Hotell Nhà Áo Tím(Tâng 12)...Tiếng Sóng

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Dongsongxanh_vn, 01/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4033 người đang online, trong đó có 235 thành viên. 07:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21170 lượt đọc và 1026 bài trả lời
  1. QDTYC

    QDTYC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy thì cũng có chia cổ tức chứ?...
  2. QDTYC

    QDTYC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật, 23/05/2010 - 11:01
    Nỗi đau tột cùng của người cha nạn nhân vụ "xác chết không đầu"
    Chiều 4/5, L mặc một cái váy trắng mới mua, xách cặp máy tính đi ra khỏi nhà. 21h, L gọi điện về báo không ăn cơm tối. Ông khắc khoải đợi con đến tận khuya cũng không thấy về. Cả đêm hôm đó, linh cảm của người cha đã khiến ông không ngủ được...
    >> Khởi tố “cặp tình nhân” vụ tử thi không đầu
    >> Vụ “xác chết không đầu” qua lời khai của hung thủ
    [​IMG]
    Ông Nguyễn Văn B (bên phải) trên hành trình tìm phần cơ thể còn lại của con gái.

    Ông Nguyễn Văn B., bố nạn nhân Phương L, đau đớn kể lại cái đêm đã xảy ra cái chết thương tâm của đứa con gái mà ông rất mực yêu thương khi cùng đoàn ******* Hà Nội về Quảng Ninh tìm kiếm một phần thi thể của đứa con gái xấu số đã bị tên Nghĩa ném xuống sông Cấm.
    Là một người rất mực thương yêu con, ông quan tâm và biết tường tận sở thích, thói quen của cô con gái đầu lòng, biết rõ con đánh móng chân màu gì, gắn đá ra sao. Vì thế, ông đã đau đớn tận cùng khi nhìn thấy thi thể không toàn vẹn của con.
    Ông kể, vợ ông bị yếu thần kinh nên ông phải thường xuyên chăm nom con gái. Ông biết con gái yêu Nghĩa từ khi hai đứa còn học với nhau ở Đại học Ngoại thương. Ông tìm hiểu, biết Nghĩa là đứa không ngoan, từng có 1 tiền sự về hành vi đánh nhau và học hành cũng chẳng ra gì, lưu ban lên xuống, thậm chí đã kết thúc khoá học mấy năm nay nhưng vẫn chẳng lấy được bằng tốt nghiệp do nợ một số môn thi. Thương con nhưng tế nhị, ông nhờ một số bạn gái của con tác động, phân tích cho con nên dừng lại mối quan hệ với Nghĩa.

