IBC - Apax English Gút bai

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by shareholders, Sep 23, 2022.

1243 người đang online, trong đó có 497 thành viên. 18:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. shareholders

    shareholders Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 4, 2008
    Likes Received:
    3,730
    Hàng trăm phụ huynh đi đòi lại tiền học phí tiếng Anh
    Hoài Thương, Anh Nguyên-Thứ năm, ngày 22/09/2022 11:47 GMT+7

    Trung tâm Anh ngữ Eagle "gãy cánh" - Trách nhiệm vẫn là câu hỏi không có lời giải?
    Trong thời gian dịch bệnh, cho con học tiếng Anh trực tuyến là lựa chọn hợp lý của nhiều ông bố bà mẹ. Trong số đó, nhiều người đã tin tưởng đăng ký các khóa học online 1 kèm 1 của hệ thống Anh ngữ Englishnow thuộc công ty Cổ phần cổ phần đầu tư và phát triển Egame, đóng tiền và theo học dài hạn trong 1-2 năm. Tuy nhiên, sau 1 năm học, mọi thứ hoàn toàn thay đổi khi bỗng nhiên cô giáo không vào lớp học online của học sinh.

    Phụ huynh thì tá hỏa và ngơ ngác đi tìm câu trả lời. Từ địa chỉ ghi trên trang web, nhiều phụ huynh đã tìm đến Trung tâm Tiếng Anh Englishnow ở phố Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội thế nhưng tầng 3 đã đóng cửa chưa hẹn ngày mở lại, còn tầng 4 là hội sở chính thì trống trơn.

    "Trong quá trình trung tâm đóng cửa, trung tâm không đưa ra một kế hoạch gì có thể hỗ trợ các con học từ xa, trên phần mềm nên thực sự mình thất vọng", chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, phụ huynh học sinh cho biết.

    [​IMG]
    Thất vọng và lo lắng của phụ huynh tăng lên khi tài khoản học trực tuyến của nhiều con lần lượt không thể đăng nhập. Trái ngược với lời giới thiệu hấp dẫn cách đây hơn 1 năm rằng Englishnow hỗ trợ các con cập nhật tình hình học tập hàng tuần, hàng tháng thông qua hệ thống ứng dụng trên smartphone.

    Anh Nguyễn Văn Dũng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: "Không ngờ là chuyển văn phòng rồi trả mặt bằng. Mình không biết làm việc như thế nào với trung tâm. Bị mất phương hướng".

    Không chỉ trụ sở chính ở đường Lê Thanh Nghị mà 3 trung tâm khác ở Hà Nội đều ghi nhận không hoạt động. Phụ huynh phải ra về trong bất lực. Theo chỉ dẫn, phóng viên tìm đến công ty Egame - đại diện pháp lý của hệ thống Anh ngữ này.

    [​IMG]
    Tại đây, những tranh luận giữa hai bên đã nổ ra. Sau 3 tiếng chờ đợi, đại diện Englishnow đã thống nhất, sẽ thanh toán lại tiền cho phụ huynh theo 2 đợt 30/10 và 15/11.

    Giáo viên tiếng Anh nghỉ việc hàng loạt khi bị nợ lương

    Theo một trong những giáo viên đầu tiên dạy tại Trung tâm Englishnow khi mới thành lập năm 2019 và cô cũng là một trong những người buộc phải rời đi cuối cùng từ đầu tháng 9/2022: "Họ không được trả một đồng lương nào từ khi chấm dứt hợp đồng lao động. Có những người họ đã nợ hơn 100 triệu tiền lương"

    Nợ lương là căn nguyên của câu chuyện. Tại trụ sở Công ty Egame, rất nhiều người đã yêu cầu ban đại diện giải quyết vấn đề. Tính lại tiền, thêm thông tin vào danh sách đòi nợ thậm chí có người là nhân viên vừa mua khóa học cho con, vừa đứng ra mua cho người nhà.

    Chị Phạm Thị Hồng Loan, nhân viên cũ Trung tâm Anh ngữ Englishnow bức xúc cho biết: "Mình đứng ra làm thẻ để cho con được học. Mua cho người nhà, bây giờ mình lại mang tiếng đi lừa đảo".

    Đây không phải lần đầu, các nhân viên tập trung lại. Trước đó, vào tháng 5/2022, gần 50 người còn làm việc tại trung tâm đã đồng loạt đấu tranh. Kết quả được trả lại 1 tháng lương. Sau đó, hầu hết những người này cũng nghỉ việc từ tháng 6.

