I am sorry (Tôi ân hận vô cùng) vì dự đoán o chính xác!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khachsan6868, 20/10/2010.

1338 người đang online, trong đó có 535 thành viên. 21:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6439 lượt đọc và 109 bài trả lời
  1. vntaiji

    vntaiji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0
    cái trò này chẳng có ai đúng mãi đâu bác, chứng trường vietnam như đứa bé con, thất thường vô lối. Kệ nó đi bác, dẫu sao mình cũng là ng lớn mà, hii, chấp nó làm gì! Ai phán đoán đúng, cũng đừng vội mừng! Bà ngoại tôi ngày còn sinh thời, hay nói đùa rằng:"70, khỏi đui khỏi què mới khoe làm giỏi". Ngẫm lại thấy cũng hay hay. Qua bao thăng trầm, chân lý thu lại chỉ còn 1 điểm. Sáng lấp lánh và mãi dài lâu. Lấy nó mà ứng vạn biến. Từ từ mà tiến, cũng sẽ đến cái đích lớn lao. Thong dong mà hưởng đời. Không nên quá gấp tranh đoạt. Mà phải vì kế sách dài lâu. Nếu sau này dẫn dắt 1 tổ chức đầu tư. Tại hạ chắc chắn theo nguyên tắc ấy. Cảm ơn thị trường, vì nhờ nó ta tìm được chính ta. Bác là bậc quân tử. Chúc bác luôn may mắn và đạt ước nguyện!
  2. MaiChau

    MaiChau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Đã được thích:
    0
    bác điểm danh cho em để em bít mà theo đuôi học hỏi... cảm ơn bác trước
  3. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Đã được thích:
    48

    Đại ka Livingston từng bẩu 99% cái được gọi là âm mưu đầu cơ giá xuống là do thị trường giảm thực sự, Vịt Ngan giờ thuyết âm mưu hơi bị thịnh hành :))
  4. meocha168

    meocha168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác sai lầm và dám đứng ra nhận sai lầm để người khác sửa sai tránh thua lỗ nặng đã là hành động hơn người rồi, kính bác [r2)]

    Chuyện mua/bán/hold đôi khi cũng không phải vì giỏi, dở, có khi đó chỉ là bản năng con người, chẳng hạn khi 1 đoàn người cùng đi vào 1 khu rừng chưa từng đến bao giờ mà phía trước toàn sương mù, ai nhát thì dừng lại, ai gan dạ thì tiến lên, nếu thuận lợi thì những người này về đích trước, còn nguy hiểm thì họ chịu vậy thôi, ngược lại người nhát họ chờ trờ sáng đi tiếp có thể họ không nguy hiểm nhưng có thể họ mất cơ hội ... đại khái thế [:D]
  5. yzubin

    yzubin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Đã được thích:
    1.623
    Bác nhìn lại đi nhá, tây mang bao nhiêu tiền vào vn giờ còn bao nhiêu.. cổ tức chỉ để uống trà :)):))
    Nó bỏ tiền ra nhưng chỉ đuợc nhìn mình bị vặt lông, sướng cái nỗi gì >:)>:)
  6. vntaiji

    vntaiji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Xin các bậc quân tử mãi chuyên tâm gọt giũa cái viên ngọc này: Đó là, vì sao ta mua(cũng tức là vì sao ta bán). Hoặc nguợc lại . Cực nhỏ mà cực lớn. Nếu vẫn thua, tức là ngọc chưa sáng. Phải kiên nhẫn tiến bước. chuc cac bac luon vui!
  7. maker

    maker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    2.069
    bác nói hay nhỉ[r2)][r2)]
  8. chungkhoan157

    chungkhoan157 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác khỏi phải áy náy
    Dự báo sai thuộc về số đông. Bác đang ở trong số đông đó. Không có cô đơn đâu >:)
    Ngay cả tiến sỹ như Hào mà nói ra bị chửi vô mặt ngay, thì lời nói của bác chắc gì có ai nghe theo [:p]
  9. vntaiji

    vntaiji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây, cũng xin kính các bậc quân tử 1 ý: TA tưc là FA, FA tức là TA. Trong TA có FA, trong FA có TA. Nội ngoại hợp nhất. FA là nguyên động lực, TA là ngọn sóng, .. FA là bản thể, TA là hiện tượng. FA quyết định TA. Số(logic)-Lý- là cái quyết định, Tượng chỉ là cái biểu hiện. Mong các bậc quân tử xem xét. Sao cho đất trời rành mạch. Tại hạ xin lỗi vì nhiều lời, dám múa rìu qua mắt thợ. Kính lỗi! chuc lành!
  10. goods

    goods Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Đã được thích:
    0
    chủ thớt ít ra cũng thành công vì các bác ... quan tâm quá nhiều =D>
    Trên đây (Net) còn nhiều chuồng CK hay lém mà các bác cứ loanh quanh chi ba cái chuyện nì ?!

Chia sẻ trang này