    [​IMG]
    Tại cầu An Dương 2, hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa đã vứt áo của nạn nhân xuống sông Lạch Tray - Hải Phòng. (Ảnh: TPO)
    Cách đây 2 năm, 2 đứa đã chấm dứt quan hệ. Thế nhưng, buổi chiều ngày 4/5, có 2 cuộc điện thoại liên tục gọi đến cho L. Đến 16h, thấy con gái mặc một cái váy trắng mới mua, xách cặp máy tính đi ra khỏi nhà, nên ông loáng thoáng đoán con gái đang có hẹn với bạn trai vì Linh rất hiếm khi mặc váy đi chơi. Đến khi em trai của L nói nhìn thấy tên Nghĩa (viết ký hiệu trên máy điện thoại của chị gái) gọi đến cho chị thì ông bắt đầu lo lắng.
    21h, L gọi điện về nhà báo không ăn cơm tối. Ông khắc khoải đợi con đến tận đêm khuya cũng không thấy về. Cả đêm hôm đó, linh cảm của người cha đã khiến ông B không ngủ được, ông cứ đi quanh quẩn trong nhà, liên tục bấm máy gọi cho con gái nhưng máy của L đã tắt.
    Sáng sớm hôm sau, khi cậu con trai học lớp 10 tỉnh dậy đi học, nó mới biết lúc hơn 23h đêm qua, có một tin nhắn từ máy của chị gái: "Chị bận, phải đi công việc 2 ngày. Máy chị hết pin, không liên lạc được. Bảo bố mẹ đừng gọi điện, vì gọi cũng không được đâu".
    Vốn từng công tác trong ngành *******, ông thuộc từng thói quen nhắn tin của con, chẳng hạn chữ "không" bao giờ nó cũng nhắn là chữ "ko", chữ "em", L hay viết tắt là "e" chứ không viết kiểu đầy đủ thế này. Ông đoán rằng có kẻ đã mạo danh L, dùng máy điện thoại của Linh để nhắn tin về cho gia đình với mục đích để mọi người không đi tìm và báo *******.
    Những ngày sau đó, ông đã đi khắp nơi để tìm Nghĩa. Thậm chí, đến tận nhà chị gái của Nghĩa ở Thanh Xuân Bắc để tìm nhưng cũng không có ở đấy. Ông đã viết đơn trình báo việc mất tích của con gái đến cơ quan *******.
    “Chiều 16/5, tôi gọi được cho Nghĩa. Nó nghe máy, vẫn giả ngọt ngào chào hỏi xưng "chú" và "con" khiến tôi tức lộn trong ruột nhưng vẫn phải ngọt lạt để dụ nó cho địa chỉ nhà ở Hải Phòng”, ông B. nén cơn tức giận nói.
    Ông nói, hôm đó tôi đang định xuống đấy, chỉ cần nhìn thấy một đồ dùng nào của con thì có thể kết luận ngay rằng Nghĩa liên quan đến sự mất tích đột ngột của con gái ông.
    Dù đã dự cảm một kết cục xấu đã đến với con gái, nhưng một chút thôi, trong lòng người cha này vẫn hy vọng con gái vẫn không sao, nó chỉ bỏ đi chơi đâu đó một vài hôm rồi lại trở về.
    Chiều tối 17/5, tình cờ lên mạng Internet đọc được tin phát hiện một xác phụ nữ không đầu trên tầng 13 toà nhà G4 Trung Yên 1, phường Trung Hòa, tự nhiên ông thấy choáng váng, tim đập thình thịch. Ông đã tìm đến Đội Điều tra trọng án, số 7 Thiền Quang. 2h ngày 18/5, ông được cơ quan ******* đưa vào nhà xác Bệnh viện 19-8 để nhận diện tử thi. Dù hình hài cái xác không toàn vẹn, nhưng ông đã nhận ra ngay con gái mình và chỉ nấc lên được mấy tiếng rồi ngất xỉu.
    Trên chặng đường xuống Quảng Ninh, ông B. vẫn rất bình tĩnh. Mỗi lần xe đỗ lại một điểm nào đó để dẫn giải đối tượng Nguyễn Đức Nghĩa đi thu tang vật, tôi lại thấy ông lấy thuốc lá ra hút, châm liên tục hết điếu này sang điếu khác để trấn tĩnh nhưng vẫn không dấu được đôi mắt đang đỏ hoe vì đau xót. Có lẽ ông phải làm vậy để giảm đi sự căm phẫn của mình đối với tên tội phạm, kẻ đã gây tội ác tày trời với con gái ông.
    Khi cả đoàn đến cầu Cầm, Quảng Ninh thì trời đã về chiều, cùng với các chiến sĩ ******* tham gia tìm kiếm phần thi thể còn lại của con, ông run run đốt bó hương cắm bên bến sông. Gió to quá, bó hương trên tay người cha cứ đùng đùng cháy. Nhìn dáng người cha nhỏ bé, run run đi dọc bến sông tìm con mà lòng nặng trĩu xúc động.
    Trưa 21/5, tôi gọi điện cho ông B, với hy vọng đã có kết quả. Tiếng thở dài của người cha tội nghiệp lẫn trong tiếng ca nô lạch phạch. Ông bảo rằng hôm nay là ngày thứ 3 ở trên sông để tìm kiếm phần thi thể còn lại của con gái. Tất cả mọi người trong gia đình đều đã xuống Quảng Ninh hỗ trợ ông trong cuộc tìm kiếm. Hơn chục người thuê ca nô đi dọc sông, thuê cả thợ lặn để đi tìm, nhưng chưa có kết quả...
    Theo Thu Hòa - Hương Vũ
    ******* Nhân Dân
  3. QDTYC

