HPX - Trò chơi tử thần

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phiphuong69, 29/11/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5774 người đang online, trong đó có 571 thành viên. 08:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 401382 lượt đọc và 2638 bài trả lời
  1. cafit

    cafit Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/11/2017
    Đã được thích:
    1.012
    Topic này xôm tụ đây, có cả Hổ ca, lão Fan và bác 100k :">:">:">
    Hú lão @buinhatnguyen >:)
    FBV, 100kbuinhatnguyen thích bài này.
  2. Phuong1973

    Phuong1973 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/06/2021
    Đã được thích:
    652
    Vét giá 3 4k.
    Mịa 7 8k Vét Cái gì ?? Tăng 100% vào Vét Bô ???
    DaucoHAYDautu, FBVbuinhatnguyen thích bài này.
  3. Green79

    Green79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2016
    Đã được thích:
    1.345
    ae lần này chắc kẹp hàng lâu dài rồi, BCTC từ lãi thành lỗ chủ tịch này ác thật giờ lại bị cấm giao dịch phen này chứng sỹ lãnh đủ.
    FBVbuinhatnguyen thích bài này.
  4. buinhatnguyen

    buinhatnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2012
    Đã được thích:
    5.040
    @cafit trận cầu đinh phải chõ mõ đi xem chứ Lão >:)

    P/S: Tôi không cầm HPX, cũng chưa có ý định bắt đít, hay mượn hàng kho để short, đang chõ mõ đi hóng - CĐV trung lập thôi nhé :))
    FBV, Green79, kaiyo881 người khác thích bài này.
  5. blueptit

    blueptit Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2022
    Đã được thích:
    57.614
    Xem lại thời gian pic này thành lập là đêm trước phiên kỷ lục thanh khoản 165 triệu từ sàn thành trần 30/11/2022. Thằng em tôi cũng đua trần phiên này 6000 cổ và chưa về bờ

    Bài học tham lam và sợ hãi khi tham gia những case siêu đầu cơ thì càng nên tỉnh táo =))
    bi04virgo, FBV, Fanliver1 người khác thích bài này.
  6. kaiyo88

    kaiyo88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/08/2020
    Đã được thích:
    1.064
    Thấy chia hai phe đá hấp dẫn ấy chứ. Có kho mượn đó cơ bản dám chơi không?
    FBV thích bài này.
  7. buinhatnguyen

    buinhatnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2012
    Đã được thích:
    5.040
    Tôi nói rõ là chưa có ý định bắt đít hay mượn kho short mà.

    Còn cần kho tôi mượn ông @cafit cái gì chả có ;)
    FBV thích bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.419
    Thực ra, sống, cần 1 tâm yêu thương, bao dung em ạ. Không bao dung yêu thương sẽ không tĩnh muh thấy, phải tha thứ yêu thương, mới thấy. Trong cuộc sống hay trong chứng trường cũng vậy.
    Rất đơn giản
    Hãy thương lấy chủ tịch Cty, bởi vì, đứng trên góc độ chủ DN, họ là nạn nhân của chính sách vĩ mô.
    Hãy thương tất cả các chứng sỹ cả 2 phe Tài Xỉu, Chim Lợn Hay Bìm Bịp, Các Brocker hay Lái, hay bất cứ anh em nào lỡ kẹp hàng
    Và hãy thương tất cả những ai đã từng đọc pic, những anh em đã có ý kiến chính tà 2 chiều ... và trân trọng điều đó, bởi vì, họ chỉ có 1 góc nhìn 1 chiều " Cái Tôi" mỗi người, tất nhiên, ai cũng đúng, hok ai sai, nhưng Phù hợp hay không là 1 câu chuyện khác!
    Bởi đơn giản, Đã có ai từng làm chủ DN chưa? Và đã có ai đặt mình là chủ DN và rơi và case này như vị chủ tịch không?

    Và khi đặt mình vào vị thế của nhau, sẽ thấy, thật ra mọi việc cũng đơn giản, chỉ con người làm khó nhau và phức tạp lên thôi.

