Huhu, congcong...nói chung là toàn bộ chim lợn vào hết đây!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Aries81, 18/03/2009.

5207 người đang online, trong đó có 677 thành viên. 21:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 679 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. Aries81

    Aries81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Anh có nghe một lần chú giới thiệu là quê chú rau má to bằng lá đa rồi!
    Anh cũng biết nỗi tủi hổ, đau khổ của người mà khu 4 đẩy ra, khu 3 đẩy vào, nhẩy sang Lào cũng không được roài!
    Thông cảm! Thông cảm!
  2. stocking

    stocking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ đọc PTKT của CK Thăng Long thì phải, nó có nói đến cái truncated fifth. Em đíu hiểu lắm nhưng nếu nó xảy ra ở VN thì sao nhỉ
  3. huhu122OO1

    huhu122OO1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Phá đường ray là sở trường dân quê tôi
  4. Aries81

    Aries81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng biết đó là nghề truyền thống nhà chú được truyền đi truyền lại bao nhiêu đời.Nhưng anh nói thật nhé: xem xét bỏ nghề đi vì nghề này nguy hiểm lắm! Cứ nghĩ đễn cảnh chú đang lấm la lấm lét vặn chộm ốc vít thì bị một đoàn tàu chạy tốc độ cao lao tới, rầm một cái! Rất thảm và đau đớn! Hôm sau người nhà lại phải mang túi nilon đi gắp từng mảnh nhỏ mang về....Thôi! thôi! anh không dám nghĩ thêm nữa....

Chia sẻ trang này