    QDTYC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Y án tử hình Nguyễn Đức Nghĩa, hung thủ vụ “xác không đầu”
    (Dân trí) - Hơn 12h, HĐXX phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa đã tuyên án. Theo đó, toà giữ nguyên mức án tử hình với Nguyễn Đức Nghĩa về tội giết người, cướp tài sản.
    >> Ý kiến Luật sư trước ngày xét xử phúc thẩm vụ “xác chết không đầu”
    >> Gặp hung thủ vụ “xác chết không đầu” trong trại tạm giam
    >> Nỗi đau tột cùng của người cha nạn nhân vụ "xác chết không đầu"
    >> Lời cuối cùng của sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa tại toà
    [​IMG]
    Nguyễn Đức Nghĩa nói lời sau cùng.
    12h07, HĐXX tuyên án. Từ những chứng cứ, lời khai và biện hộ của các luật sư, HĐXX kết luận, đây là một vụ giết người, cướp tài sản dã man, có sự chuẩn bị từ trước. Dưới hàng ghế người nhà, nghe HĐXX thuật lại tội ác của Nguyễn Đức Nghĩa với con mình, ông Nguyễn Văn Ba không cầm được nước mắt.

    Với hành vi man rợ, đi đến tận cùng tội ác, HĐXX tuyên y án sơ thẩm - tử hình - đối với Nguyễn Đức Nghĩa. Nghĩa đón nhận bản án bằng thái độ khá lạnh lùng.

    Ngay sau lời tuyên án, nhiều tiếng vỗ tay vang lên trong phòng xử. Nguyễn Đức Nghĩa nhanh chóng được dẫn ra xe chở phạm nhân trong vòng vây của báo chí và người dân hiếu kỳ.

    [​IMG]
    Bị cáo vừa nhận án tử được dẫn ra xe trong vòng vây của báo chí và người dân hiếu kỳ

    11h35, HĐXX vào phòng nghị án. Ngoài phòng xử, rất đông người dân và các phóng viên báo chí đứng chật kín. Bà Chuân với gọi ông Ba, bố của nạn nhân Linh, cầu xin ông đề nghị HĐXX giảm án cho con của bà. Vài phút sau, ông Ba đứng dậy, di chuyển vị trí ngồi cách xa bà Chuân.

    Không khí phòng xét xử trở nên ngột ngạt với hàng trăm người chen chúc. Nguyễn Đức Nghĩa ngồi trên ghế phạm nhân, đầu ngoái về phía sau, nơi mẹ mình đang không ngừng rơi nước mắt. Bên ngoài, rất đông người cố nhòm vào cửa sổ để được tận mắt nhìn thấy Nguyễn Đức Nghĩa.

    [​IMG]
    Nghĩa lạnh lùng nghe HĐXX tuyên án.

    11h30, Nguyễn Đức Nghĩa đứng trước vành móng ngựa nói lời sau cùng. Sau những lời xin lỗi gia đình bị hại và căn dặn gia đình mình, trong nước mắt, Nghĩa vẫn xin xã hội mở cho một con đường sống.

    Ngồi dưới hàng ghế dành cho người nhà bị cáo, mẹ Nghĩa - bà Phạm Thị Chuân - nấc lên nấc xuống, nghẹn ngào cầu xin HĐXX cho con mình được sống: “Chồng tôi chết rồi, bây giờ con tôi cũng bị tử hình thì tôi sống làm sao...”.

    11h, đại diện Viện KSND Tối cao “chốt” lại: đây là một vụ giết người man rợ, chứng cứ nhiều nhưng nhân chứng ít. Tuy bị cáo và các luật sư bào chữa cho bị cáo đã đưa ra những tình tiết giảm nhẹ nhưng không đủ để cơ quan công tố thay đổi quan điểm về bản án sơ thẩm. Cùng với đó, gia đình nạn nhân cũng không xin giảm án cho bị cáo. Nên Viện KSND Tối cao đề nghị y án sơ thẩm. Theo đại diện Viện KSND Tối cao, đây sẽ là bài học cho các bạn trẻ đang yêu và bản án này sẽ có tác dụng răn đe, đấu tranh phòng ngừa tội phạm.

    10h55, HĐXX hỏi lại bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa một lần nữa có tranh luận gì không. Nguyễn Đức Nghĩa thừa nhận hành vi giết Nguyễn Phương Linh song vẫn một mực khẳng định động cơ giết người của mình không nhằm mục đích cướp tài sản như cáo trạng truy tố. Đồng thời, Nghĩa giải thích mục đích kháng cáo của mình là muốn được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

    [​IMG]
    Nghĩa khóc tức tưởi khi hay tin bố qua đời vì tai nạn giao thông

    10h40, “bác” lại quan điểm của luật sư Ngô Ngọc Thuỷ, luật sư Đào Trung Kiên - bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình bị hại - cho rằng, hành vi giết người man rợ của Nguyễn Đức Nghĩa là rất rõ ràng. Hành vi đâm 2 nhát dao, dùng 3 con dao khác nhau để chặt đầu, chặt ngón tay để phi tang, gây khó khăn cho cơ quan điều tra là một hành vi mất hết nhân tính.

