Hotel nhà áo tím...Thiên đường tình yêu

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phatloc, 23/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3337 người đang online, trong đó có 117 thành viên. 01:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 26043 lượt đọc và 997 bài trả lời
  1. saxophon

    saxophon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2009
    Đã được thích:
    1

    Nhà ngươi lại nhận điểm 0 môn toán rùi ! X(X(X(

    1 + 2 = ?

    Một cộng hai bằng mấy ! Xem kỷ càng bài thơ của ta chưa?! :-??


    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  2. BaoDenA1

    BaoDenA1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Các bác chắc bận hết rồi, thôi em lại ngược đây.
  3. saxophon

    saxophon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2009
    Đã được thích:
    1

    Ừ thôi ngươi cứ ngược cho nó trong nước ! :)):)):))

    :-":-":-":-":-":-":-":-"
  4. BaoDenA1

    BaoDenA1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bác ý nói bác ý họ nhà Rết mà, sư mẫu mới chặt được 3 chân thôi. Mà Rết thì biết bao nhiêu là chân. Sư mẫu chưa biết thế nào là hệ thống chân rết rồi.
  5. BaoDenA1

    BaoDenA1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Đệ tử có ngược thì nước dưới xuôi cũng ko thể trong được, đệ tử lên thượng nguồn đệ tử lại xả ra, hí hí =))=))=))

    À mà đệ tử còn một chuyện với chị Ba Sầu nữa, hôm qua chị ấy lại dám xin bộ lòng của đệ tử nữa, thế mới liều chứ. Hôm nay thấy đệ tử xuất hiện chắc lại trốn đi đâu rồi.
  6. saxophon

    saxophon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2009
    Đã được thích:
    1

    Để tiểu muội hoạ tiếp bài thơ của tỷ tỷ nha !

    Anh Son ơi chắc em cười chết mất
    Chuyện chui hầm có vậy cũng làm thơ .
    Có những niềm vui đến thật bất ngờ !
    Ai thơ thẩn ngẫn ngơ cùng áo tím !
    Có mã ngon thì ta cùng nhau phím !
    Sẽ chia nhau chút muối mặn gừng cay !
    Cả nhà ta cùng góp sức chung tay !
    Xây hạnh phúc trong Hotel ÁO TÍM !!!

    [rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose]

    [};-[};-[};-


    19 đoá hồng tặng cả nhà !

    Em chào cả nhà và lên núi đây !

  7. saxophon

    saxophon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2009
    Đã được thích:
    1

    Á à ! Ta lại phát hiện thêm một điều cơ mật nữa !

    Mà sao ngươi không sáng dạ mấy nhỉ ?!

    Chị ấy xin bộ lòng , là ý muốn sở hữu riêng tấm lòng của ngươi đó ! Nói cách khác cho thi vị hơn là chị ấy muốn độc chiếm trái tim ngươi !

    Còn con gái thấy con trai đến nhà mà tránh mặt , là vì nàng thẹn thùng e ấp , tình riêng đà tỏ mặt ngoài còn e đấy mà !

    Không lý ta còn phải dạy ngươi cách ve gái nữa hay sao ?!


    Rõ chửa ?!


    Chạy nhanh đi mua hoa đi !

    :-":-":-":-":-":-":-"
  8. MinhHang68

    MinhHang68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ vì anh làm thơ tình ái
    Em sẽ giăng mây biến thành lâu đài
  9. BaoDenA1

    BaoDenA1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đệ tử đã mang trong trái tim bóng hình của người khác rồi, sư mẫu đừng có đánh lạc hướng trái tim của đệ tử nha. :-w:-w
  10. MinhHang68

    MinhHang68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chiều nào anh đến thăm em
    Hai bên đường phố đã lên đèn
    Tay trong tay không nói lên lời
    Tạ từ nhau giây phút cuối
    Sao ướt đẫm đôi bờ mi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này