Hotel nhà áo tím...Thiên đường tình yêu

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phatloc, 23/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5362 người đang online, trong đó có 493 thành viên. 23:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 26043 lượt đọc và 997 bài trả lời
  1. BaoDenA1

    BaoDenA1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, Bác phatloc giỏi thế, cái hotel này có thể nói là mỹ mãn luôn. [r2)][r2)]
  2. LenhHoXu

    LenhHoXu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Coctre đi bốt con gái, cao đến đầu gối hay sao mà việc cởi dép nghe có vẻ khó khăn và mất thời gian nhỉ.[:D]
  3. saxophon

    saxophon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2009
    Đã được thích:
    1

    Nhà ngươi dạy mãi chẳng vâng lời !

    Thơ là phải tinh tế , nhẹ nhàng , ai lại " phọt " ra thơ bao giờ !

    Về học lại cách tu từ đi !

    Không thì ngươi lại làm bẩn hết cả thơ ta bi chừ !

    :-":-":-":-":-":-":-":-"
  4. davidnguyen34

    davidnguyen34 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    300
    em mới gia nhập nhà KSS kô biết em này sapứ có tin gì không các pak
  5. BaoDenA1

    BaoDenA1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Sư mẫu gặp phải cao thủ đang ngồi trên nóc tủ roài ;));));))
    Sư mẫu có chạy thì gọi đệ tử 1 tiếng nhé, đệ tranh thủ nhặt đôi dép [:D][:D][:D]
  6. BaoDenA1

    BaoDenA1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Thơ sư mẫu thể hiện bật ra một cách mạnh mẽ, dứt khoát, dạt dào nên đệ tử phải dùng từ "phọt" mới chính xác, hí hí.;));))
  7. saxophon

    saxophon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2009
    Đã được thích:
    1

    Ngươi mới đọc đến đó , chưa đọc đoạn sau , đã phát biểu tào lao !

    Ta , từ trước đến nay qua biết bao trận thư hùng so tài cao thấp cùng đủ loại đối phương , chưa hề biết bỏ chạy là gì !

    Trừ phi đối thủ hèn quá , giở trò bẩn đi méc Mod nhốt ta , thì ta bị khoá miệng rồi , làm sao đấu khẩu được nữa ?!

    Còn những trận không có Mod can thiệp thì ta trăm trận trăm thắng ! Kẻ bỏ chạy mất dép luôn là đối phương ! Cả ngươi nữa !

    Vả mồm nói lại đi ! Tiểu tử !

    Không phát huy uy danh bổn môn , lại về hùa cổ động cho người khác che miệng cười đểu ta ! Ngươi thật là quá lắm ! X(X(X(


    [r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]
  8. BaoDenA1

    BaoDenA1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Ko phải vậy đâu, bác cứ nói oan cho bác ấy. Chắc tại chân bác ý nhỏ quá nên phải buộc dây giầy nên cổ để giầy khỏi rơi ra khi lướt trên đường phố thôi mừ.
    Mà cũng ko phải...
    Thôi chết rồi có khi bác ấy bị ngất khi tháo được chiếc giầy ra, thảo nào mấy con chuột ở nhà bác ý toàn chạy bằng ba chân. Còn chân kia làm gì đố các bác biết.
  9. BaoDenA1

    BaoDenA1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Chân bác ấy thế này thì sư mẫu chặt đến khi nào mới hết, hí hí :)):)):))
    Bao giờ sư mẫu chặt mỏi tay thì gọi đệ tử vào giúp sức nhé [:D]
  10. saxophon

    saxophon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2009
    Đã được thích:
    1
    Rửa tay gác kiếm !

    Giã biệt giang hồ !

    Ta đi xây dựng cơ đồ ...

    Ấm no hạnh phúc đem cho bao người !

    Mai này trang trại xanh tươi !

    Lúa ngô sung túc , vui đời bình yên !


    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này