    Luật sư Đào Trung Kiên cũng cho rằng, luật sư Ngô Ngọc Thuỷ đã có sự nhầm lẫn giữa hành động và hành vi. Theo luật sư Đào Trung Kiên, hành vi là một chuỗi hành động và không hành động. Ở trường hợp này, Nguyễn Đức Nghĩa đã có một chuỗi hành động liên tiếp, không thể bóc tách từng hành động để xử lý, vì nếu làm như vậy sẽ bị chồng chéo các quy định của pháp luật.

    “Thuật” lại hành vi giết người, phi tang của Nguyễn Đức Nghĩa theo như lời khai của Nghĩa tại cơ quan điều tra, LS Đào Trung Kiên cho rằng, đây là hành vi dã man, mất hết nhân tính, đi đến tận cùng của tội ác. Đặc biệt, LS Kiên nhấn mạnh, hành động chặt đầu, chặt ngón tay phi tang của Nghĩa là phi nhân tính, làm nhục tử thi. Đây là điều tối kỵ, đi ngược lại đạo lý của xã hội.

    Kết lại, luật sư Đào Trung Kiên khẳng định, cần phải loại bỏ Nguyễn Đức Nghĩa vĩnh viễn khỏi xã hội để có tính răn đe cho toàn xã hội.

    [​IMG]
    Mẹ Nghĩa (người phụ nữ cầm khăn) không cầm được nước mắt khi nghe luật sư Thủy nói về cái chết của chồng.

    Hơn 10h, phần tranh tụng “nảy lửa” diễn ra. Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa, luật sư Ngô Ngọc Thuỷ đưa ra một số tình tiết giảm nhẹ như việc gia đình bị cáo đã nộp 50 triệu đồng cho Thi hành án; hay việc bố của bị cáo là thương binh và đã không may qua đời…

    Ông Thuỷ cho rằng Nghĩa không phải côn đồ, lưu manh và chỉ phạm tội mang tính chất tình huống. Với tình tiết giết người có tính chất man rợ, trong luật cũng chưa có quy định tình tiết tăng nặng đối với hành vi phi tang man rợ sau khi gây án.

    Từ đó, ông Thuỷ thể hiện mong muốn có một bản án hợp tình, hợp lý, nhân đạo; mong HĐXX có phán quyết đúng đắn, không phải dựa trên dư luận xã hội hay dựa vào cảm tính của một người nào đó.

    9h45, đại diện Viện KSND Tối cao kết luận về vụ án. Theo đó, bản án sơ thẩm ngày 14/7/2010 của TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Đức Nghĩa tử hình về cả hai tội giết người và cướp tài sản.

    Nghĩa kháng cáo với 3 nội dung chính. Thứ nhất, Nghĩa chỉ nhận đâm Linh 1 vết, vết thứ hai không nhớ. Nghĩa cho rằng trong lúc ôm Linh vào lòng đã vô ý đâm trúng thêm 1 nhát. Thứ 2, Nghĩa cho rằng động cơ gây án không phải là cướp tài sản. Thứ 3, Nghĩa không đồng ý với kết luận hành vi giết người có tính chất man rợ.

    Trước những điểm trên, đại diện Viện KSND Tối cao khẳng định, kết luận giám định đủ để khẳng định Nghĩa đã dùng dao đâm 2 nhát vào người bị hại.

    Về động cơ giết người, các cơ quan tố tụng đã điều tra xác minh, cho thấy trong thời gian đến với Nghĩa tại nhà Yến, chị Linh có nhắn tin cho một số người quen trên mạng, không có nội dung trao đổi chuyện tình cảm yêu đương. Theo đại diện VKS, tình yêu giữa hai người đã chấm dứt từ lâu, việc Linh nhắn tin cho ai chưa đến mức khiến Nghĩa tức giận đến giết người.

    [​IMG]
    Bố nạn nhân Phương Linh kiên quyết đề nghị HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm

    Sau khi gây án, Nghĩa đã lục soát tài sản có giá trị, cáo trạng truy tố Nghĩa giết người nhằm mục đích cướp tài sản có căn cứ đúng pháp luật.

