IDI - Cửa Ăn Sáng Như Trăng Rằm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khucngoctuyen2015, 12/01/2018.

7402 người đang online, trong đó có 1226 thành viên. 11:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 44785 lượt đọc và 435 bài trả lời
  1. khucngoctuyen2015

    khucngoctuyen2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2015
    Đã được thích:
    11.448
    Ngắn hạn ko ăn dc thì đừng nói chuyện dài hạn, thịt thơm để ngay trước mõm mà ko đớp cứ đi đớp cái món mầm đá dài hạn thì đích thị chỉ là con mèo mù. BTD bên này lồi mồm đấy mua 15 bình quân bán lại cho lái và đám đánh T3 khi chúng kéo lên rồi cơ cấu sang mã khác cửa ăn sáng hơn nhiều, chứ chạy ccc, lãi ko chốt thì để làm mắm à, ASP múc 4.5 bán 7.28 đu SHB 8x chả ngon gấp vạn à? Tởm lợm nhất là mấy thể loại lúc rẻ thì éo dám múc mà đầu tư, lúc lái nó kéo lên phi tít mù thì lao vào hớt váng, đánh cái kiểu đấy rủi ro tổ bố ra, mua xong hàng T+ về lỗ lại đi dổ cho thằng khác chỉ đánh ngắn hạn. Thích làm anh hùng thì đi chỗ khác, mà những kẻ anh hùng loại này thì chả ai thèm khen vì chúng chỉ anh hùng ngoài mặt thôi chứ sâu thẳm trong tâm hồn của các anh hùng thì cũng đau xé lòng khi thấy kẻ khác đánh những trận ngắn hạn 3-6-9 tháng lồi hết cả mồm, còn hàng của các vị anh hùng thì ôm hàng năm trời cũng ko ngóc đầu lên được, anh em bạn bè đánh theo chân các anh hùng này thì hy sinh ko biết đường nào mà đếm, ấy là còn chưa kể đến chuyện các anh hùng này đa phần toàn thằng ăn tục nói phét, mồm thì hô đầu tư giá trị nhưng lúc nó rẻ thì éo dám lao vào mà múc để đầu tư, toàn chờ phi hùng hục phá các loại đỉnh rồi mới lao vào đánh T3, kẹp lòi pha ra thì mới giở giọng anh hùng đầu tư dài hạn. Đây chỉ chơi hàng ngắn hạn dài hạn đều ăn chứ ko chơi thể loại mầm đá ôm hàng chục năm vẫn móm, có cơ hội tốt hơn thì có ăn nữa cũng đá đít ko thương tiếc, tôi là nhà đầu tư chứ éo phải anh hùng. Loại mèo mù đây ko thèm chấp.

    Trên cái F319 này nhân tài vô số, nhưng tôi thích nhất là anh Chun, anh ấy là người thực tế, anh ấy không mơ mộng hão huyền, không tô vẽ những tương lai màu hồng xa xôi, anh ấy là người có tầm nhìn dài hạn ko thua kém kẻ nào, nhưng cái quan trọng nhất tôi kính nể ở anh ấy là cái kỹ năng chọn mã cổ phiếu cụ thể tuyệt vời ông mặt zời, khi thấy có cơ hội mở ra anh là anh ấy tố thật mạnh, thật to, để đánh những trận để đời, anh ấy luôn biết cách nắm lấy và tận dụng triệt để những cơ hôi lớn lao trong cái cuộc đời ngắn ngủi vài cái 10 năm của chúng ta, con người ấy vừa thức thời, vừa mạnh mẽ, vừa giỏi giang, lại sống rất đẹp và chừng mực, không sĩ diện hão, không khoe khoang tài giỏi, không sống ảo, sai là nhận sai, không cố chấp lý sự cùn. Con người như anh Chun @ElonMusk Duy Thanh Nguyen là tôi rất thích!

    Nhớ cái ngày mới chơi chứng, cứ con nào kẹp thì khoe khắp nơi tôi đầu tư giá trị đây, tau mua giá thấp lắm giảm chán vẫn ko về giá tau múc ko đến lượt mầy dậy tau, con nào đánh bé bé mà ăn to to dc trong thời gian ngắn thì tau chỉ lướt sóng chơi thôi, rồi nổ tưng bừng như thánh chứng, anh em nhìn vào oai như cóc cụ, mặc cho cảm xúc của những khách hàng vừa mua của mình muốn ra sao thì ra, Xong tối về lại ngồi bấm máy tính bỏ túi xem hôm nay mình ăn con này, mất con này, công lại đã đủ bù cho con nhân vật chính đang giảm hay chưa, đủ thì còn đỡ đau đớn, chứ mà đánh đông đánh tây ăn lồi mồm ai cũng biết, thằng bạn đi xuất khẩu lao động bên châu phi cũng biết, vẫn ko bù nổi NAV thì mặt dài ra như mặt ngựa, nhìn thộn ko thể tả dc, giờ nghĩ lại vẫn thấy hài [​IMG]:D

