Hotel nhà áo tím( Tầng8 )...Thiên đường tình yêu

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi jennycandy, 21/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5439 người đang online, trong đó có 556 thành viên. 20:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 44893 lượt đọc và 1465 bài trả lời
  1. TieuLongNu68

    TieuLongNu68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2010
    Đã được thích:
    0
    @ huynh Sơn: Biết huynh vì chuyện này mà đau lòng lắm...Hãy nghe giã từ dĩ vãng để xoa dịu nỗi đau
    Giã từ...Giã từ dĩ vãng quay lưng còn thương chi kiếp tội tình
  2. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11

    Thứ nhất , em có nói em tu bao giờ không ?

    Em là người phàm trần mà ! Em có phải là Phật hay tu sĩ đâu ? Em chỉ ra và anh Tuấn đã xoá ,em cũng đã xoá !

    Sau khi bị đuổi, em ức chị TLN và rất sốc ! Nhưng có anh Tuấn đây , hai anh em vẫn PM vui vẻ và chúc nhau thành công , sau này gặp nhau nơi khác vẫn là bạn ! Hôm qua là em rời nhà với tâm trạng rất buồn , sốc và muốn đi luôn đấy ! Nhưng em luôn quí những lúc sóng gió này ! Đây chính là lúc ta phân biệt bạn thật bạn giả !

    Em đề nghị anh Tuấn công khai những PM giữa hai anh em từ hôm qua xem em có gì khúc mắc không ?

    Nếu anh Tuấn không post thì em sẽ post vậy ! Cả với LHX cũng đã vui vẻ rồi , em mới làm thơ và còn muốn cho NHT làm bạn gái Lúc Lắc , chị hai nếu quên thì xem lại đúng không ? Mới sáng hôm qua mà ! Chị còn chọc em nữa ! Trong lòng em đã không còn lại hiềm thù gì hết ! Bằng chứng là những PM vẫn còn đây !

    To chuyện là tại chị VNI thôi !
  3. tuduyAQ

    tuduyAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trong giao dịch của TT đối với em có một niềm vui, tuy rằng còn phải chờ thêm nữa và cũng còn một vài mối lo ngại, nhưng nỗi lo lớn nhất của em về TT đã tạm thời được giải thoát, lúc hết giờ định về báo với mọi người nhưng tâm trạng mọi người thế này thì thôi, em để đến lúc nào vui vẻ thoải mái trở lại em nói sau vậy.
    Chúc cả nhà bữa trưa ngon miệng[r2)]
  4. sutu82

    sutu82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    trước khi vào nói chuyện, e chỉ nói với cả nhà rằng, k ai đc gọi SXP là em gái hết, vì đó là 1 người đàn ông. đây là sai lầm lớn nhất của chị 2 khi k tìm hiểu rõ danh tính.
  5. Dongsongxanh_vn

    Dongsongxanh_vn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Ơ... Hơ... Nói luôn đi [};-
  6. khoihoanggia

    khoihoanggia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Đã được thích:
    0
  7. Dongsongxanh_vn

    Dongsongxanh_vn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Ăc ăc! Tui biết rồi nường ah, nường có cần bóc mẽ tui như vậy ko??? :p
  8. TieuLongNu68

    TieuLongNu68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chị hai, muội quote lần cuối...Thôi thế nhỉ NHT mọi chuyện kể như đã xong, không còn gì để nói với nhau nữa, nên giã từ....Giã từ những kỷ niệm có thể là ngọt ngào hoặc cay đắng
    Chắc NHT không biết Chị VNi và anh Tuấn là vợ chồng nhỉ?
    Thôi nhé nếu có văn hóa một chút thì không nên vào đây nữa vì nhà áo tím toàn những người đểu thôi thì luyến tiếc làm gì....Giã từ dĩ vãng
  9. penny

    penny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Nói đi anh, ăn cơm ngon hơn đấy hihi
  10. sonvlkt

    sonvlkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là buồn lắm, đau lắm... chẳng biết nói gì nữa...
    Cảm ơn muội đã hiểu lòng huynh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này