    Nghĩa là, Các chủ DN BN vừa qua, chúng ta thấy rất thương cho họ, kể cả chủ tịch DN này, bởi xét góc độ này, họ là nạn nhân của chính sách vĩ mô. Đây là 1 key rủi ro từ chính sách vĩ mô, cụ thể là chính sách tiền tệ trong 2 năm qua! Chuyện chỉ có vậy. Nhìn bao dung sẽ thấy.

    1. DN vay, cả vay bank và Trái phiếu, đùng phát, bóp trái phiếu, siết cung tiền. KQ: DN khô máu, kiểu như 1 tên cướp alibaba vào hang vàng trong chuyện cổ tích, rồi thâu gom vàng, ôm đầy vàng từ hang Thần kỳ... lặc lè bước ra ngoài... trên đường đi... tuy mang vác vàng nhưng lại chết khát... muh chết ngay trên sa mạc chỉ vì khô máu ko đủ nước.

    2. Hãy hình dung, em là 1 chủ DN, 1 chủ nợ, giữa 1 vòng vây : Các trái chủ đòi tiền, khua chiên, múa mép hăm dọa, rồi ông Bank cắt room vay, Nâng ls lên cả 14.x%...v.v trong 1 tình huống muh SP ko bán được , doanh thu ko có, máu ko bơm, lại còn bị nâng ls vắt kiệt mồ hôi... trên 1 đống nợ hơn 5000 tỷ. Em nghĩ, em sẽ làm gì?
    Bank thì nâng ls vắt kiệt mồ hôi từ 8% lên 14.x..16%, trong khi dòng tiền ko có. Nâng lên rồi, muh còn cắt luôn nguồn, ko giải ngân.
    Rồi các trái chủ, lu loa đeo bám hăm he đòi tiền, hăm dọa như vụ Vạn Thịnh Phát... tất nhiên, đâu đó, ko phải ai cũng thế, nhưng trong số đó, bóng dáng tử thần và áp lực vô cùng lớn. Nếu em làm chủ DN, em sẽ phải làm gì?

    3. Nhưng rồi, Phải thu xếp 1 lúc hơn 2.692 tỷ VND ( Theo BCTC đã kiểm toán) , 1 lúc muh máu cạn, nguồn tiếp tế cắt, thử hỏi kinh chưa? 2.692 tỷ, nếu quy về tiền mặt, thì xếp phải mấy kho tiền mệnh giá 500k đấy.

    Như vậy, toàn bộ sức lực phải vắt hết đến 1 đồng cuối cùng, bấm bụng, bán chui cổ phiếu để gom hết sức tàn lực kiệt ra muh cứu lấy cái mạng sống trước... thế là, tùu vàng mang trên mình lúc ấy cũng phải vất, vàng rơi tung tóe , vất đã, cứu mạng đã... cực chưa?

    Sau vụ bán chui, vàng rơi rồi, hok ai tin, và có kẻ đạp luôn 160tr cổ, sang tay hay cướp thì ko biết, nhưng, nó như 1 thứ, đạp vàng trên sa mạc chìm xuống cát, biến thành 1 ruộng cua lầy lội bì bõm....

    4. Như vậy, em hình dung, nếu em là chủ DN, em sẽ như thế nào?
    Ấy thế mà, Chủ tịch đã thu xếp xong hơn 2692 tỷ VND, cứu cái mạng xong, giờ, là lúc Chính sách TD mở, thông tư 06, 10 ra, như 1 cơn mưa bơm nước giữa sa mạc.

    Vậy, mạng sống còn, người còn của cải còn! Mọi chuyện mới bắt đầu lại.....


