình dơ dáy đó là của mẹ em cho anh ta , thế anh ta là bồ mẹ mà còn đi chọc con gái của bồ à ?


    Em tưởng mọi chuyện đã trôi vào quên lãng ! Không ngờ họ vẫn ghim gút và chỉ chờ có dịp là lôi ra trị em !


    Em sẽ còn bị hành tỏi nhiều nữa , nếu tiếp tục kiểu này ! Có lẽ em là con gái mà tính đàn ông còn khá hơn coctre và LHX !


    Chuyện nhỏ xíu , lâu lắc đời tám hoánh nào mà còn ghim đến tận bây giờ ! Đàn ông thế à ?


    Đàn ông thì nên anh hùng mã thượng , khoan dung độ lượng , đầu đội trời chân đạp đất , chuyện vặt vãnh chấp nhặt là việc của bọn nhi nữ thường tình , trang quân tử đừng để ý đến mới phải !


    Coctre và LHX nên cắp sách đi học chị TLN về khoản đó đi !


    Em biết sau lá thư này sẽ lại dấy lên một làn sóng phản đối và đòi trục xuất em ! Mà cần gì đòi ! Em đã được khôi phục đâu mà đòi trục xuất ?


    Qua việc này em hiểu thêm về những người ngày thường vui vẻ xởi lởi ngoài mặt , khi mình hoạn nạn thì vui mừng hí hửng đạp thêm cho mấy cái nữa !


    Việc coctre yêu cầu anh xử nặng em là dẫn chứng cụ thể rõ ràng nhất !


    Sao mọi người không xem lại ai đã vi phạm gia qui , tung hô kẻ đã vô kỷ luật chống lại anh hai , đi dè bỉu KSS lôi kéo mọi người PR cho một mã khác mà hoàn toàn không đếm xĩa gì đến ý kiến anh hai ?


    Đến nỗi anh hai buồn chán không muốn về nhà , phải qua tá túc bên pic thơ , coctre thì tuyên bố bỏ F319 , đó có phải là hành động vô kỷ luật , đã a dua theo kẻ chống đối là Sutu , lại còn tự động bỏ nhà đi để tỏ thái độ bất bình với anh hai ?


    Những ngày đó thì ai ở bên anh ? Ai buồn đau cùng anh ? Ai là người trung thành với KSS nhất ? Xem những bài em viết ở pic KSS của anh hai hay của những người khác , có thấy là em luôn một lòng tin giá KSS là giá nòng nọc , rồi nó sẽ lớn lên thành ếch béo ?


    Thói thường vẫn thế !

    Trung thần thường bị chém đầu !
    A dua xiểm nịnh càng giàu càng sang !

    Tóm lại em sẽ về nhà trong vị thế một người bình đẳng , chứ lết vào bằng đầu gối và xin lỗi coctre thì không !


    Em như người đang đứng ngoài rạp hát , muốn vào phải có vé chứ ? Em chưa có vé , ai cho em vào ?


    Về nguyên tắc , sau khi anh tuyên bố đuổi em , là em đã không có quyền hạn và trách nhiệm gì với nhà áo tím nữa , có muốn cũng không được !


    Vào rạp cần phải có vé ! Vào nhà cần có tư cách thành viên , hiện giờ em không phải là thành viên , làm sao em vào ?


    Nghĩa là em cần được tuyên bố khôi phục tư cách thành viên trước khi vào nhà !


    Đem chuyện này mà hỏi luật sư thì em không sai đâu ! Nhà mình là một tổ chức ! Dầu nhỏ cũng là một tổ chức ! Không phải là thành viên thì miễn dự hội nghị với biểu quyết ! Không có cổ phiếu trước ngày chốt quyền có được dự đại hội cổ đông không ?


    Cách nói của em khó nghe , vì là nói thẳng , không uốn éo vòng vo , nhưng đúng hay sai ?


    Mong anh và mọi người tham khảo ý kiến của em !


    Chúc anh và cả nhà một ngày giao dịch thắng lợi !
    [};-[};-[};-

    NHT

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này