    Với hành vi giết người một cách man rợ, đại diện VKS cho rằng, bị cáo giết người nhằm mục đích cướp tài sản, hành vi giết người sau đó chặt đầu, chặt ngón tay bị hại thể hiện sự dã man, tàn ác, biểu hiện thú tính, gây kinh sợ cho người khác trong xã hội, bị quy kết là man rợ là có căn cứ.

    Về hình phạt, VKS cho rằng, hậu quả của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, tính chất hành vi dã man, tàn bạo, khai báo lại không thành khẩn. Đến phiên phúc thẩm, áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ mới là gia đình Nghĩa đã nộp 50 triệu. Tuy nhiên, xét hành vi phạm tội, VKS cho rằng không có căn cứ giảm nhẹ, cần y án sơ thẩm.

    [​IMG]
    Nguyễn Đức Nghĩa (quần áo phạm nhân) không còn giữ được vẻ dửng dưng như buổi đầu.

    Hơn 9h, trả lời câu hỏi của HĐXX, ông Nguyễn Văn Ba, bố của nạn nhân Nguyễn Phương Linh, khẳng định: Hành động sát hại con gái ông của Nguyễn Đức Nghĩa là quá man rợ, mất hết nhân tính. Ông đề nghị HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm, loại bỏ Nghĩa ra khỏi xã hội vĩnh viễn.


    9h sáng: Trong bản kháng cáo trước đó, Nguyễn Đức Nghĩa không nêu lý do cụ thể mà nói rằng sẽ trình bày trước toà. Tại phiên toà hôm nay, Nghĩa cho rằng có nhiều điểm trong cáo trạng truy tố và kết luận của cơ quan điều tra không trùng khớp nhau. Một điểm Nghĩa đưa ra là cơ quan điều tra kết luận Nghĩa lấy chiếc máy tính xách tay hiệu HP của nạn nhân Linh nhưng thực tế đó là hiệu Compaq.

    Theo Nghĩa, bị cáo đã rất thành khẩn khai báo, cùng cơ quan điều tra đi đến hiện trường nơi Nghĩa vứt phần đầu nạn nhân Linh. Nghĩa cho rằng mình không có động cơ giết người cướp tài sản như kết luận của cơ quan điều tra. Mục đích của việc lấy tài sản của chị Linh là nhằm phi tang sau khi gây án. Tuy nhiên, trước những câu hỏi của HĐXX, Nghĩa nói không kháng cáo tội cướp tài sản vì hành vi của mình đã đủ cấu thành tội cướp tài sản.

    Một điểm quan trọng khác, Nghĩa cho rằng mình không giết người một cách man rợ. Theo Nghĩa, giết người một cách man rợ phải như trói nạn nhân, cắt chân tay cho đến chết; hay tưới xăng, châm lửa cho đến chết.

    Nói về mục đích kháng cáo của mình, Nghĩa nói muốn được HĐXX xem xét lại toàn bộ vụ án.

    Hơn 8h, Nghĩa được xe chuyên dụng chở đến phòng xét xử. Theo quan sát của chúng tôi, Nghĩa gầy đi rõ rệt so với những ngày đầu mới ngồi tù, thậm chí gầy hơn so với ngày xử phúc thẩm bị hoãn hôm 13/10.

    Trước khi HĐXX vào làm việc, Nghĩa ngoái lại cố gắng tìm từng gương mặt người thân.

    Tại phiên xét xử hôm nay, 2 luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa là ông Ngô Ngọc Thuỷ và ông Nguyễn Ánh Thơm đều có mặt.

    Sau khi HĐXX lược lại bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa trả lời các câu hỏi do HĐXX đặt ra. Về động cơ giết nạn nhân Nguyễn Phương Linh, Nghĩa vẫn cho rằng Linh đã lừa dối mình, trong lúc người yêu đi xa thì mới tìm đến Nghĩa. Sau khi gây án, do hiện trường là tại nhà Yến nên y buộc phải tìm cách xoá dấu vết hiện trường cũng như thủ tiêu chứng cứ.

    [​IMG]
    Hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa gầy đi nhiều so với ngày đầu mới ngồi tù

    HĐXX tiếp tục tập trung xét hỏi về nhát đâm thứ hai của Nghĩa đối với nạn nhân Linh. Bị cáo đã nhận do chính mình gây nên song chỉ nhận là do trong lúc ôm ghì Linh có thể đã vô tình đâm vào chứ không trực tiếp đâm như kết luật giám định của cơ quan điều tra.