    5. Vậy, điều buồn cười cho các nhỏ lẻ là gì: vì họ hok yêu thương, nên hok thấy...
    Bởi, họ bo bo vài chục k cổ, họ lo cho cái sân si bao lâu nay của chứng trường lùa gà đạp vịt, 1 Nơi muh niềm tin xa xỉ phẩm. Họ không thấy cái thân vất vả của 1 ông Chủ tịch khổ cỡ nào. Ngày đêm lo đôn đáo chạy bank, chạy trái chủ, khất nợ, khất tùm lum như 1 tên Bang chủ cái bang Hành Khất.
    Nghĩa là, FBV tôi thương chủ tịch vô cùng, 1 bang chủ cái bang đúng nghĩa, chạy như 1 hành khất mọi nơi, từ cơ quan nhà nước, đến các sở, đến bank, đến chủ đầu tư, đối tác, trái chủ, kể cả những kẻ cho vay cầm đồ.
    Nghĩa là đi Hành Khất khắp nơi như thế, xin khắp chốn để làm 2 thứ: Giữ cái mạng và đám ruộng cua, cái bao tải tiền bị rơi vãi giữa sa mạc tiền tệ vĩ mô.

    Cho nên, phải yêu thương vị chủ tịch như 1 hành khất này, mới thấy, ôm 1 đống tài sản cũng vất vả, Ăn Mày chúa , hành khất ăn xin trên chính tài sản của mình.

    6. KL: Như vậy, đời, cũng nên đặt 1 niềm tin yêu thương 1 đôi lần, Nhỏ lẻ ko nên lo, bởi vì, người nào đó, ai đó đã bơm ra 2692 tỷ trái phiếu để cứu mạng Vị Chủ Tịch Hành Khất ấy mới lo, chứ, các cụ các bác các anh chị chỉ có vài chục k cổ, lại đi nghĩ thiên hạ lùa gà? Muh sao ko nghĩ ngược lại là có kẻ tém cổ?

    Tôi viết vài dòng này, đồng cảm với tất cả mọi anh em chứng sỹ, và đồng cảm, thương yêu cả vị Chủ tịch công ty với cương vị là 1 chủ tịch DN bị bóp cổ phải đi Hành Khất trong thời gian qua chỉ vì Chính sách vĩ mô, tất yếu, nó là rủi ro chính sách!
    Tôi tin và yêu thương, cho dù, Vị có lừa hay ko lừa, thì cũng là sự yêu thương, Thôi thì, sau khi hành khất xong, thì về làm lại chủ tịch cho thành người lại. Và với cách công bố thông tin như vừa qua, thì tôi tin và yêu thương, kỳ vọng làm người .
    Từ Các BCTC, Kể cả BC thường niên cũng xong, còn duy nhất BCTC bán niên, và DHCD. Chuyện này ko khó.
    Tôi tôn trọng, thấu hiểu, nên viết vài dòng.
    Và FBV tôi còn thấu hiểu vị chủ tịch, thông cảm, yêu thương muh viết vài dòng như thế, ko lẽ nào Sở, ban ngành họ hok hiểu Vì Sao DN như thế? Cho nên, các Sở, ban ngành, chắc chắn đồng cảm trong cảnh ngộ này.

    Và như thế, không lẽ Chủ tịch phụ lòng yêu thương của bá nhân sao?

    Thôi, Thì cứ yêu thương, ta yêu người như thể chưa từng yêu. Trên đời này, khó nhất chính là sự yêu thương, lòng yêu thương, và Học Cách Yêu Thương!

    Chúc cả nhà Đánh Bạc Vui vẻ với Lái!
    Chúc các bạn lái vui vẻ, và mạnh chân muh đạp khỏe tay muh kéo!

    Nhớ 2 từ: Mạnh Chân Thì Đạp, Khỏe Tay Thì Kéo! Mậu Dzo!

    Chúc Tình Yêu Thương Lan Tỏa!
    Last edited: 11/09/2023
    FBV đã loan bài này
  9. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    19.123
    Tôi vào ra mấy vòng rồi, nhưng nhịp này dự sẽ hold dài nếu vào đc giá tốt
    FBVFanliver thích bài này.
  10. anhtucoihn

    anhtucoihn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2020
    Đã được thích:
    704
    tôi ko chơi hpx, nhưng bác viết thương chủ tịch cty thì tôi nghĩ bác thừa lòng nhân ái quá! Dân bất động lâu đời hà đông lạ gì mr chủ tịch này! cùng với nhóm G7 của ông ta! hãy thương những ng nhẹ dạ cả tin, thương những ng vì chữ tham mà theo trend này là đủ rồi!
    FBV thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này