HPB - Con tàu chở tiền ... hướng tọa độ 300 ( Tập 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi D2QUARED, 09/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2669 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 04:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 90590 lượt đọc và 1098 bài trả lời
  1. bocap1

    bocap1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    @ 2D: bài hay và chuẩn + ae SHN cũng lên tàu HPB nhiều nhỉ
    trời bận quá, chậm chân phải ở T10 roài
    chúc HPB sẽ cán mốc 6x vào 17/7 nào

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]
  2. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.618
    Đội lái buông bi giờ cũng có lãi nếu bán được giá bình quân 44 45. Nhưng xem ra hôm thứ 6 test cầu ko thành công.
    Mặt khác nửa cuối tháng 7 khả năng thị trường bật mạnh là rất cao. Đội lái có thiên thời.
    Các topic pr cho em nó rất nhiều xem ra kế hoạch cũng bài bản.
    Cửa đánh lên ngon hơn cửa đánh xuống 1 chút.
    Các anh tính thế nào đây?
    Nhỏ lẻ em vẫn đang dõi theo học hỏi các anh.
  3. khiemton_hochoi

    khiemton_hochoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    127
    Cuối tuần nghỉ ngơi, giải trí 1 tý đi các bác ơi, HPB cứ để đó, thứ 2 sẽ có câu trả lời.

    Chuyện kể rằng :

    Có 2 vợ chồng nọ ở vùng chiêm trũng Hà Nam, lấy nhau trong thời buổi loạn lạc nên ấm hơi chưa lâu, anh chồng đã phải lên đường tòng quân nhập ngũ. Trước khi lên đường, 2 vợ chồng đã thức trắng đêm bên nhau , thề thốt suốt đời thuỷ chung và thống nhất quy ước liên lạc thông báo tin tức cho nhau bằng thơ xuôi chứ không sử dụng văn vần.

    Anh chồng đi được độ 1 tháng thì nhận được thư vợ gửi, mừng khấp khởi , anh vội mở ra xem thì thấy vẻn vẹn chỉ có 4 câu thơ :

    Thửa ruộng 3 bờ cạnh dốc mông.
    Từ ngày đi vắng vẫn bỏ không
    Cỏ mọc um tùm không người xén
    Em nhờ người xén có được không.

    Thức trắng 3 đêm, cuối cùng anh chồng làm vội 4 câu trả lời và hối hả nhờ văn thư hoả tốc chuyển về cho vợ, thơ rằng :

    Thửa ruộng 3 bờ cạnh dốc mông
    Từ ngày đi vắng cứ bỏ không
    Cỏ mọc um tùm không được xén
    Thằng nào mà xén chết với ông.

    Đố các bác biết, sau khi đọc bài thơ trên, cô vợ sẽ làm gì ?\:D/\:D/\:D/

  4. bocap1

    bocap1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    ra chợ mua ngay cái sơ líp sắt + 3 cái khoá USA, sau đó ném chìa xuống hố phân =))=))=))
  5. khiemton_hochoi

    khiemton_hochoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    127

    Cũng là 1 giải pháp nhưng chưa thuyết phục.[-)
  6. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.618
    Làm như bác bocap thì chắc ông chồng tự cung rồi ^ ^
  7. bocap1

    bocap1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    cho cả 2 đối tác đều thèm :)):)):))
  8. D2QUARED

    D2QUARED Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Mịa, nếu trước đây các bác biết VE9 nó được đánh lên 3 400% thì các bác có đứng nhìn mà không xúc không ? VE9 cũng làm giá thô vãi ra ý nhỉ.

    HPB chưa lên được nhiều, đợt vừa rồi xuống là do cổ đông lớn thoái vốn và đội đánh đã gom sạch, phiên cuối tuần rồi đội đánh chưa hề ra hàng và sẽ chắc chắn không ra để ăn non 15-20%.

    Liều ăn nhiều, tin tăng vốn và khai thác đất đai đã lên kế hoạch hết rồi, sang tuần HPB sẽ ăn đủ 39% nhé, còn ai cóng thì cứ đập sàn HPB tuần sau, bao nhiêu cũng hết sạch. Giá này là khá an toàn rồi, nên nhớ HPB chào sàn giá 60.
  9. vnlang

    vnlang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đội lái chưa ra hàng thật. Với tiềm lực tài chính như thế thì phải ăn đậm 300% như topic đã ghi!
  10. hailuabuonchung

    hailuabuonchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/05/2010
    Đã được thích:
    10.912
    giờ quanh đi quẩn lại còn mấy pak poison, acer, vicaren mỗi pak trót ôm mấy chục K HPB, thấy các pak cứ hô hào tự sướng mà buồn cười quá cơ, thứ 2 e xem các pak có bài gì mới đẩy HPB lên ko. Lại còn đưa ra mấy kịch bản để xem hai lúa có ngồi chung thuyền HPB với mình ko??? hài vãi đi..., ko đời nào e vào con hàng lởm này...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này