    Sáng nay 11/11, sau một lần bị hoãn, TAND Tối cao mở phiên xét xử phúc thẩm Nguyễn Đức Nghĩa, hung thủ trong vụ án xác chết không đầu tại chung cư G4 Trung Yên, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

    Tiến Nguyên
  4. WinterSun88

    WinterSun88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Đã được thích:
    23
    Hình như vẫn chưa chia, nó mới lên sàn từ T4 nhưng 9t rồi nó mới hoàn thành được 1 nửa kế hoạch cả năm...
  5. QDTYC

    QDTYC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Thế là sắp có chú bòm...Mà thằng này trông mặt mũi cũng đến nỗi nào nhỉ, mà dã man x caia thế...Gọi là trảm thủ...Đúng bọt kiếm hiệp...Kinh dỵ....Nói chung thằng này chết là đáng rồi...Cô hai có nhận xét gì ko?
  6. QDTYC

    QDTYC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế theo anh giá chỉ đáng 9 xu...há há
  7. QDTYC

    QDTYC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Đây...Nhìn thế này mà giá 17 có xứng đáng mua ko...?...TT xấu phải chịu chứ...TT mà tốt thì nó phi bằng chết...


    Thứ 3, 26/10/2010, 22:08
    [​IMG]

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] V15 [​IMG] Công ty Cổ phần Xây dựng Số 15 (HNX) [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Giá hiện tại: v15 [​IMG] 17.2 -0.4(-2.27%) [​IMG] [​IMG] Hồ sơ công ty [​IMG] Tra cứu GDCĐ lớn & CĐ nội bộ
    [​IMG]
    Đơn vị KL: 10,000 CP
    Đơn vị giá: 1,000 VND


    Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng
    Thông tin tài chính


    V15: LNTT 9 tháng 2010 đạt 26,26 tỷ đồng bằng 101,7% so với kế hoạch cả năm
    [​IMG] LNST quý 3 năm 2010 của V15 đạt 6,23 tỷ đồng tăng 516% so với cùng kỳ, giảm (-44,8%) so với quý 2/2010.

    Công ty CP Xây dựng số 15 (V15) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2010.
    Theo đó, doanh thu quý 3/2010 đạt 50 tỷ đồng tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, và tương đương so với quý 2/2010.

    Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý 3/2010 đạt hơn 8 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước (1,3 tỷ đồng) tăng hơn 515%, so với quý 2/2010 giảm 4,6 tỷ đồng.
    Lợi nhuận sau thuế quý 3/2010 đạt hơn 6,23 tỷ đồng tăng 516% so với cùng kỳ năm ngoái, và giảm 44,8% so với quý 2/2010.

    Lợi nhuận sau thuế quý 3/2010 đạt trên 6,23 tỷ đồng tăng 5,2 tỷ đồng tương ứng với 516% so với cùng kỳ năm ngoái. Lý do là công ty đã hạch toán một phần lợi nhuận thu được của giai đoạn 1 Dự án bất động sản Khu nhà nghỉ cuối tuần Vụng Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng.
    Cụ thể, lợi nhuận gộp từ dự án này đạt 4,39 tỷ đồng. Đồng thời trong quý 3/2010 công ty cũng nhận được 850 triệu đồng cổ tức từ hoạt động góp vốn, làm tăng doanh thu tài chính góp phần tăng lợi nhuận chung của công ty.
    Lũy kế 9 tháng 2010, V15 đạt trên 136,8 tỷ đồng doanh thu tăng trưởng 25,6% so với cùng kỳ quý trước.
    Lợi nhuận trước thuế đạt 26,26 tỷ đồng bằng 101,7% kế hoạch năm. LNST đạt gần 20 tỷ đồng. EPS 9 tháng 2010 là 3.331 đồng.
    K.T
    Theo V15

  8. WinterSun88

    WinterSun88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Đã được thích:
    23
    Nhận xét gì nữa anh, nó chít là đáng gòi :-ss:-ss:-ss
  9. WinterSun88

    WinterSun88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Đã được thích:
    23
    Về 15 cho em mua Há Há =))=))=))
  10. QDTYC

    QDTYC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật, 20/06/2010 - 14:03
    Gặp hung thủ vụ “xác chết không đầu” trong trại tạm giam
    “Ngay từ cái khoảnh khắc cầm dao đâm Linh là tôi biết, tôi đã tự tước đi cuộc sống của mình rồi...”, hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa thú nhận trong cuộc trò chuyện với PV ngay tại trại giam Hà Nội hôm 16/6 - tròn 1 tháng kể từ khi Nghĩa gây án tại chung cư Trung Yên.
    >> Hung thủ vụ “xác chết không đầu” xin lĩnh án tử hình
    >> Vụ “xác chết không đầu” qua lời khai của hung thủ
    [​IMG]
    Nguyễn Đức Nghĩa tại trại tam giam Hà Nội

    Anh vẫn nhận được quà thăm nuôi của gia đình đều chứ?

