HSBC nhận định sai, áp lực bán của khối ngoại không hề giảm như nhận định của họ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tio361, 12/03/2009.

101 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 03:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1459 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.680
    đã gọi là Công Công thì sợ gì cụt .... Công công nhỉ
  2. quycongcong

    quycongcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Đã được thích:
    4
    Hê hê. Đáy sóng nầy là vào chắc chắn
  3. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    49
    Thế ko sợ vào tụi mua nửa tháng nay nó xả cho bầm rập àh
  4. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Chen ngang phát:

    Nếu VND ổn định như ý bác Not, VNI sẽ về 200 như ý CC...Tây bán mạnh vì nó nghĩ thế.

    Nếu VND phá giá sớm, VNI sẽ có sóng lớn...Những người mua hôm nay chắc theo kịch bản này...
  5. huhu122OO1

    huhu122OO1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Mai vớ vẩn có Bulltrap nhưng mà run lắm


    EM còn bé lắm mấy anh ơi ...
  6. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    49
    Hìhì.. Chiều ý kụ BIG "đầu to" phá thì phá... nhưng phá là iêm nói thế chứ em ko tham gia phá đâu.. Lý do chỉ bởi cái thăm dò bỏ túi iem trình các kụ ở trang trước.. Các kụ phá được cứ phá

    So-zi bác Tio chủ topic, tôi ko có ý này kia về TA nhưng thực lòng dạo qua các sàn thì thấy tội bà con quá. Ai cũng đầu bù tóc rồi, mắt mũi đỏ quạch mở miệng là phán đến đường "đao-tren" với các ngưỡng khiến tôi có cảm giác các cty CK, các quĩ đang đầu độc bà con bằng TA. TA đâu phải là thứ dành cho nhiều người, bác dùng nhiều chắc rõ hơn cả... Thú thực là tôi lười nhác nên trứng ung trừng thối chỉ oánh dựa vào bấm đốt tay vơi cái linh cảm của phần con trong còn xót lại trong cái chữ con người thôi

    Chắc chiều nay báo chí lại nảy nòi ra hàng đống bài kêu gào tình hình ... xấu. Đi ăn trưa phát đã các bác nhỉ

Chia sẻ trang này