    [​IMG]
    Khó khăn chồng chất của người trong cuộc dẫn tới hiệu ứng domino đứt gãy việc dạy học trực tuyến 1 kèm 1 với học sinh của toàn hệ thống. Theo thông tin chúng tôi nhận được, đến thời điểm hiện tại, số lượng nhân viên còn lại của trung tâm Englishnow chưa đến 20 người.

    Sau nhiều tháng, cuối cùng đại diện Englishnow cũng đưa ra được bản cam kết với nhân viên sẽ chi trả tiền lương thành 4 đợt và thanh toán đến hết tháng 12/2022. Theo lý giải của Trung tâm tiếng Anh này, do tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ, hoạt động giáo dục mới được quay lại khoảng 5 tháng gần đây vì thế đã gây ảnh hưởng đến việc duy trì hoạt động của Hệ thống Englishnow.
  2. shareholders

    shareholders Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 4, 2008
    Likes Received:
    3,730
    Trung tâm Anh ngữ thu tiền rồi đột ngột đóng cửa
    • Thứ sáu, 23/9/2022 15:34 (GMT+7)
    Mới đây, một số phụ huynh phản ánh việc Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Buôn Ma Thuột (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) mở lớp chiêu sinh dạy học nhưng bất ngờ "bốc hơi" từ tháng 8/2022.


    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhiều phụ huynh đã đóng hàng chục triệu đồng học phí cho 12 tháng, nhưng con họ mới chỉ học được khoảng một tháng, Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Buôn Ma Thuột đóng cửa.

    Trao đổi với báo chí, đại diện Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax Leaders cho hay sau khi xác minh vụ việc, Ban lãnh đạo Apax Leaders khẳng định không có chủ trương “bỏ rơi khách hàng”.

    Vị này cho biết đã cho rà soát lại toàn bộ hệ thống. "Để tối ưu hóa chi phí, Trung tâm Apax Leaders Buôn Ma Thuật đang trong quá trình chuyển sang địa điểm mới, trong quá trình tạm dừng và chuyển địa điểm đã phát sinh gián đoạn liên lạc với một số phụ huynh dẫn đến gây bức xúc và hiểu nhầm không đáng có cho các bố mẹ", vị đại diện Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax Leaders cho hay.
  3. shareholders

    shareholders Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 4, 2008
    Likes Received:
    3,730

    1. Chuyện gì đang xảy ra tại Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders của Shark Thủy?
    23/09/2022 12:01

    Nhiều phụ huynh kéo nhau đến các Trung tâm Apax Leaders của Shark Thủy để đòi lại tiền học phí vì đóng hàng chục triệu đồng cho con học tiếng Anh, nhưng giáo viên không đến lớp vì bị nợ lương.
    Trung tâm tiếng Anh "bốc hơi"
    Chị Ngọc Anh (Hà Nội) cho biết năm 2020, chị được một bạn nhân viên của Trung tâm Apax Leaders (Láng Hạ, Hà Nội) gọi điện tư vấn học tiếng Anh cho bé với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn về học phí.

    Qua tư vấn, chị Ngọc Anh đã đóng 17,6 triệu đồng cho trung tâm này để cho bé học tiếng Anh với 96 buổi học/năm. Nhưng từ đó cho đến nay đã 2 năm trôi qua, bé nhà chị vẫn chưa được đến lớp học buổi nào. Trung tâm cũng không gọi điện nói lý do. Quá bức xúc, chị đòi lại tiền học phí thì nhân viên lần lượt hứa hẹn, rồi đùn đẩy trách nhiệm cho nhiều người khác nhau.

    Chị Ngọc Anh cho cho biết: "Đến nay tôi đã làm việc với hơn 6 nhân viên khác nhau của trung tâm này, nhưng 2 năm qua vẫn chưa nhận được tiền. Thậm chí làm việc với cả giám đốc chi nhánh thì họ vẫn tìm cách lẫn tránh. Tiền thì không trả mà con tôi vẫn không được học. Không chỉ tôi mà rất nhiều phụ huynh khác cũng rơi vào hoàn cảnh này. Chúng tôi đang tập hợp chữ ký để kiện trung tâm này lừa đảo tiền của người dân".

    [​IMG]

Share This Page