    - Tuần nào cũng có quà chị ạ, đầy đủ mọi thứ vật dụng thiết yếu.

    Giọng Nghĩa bắt đầu nghẹn lại. Mười ngón tay đặt trên bàn cứ thế đan ghì vào nhau. Nghĩa bặm môi lại, im lặng một hồi, cố kìm nén để khỏi bật ra tiếng khóc.

    - Bố mẹ tôi thật khổ, chắt chiu từng đồng bạc nuôi tôi khôn lớn, ăn học đàng hoàng. Thế mà, tôi chưa trả nghĩa được gì thì bây giờ ông bà lại phải lặn lội từ Hải Phòng lên gửi quà cáp, thăm nuôi tôi. Chắc mẹ tôi khóc nhiều lắm đấy...

    Ở trong này, anh nhớ mẹ nhiều không?

    - Nhiều lắm chị ạ. Cả ngày ngồi bó gối trong buồng giam, ký ức tuổi thơ cứ thế hiện về, như một cuốn phim quay chậm mà tất cả mọi khuôn hình đều làm tôi đau đớn. Nhớ từ khi còn học tiểu học, ngày ngày mẹ dắt đi học, sợ tôi cận thị nặng, qua đường nhỡ va quệt vào người đi xe máy. Tôi phải đeo kính từ năm học lớp 1. Số kính cứ tăng vùn vụt. Bây giờ đã phải đeo kính tới 9,5 điốp.

    Hồi học THPT, ra mãi Trường Ngô Quyền học, cách nhà cả chục cây số. Chiều chiều tan học cứ thấy tôi về muộn là bố tôi lo. Tôi nhớ nhất là dáng bố ngồi chờ tôi ngoài cửa và hình ảnh mẹ tất bật vào bếp chuẩn bị cơm mỗi chiều thứ Bảy khi đón tôi từ Hà Nội trở về. Bây giờ mọi thứ đã vĩnh viễn là quá khứ không bao giờ trở lại được nữa. Tôi không bao giờ còn cơ hội được trở về với cha mẹ, với ngôi nhà nhỏ ở Hải Phòng nữa rồi.

    Nghĩa lắc đầu, hai bàn tay bấu chặt lấy mặt bàn, mặc cho nước mắt cứ thế tuôn rơi.

    - Tôi đã làm đơn xin được lĩnh án tử hình rồi. Tôi biết, dù tôi có chết nghìn lần cũng đáng, cũng không thể nào bù đắp được những tội ác quá ghê sợ mà mình đã gây ra với gia đình Linh, với gia đình tôi và những người có liên quan khác. Tội ác của tôi gây ra là quá lớn, không một ai kể cả bản thân tôi, tôi cũng không thể tha thứ được cho mình. Ngay từ cái khoảnh khắc cầm dao đâm Linh là tôi biết, tôi đã tự tước đi cuộc sống của mình rồi...

    Biết vậy mà sao anh lại còn cố tình xóa bỏ dấu vết, che đậy tội ác một cách man rợ đến mất hết nhân tính thế?

    Nghĩa im lặng, cúi đầu, cố lảng tránh câu hỏi của tôi bằng cách nói vòng vo hiếm thấy ở một người mà ở trong hầu hết những lần khai báo đều tỏ ra rất khúc chiết, rành mạch. Các cán bộ của Đội điều tra trọng án kể lại rằng, trong lần hỏi cung đầu tiên ngay sau khi Nghĩa bị bắt kéo dài khoảng 4 giờ đồng hồ, tất cả đều kinh ngạc bởi Nghĩa nhớ rành rẽ đến từng chi tiết nhỏ. Một câu chuyện giết người hoàn hảo, man rợ được Nghĩa thuật lại một cách rành mạch đã khiến tất cả các cán bộ điều tra tham gia cuộc hỏi cung ấy đều bị ám ảnh hãi hùng đến mức mất ngủ mấy đêm ròng.

