@hungpvn - Xin chào các bạn.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hungpvn, 19/09/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6288 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 03:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 31049 lượt đọc và 430 bài trả lời
  1. dunglotus

    dunglotus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    1
    chắc sợ bị chém!
  2. hongngoc999

    hongngoc999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2012
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải tiểu nhân như thế ! Chỉ muốn nói cho rằng cơ sở nào để nói tôi " MANH ĐỘNG ' thế thôi !
    Bạn là người tỉnh táo đấy ![r2)][r2)]
  3. hongngoc999

    hongngoc999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2012
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ này thì hỏi Mod xem Hao phu ở đâu ! Mục đích là gì ! Trả lời hộ anh em trên diễn đàn :)):)):))
  4. dainti

    dainti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Đã được thích:
    51
    Rất mong được bác chia sẻ! Thank bác trước[r2)]
  5. hongngoc999

    hongngoc999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2012
    Đã được thích:
    0
    Lại một chú ......^:)^^:)^
  6. nvhuy13

    nvhuy13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    24
    bác là 1 trong số các nick đó....



    F319 này lên xả stress thôi bác....



    bác nghỉ các bác là thiên tài ah`....


    các bác lo cho cái thân của các bác thôi.....

    VKL với các cô hồn các bác......
  7. hongngoc999

    hongngoc999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2012
    Đã được thích:
    0
    Nông dân:)):)):))
  8. VGSPVXHLA

    VGSPVXHLA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Đã được thích:
    13.303
    bác lotus múc chưa thía
  9. nvhuy13

    nvhuy13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    24



    ** ... người VN xuất thân từ nông dân mà..........





    =))
  10. hongngoc999

    hongngoc999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2012
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hôm 13-9 ở pic Hao phu , gửi lại anh em xem qua ! Bảo trọng chờ xuống 35 vào tiếp ( tháng 10 )[};-[};-[};-
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Thành viên từ
    13:21, 07/09/12

    Được cảm ơn 30 lần

    [​IMG]13/09/12, 10:18
    #241
    Hôm qua đi uống bia ở Trà hoa viên Tăng bạt hổ . Đang lúc bia vào độ thì xì xào ở bàn bên cạnh mấy ổng lố nhố mặt mày phừng phừng như da gà chọi, giọng the thé toàn mùi bia rượu . Tuy vậy tôi vẫn đủ tỉnh táo để chộp lấy cuộc nói chuyện khá thú vị xoay quanh chủ đề trứng xáo . Xin tường thuật lại cho mọi người cùng nghe :
    Quanh chiéc bàn tròn gồm có 5 nhân vật , chân tướng mặt mày sáng sủa , mỗi ông một phong thái khác nhau . Qua đây thì cũng đoán ra rằng lĩnh vực nghề nghiệp là hoàn toàn khác nhau. Tôi bèn ngậm điếu thuốc trên môi giả vờ sang xin lửa, trong lúc dùng quẹt lửa tôi kịp lướt một vòng và phát hiện trên túi gần ve áo của mỗi người có một phù hiệu nhất định. Tay có mặt béo đeo kính đen kí hiệu PVN-PGD , tay mặt xương xương đeo kí hiệu NH , tay mắt híp đeo CTCK , tay mặt rỗ đeo NB, còn lại là tay râu xồm mũi lọ đeo NN.
    Cuộc trò chuyện của họ xen kẽ với những cái cụng ly đầy hoành tráng.
    “ Tay đeo PGD đứng dậy nâng cốc mở màn cho cuộc chuyện trò :
    - Trước hết tôi xin cảm ơn những đồng sự đã cùng tôi hợp tác trong thời gian qua, chúng ta hãy cùng nhau cạn ly để mừng chiến thắng
    - Dô ! dô !!..dô !..
    Ngưỡng cổ lên làm một chập tay mắt híp CTCK nhanh nhẩu xen vào :
    - Qủa vùa rồi anh em mình cũng làm khơ khớ nhỉ.
    - Chú chỉ được cái bẻn mép
    - Cũng may là tài khoản của bọn nó không phát hiện ra , chứ nếu thì chết cả nút
    Thằng NN lơ lớ phọt ra mấy câu tiếng việt lai ;
    - Theo sư chi dân cua cac anh tôi lam đung như kich ban không sai môt ly, nhưng rât kho chiu vì tư trươc tơi giơ bon tôi chưa lam thê bao giơ ca .!
    PGD phì phèo điếu thuốc :
    - Trong lúc này kiếm tiền ở thị trường CK đang thời kỳ hết sức khó khăn . Vì thế phải nghĩ ra nhiều cách , nhiều ma trận thì mới hy vọng có xèng. Chúng ta phải tuân thủ và làm theo kế hoạch đã đề ra , phối hợp nhịp nhàng không để bọn chúng phát hiện ra .
    Trong lúc giao dịch các anh nhớ cho tôi một điều đừng đánh động , ồ ạt sẽ gây chú ý . Cứ nhẹ nhàng xé nhỏ lệnh kê vào xả ra cho hợp lý , thỉnh thoảng điều phối một ít anh NN cho đẹp để nhà ĐT có động lực tranh cướp hang
    - Các chú cứ yên tâm đi trên diễn đàn F319 anh đã chỉ đạo cho vài chú hô hào kêu gào để lùa gà vào chuồng rồi , ta xơi tái lúc nào chả được .
    NN gãi tai nhăn nhó :
    - Lây đâu ra xeng ma ngay nao cung choc vao hơ ?
    - Thiếu qoái gì , không phải lo, đâu có đấy ra hiệu !
    Tay mắt híp CTCK hỏi bâng quơ :
    - Thế anh định cho nó xuống bao nhiêu thì vừa tầm, để bọn tôi còn biết mà sọc chứ !
    Từ hồi tới giờ tay NB lo mải uống bia nhâm nhi ít mực nướng, khi nghe đến đây vội hạ cốc bia the thé :
    - Anh cứ theo lệnh mà thực hiện . Sau đó tôi làm một tít đậm đăng lên trang đầu Cafef , thêm mắm thêm muối cho gia vị tưong ớt vào đủ món làm đẹp bản báo cáo , thì lúc đó muốn lên lại bao nhiêu mà chả được
    - Nhỡ mà thằng KT phát hiện ra thì làm sao
    PGD với cử chỉ là một anh cả lại tiếp tục nhấn mạnh :
    - Không sao , đã lường trước khả năng này rồi ! Đấm cho thằng KT một ít là ok !
    - Ngày mai các anh vào phương án mới , nhớ không để xẩy ra một sai sót dù là nhỏ nhất. Chủ yếu đội sọc bám sát trận địa , cứ có tay nào ngứa ngáy thì xả cống mạnh vào . Có thể sang tuần sau nữa ta cove lại cũng chưa muộn.
    - Thôi muộn rồi , con mẹ đốp ở nhà đang chờ cơm , giải tán nhé , cứ thế mà làm !
    Tất cả đều nâng ly cuối cùng , cạn hết ! Cùng nhau là ngà ra về .”
    Nhìn theo những cái bóng liêu xiêu dần nhạt đi trong khoé mắt, mà long tôi cảm thấy thương xót cho những NĐT chân chính. Họ có biết rằng tài khoản của họ dần bị cạn kiệt là do những “ phường “ĐT kiểu này không ?

    Đôi lời chia sẽ !...Mong anh em h ãy bảo trọng ![​IMG][​IMG][​IMG]



    1 người đã cảm ơn bài viết hữu ích: mourinho_ck (13/09/12)

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này