    - Tôi đã xem rất nhiều các bộ phim trinh thám của nước ngoài và tôi hiểu, tội ác dù có ngụy trang, che giấu khéo đến mấy thì cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện. Lúc đó, tôi nảy ra ý định phải dọn dẹp hiện trường nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật hoặc chí ít là có thể kéo dài thời gian để tôi có thể làm một số việc cuối cùng của mình trước khi ra đầu thú hoặc trước khi kết liễu cuộc sống của mình như là về thú tội với cha mẹ, với tổ tiên...

    Nhưng trong tất cả những cái được gọi là "việc cuối cùng" đó hình như anh không làm gì cả, ngoài việc... bỏ trốn?

    - Trong khoảng thời gian từ khi gây án đến khi bị bắt, tôi có về nhà hai lần. Thấy tôi có vẻ buồn bã, bồn chồn, mẹ tôi hỏi có gì bất an không nhưng tôi không dám thú nhận. Tôi cũng đi lễ nhà thờ hai lần: một lần ở Tòa chánh trên đường Hoàng Văn Thụ cách nhà tôi khoảng gần chục cây số và một lần ở Nhà thờ Nam Hà ngay gần nhà, nhưng tôi cũng không dám xưng tội trước Chúa. Tôi cũng nghĩ đến chuyện ra đầu thú hoặc tự vẫn bằng thuốc ngủ cho nhẹ nhàng và được toàn thây khi về với cát bụi. Nhưng rồi, tôi đã không làm được gì cả. Đó là những ngày khủng khiếp nhất đối với tôi. Tôi hầu như không ăn, không ngủ được. Lúc nào cũng có cảm giác đang có một tảng đá rất nặng đè lên ngực tôi, ép tim tôi đến ngạt thở. Và rồi, tôi bỏ lên Thái Nguyên...

    - Tôi thương Yến rất nhiều, chị ạ. Tôi yêu cô ấy nhưng không làm được gì cho cô ấy mà trái lại chỉ mang đến những điều phiền lụy. Vì tôi mà cô ấy bị khởi tố. Ở trong này, ngày nào tôi cũng nghĩ đến cô ấy.

    Yêu thương Yến vậy mà sao anh lại phản bội cô ấy một cách tệ hại đến thế. Sao lại nỡ đưa người yêu cũ đến nhà người yêu mới trong lúc cô ấy vắng nhà, mà lại không chỉ có một lần...

    - Vâng, lần Linh đến và bị giết đã là lần thứ ba. Trước đó, tranh thủ lúc Yến về quê, tôi đã rủ Linh đến căn hộ của Yến hai lần. Tôi đúng là thằng đàn ông đốn mạt đến bẩn thỉu. Tôi biết điều đó từ ngay lần đầu tiên tôi rủ Linh chứ không phải bây giờ mới nhận ra đâu...

    Một ngày trong buồng giam của anh diễn ra như thế nào?

    - Ngày ở trong này với tôi bây giờ dài vô tận. Tôi ngủ rất ít. Hôm nào cũng phải gần đến sáng tôi mới ngủ được đến tầm 9h thì dậy ăn cơm. Xong xuôi rồi lại nằm, nghĩ ngợi đợi đến giờ cơm chiều. Nhất là từ khi tìm thấy phần đầu của Linh, tôi lại càng dằn vặt nhiều hơn... Tôi có chết cũng không hết tội với cô ấy, với cha mẹ cô ấy. Cầu cho vong hồn cô ấy siêu thoát ở nơi chín suối. Tôi muốn được gửi tới gia đình Linh, tới Yến và tới cha mẹ tôi lời tạ lỗi...

    Nghĩa chào từ biệt tôi để trở lại buồng giam mà nước mắt vẫn lưng tròng. Nghĩa biết được rằng mình đang sống những ngày cuối cùng, biết được rằng, với Nghĩa, đường tới pháp trường cũng chẳng còn bao xa. Kẻ thủ ác thì sẽ phải đền tội, nhưng tấm thảm kịch do Nghĩa gây nên đã, sẽ và mãi còn làm đớn đau cả gia đình Linh lẫn gia đình Nghĩa. Và, đó mới là cái giá không trả được của tội ác...

    Theo Đặng Huyền - Trang Dũng
    An Ninh Thế Giới
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này