    Nhớ thời mới đánh chứng ấy, lẫm chẫm những bước chân đầu đời vào chứng trường, ngày ấy tôi cũng anh hùng lắm, chắc không thua kém Từ Hải là bao nhiêu, vì cái sỹ diện hão của mình tôi cứ điên cuồng đứng lên chống lại nhà cái maccau, cứ cố gắng đi tìm cái phi lý của thị trường, rồi có lúc suýt chút nữa thôi là tôi cũng chết đứng như Từ Hải vì cái sỹ diện hão của mình. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra một chân lý ở cái chứng trường này, đó là ko chống lại nhà cái maccau dc đâu, khi búp măng nó mọc lên đón anh mặt trời thì ko gì cản được nó, khi hòn đá tảng lăn xuống dốc thì cũng không gì cản được nó, cản nó là nó đè cho bẹp dí chết ko kịp ngáp. Không làm anh hùng, ko sỹ diện hão với nhà cái macau được đâu, sai là phải nhận sai, không gân cổ lên cãi cố hòng giễu võ dương oai với ngài thị trường được đâu, có cơ hội đánh một trận tưng bừng ngay trước mắt mà mình không có cái gan và ko lạnh lùng tố thật mạnh tận dụng cơ hội đánh một trận lớn thì chúng ta đã sai rồi, mà sai thì phải nhận là sai, lần sau rút kinh nghiệm, ngài thị trường rất bao dung luôn mở rộng vòng tay chào đón những đứa con lầm lỡ.

    Tầm nhìn dài hạn rất cần thiết, nhưng nếu nhìn xa quá mình lại bỏ qua những cơ hội ngắn hạn thì cũng tiếc thật. Mà đôi khi cái thành quả ngắn hạn nó không hề nhỏ. Cái nhìn đại cuộc rất cần thiết. Nhưng kỹ năng chọn mã cụ thể nó cần thiết gấp bội phần. Đôi khi chúng ta nói đến những vấn đề thế giới to tát quá, xa vời quá thì nó cũng không thực tế lắm nhỉ.... dù vẫn biết rằng TTCK VN không thể tách rời thế giới, nhưng đôi khi thực tế nó lại không diễn ra như mình nghĩ.
    Last edited: 13/01/2018
    Lavici, duonghoangoanhElonMusk thích bài này.
  2. Stock19858888

    Stock19858888 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/01/2018
    Đã được thích:
    884
    Ồng này nói làm nhảm cuối cùng chẳng chốt cái gì cả.Về già cẩn thận sống 1 mình đấy o bạn
    cophieugiatri80duonghoangoanh thích bài này.
  3. khucngoctuyen2015

    khucngoctuyen2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2015
    Đã được thích:
    11.448
    Ngắn hạn ko ăn dc thì đừng nói chuyện dài hạn, thịt thơm để ngay trước mõm mà ko đớp cứ đi đớp cái món mầm đá dài hạn thì đích thị chỉ là con mèo mù. BTD bên này lồi mồm đấy mua 15 bình quân bán lại cho lái và đám đánh T3 khi chúng kéo lên rồi cơ cấu sang mã khác cửa ăn sáng hơn nhiều, chứ chạy ccc, lãi ko chốt thì để làm mắm à, ASP múc 4.5 bán 7.28 đu SHB 8x chả ngon gấp vạn à? Tởm lợm nhất là mấy thể loại lúc rẻ thì éo dám múc mà đầu tư, lúc lái nó kéo lên phi tít mù thì lao vào hớt váng, đánh cái kiểu đấy rủi ro tổ bố ra, mua xong hàng T+ về lỗ lại đi dổ cho thằng khác chỉ đánh ngắn hạn. Thích làm anh hùng thì đi chỗ khác, mà những kẻ anh hùng loại này thì chả ai thèm khen vì chúng chỉ anh hùng ngoài mặt thôi chứ sâu thẳm trong tâm hồn của các anh hùng thì cũng đau xé lòng khi thấy kẻ khác đánh những trận ngắn hạn 3-6-9 tháng lồi hết cả mồm, còn hàng của các vị anh hùng thì ôm hàng năm trời cũng ko ngóc đầu lên được, anh em bạn bè đánh theo chân các anh hùng này thì hy sinh ko biết đường nào mà đếm, ấy là còn chưa kể đến chuyện các anh hùng này đa phần toàn thằng ăn tục nói phét, mồm thì hô đầu tư giá trị nhưng lúc nó rẻ thì éo dám lao vào mà múc để đầu tư, toàn chờ phi hùng hục phá các loại đỉnh rồi mới lao vào đánh T3, kẹp lòi pha ra thì mới giở giọng anh hùng đầu tư dài hạn. Đây chỉ chơi hàng ngắn hạn dài hạn đều ăn chứ ko chơi thể loại mầm đá ôm hàng chục năm vẫn móm, có cơ hội tốt hơn thì có ăn nữa cũng đá đít ko thương tiếc, tôi là nhà đầu tư chứ éo phải anh hùng. Loại mèo mù đây ko thèm chấp.
    --- Gộp bài viết, 13/01/2018, Bài cũ: 13/01/2018 ---
    gặp bọn nhảm thì cứ nói nhảm cho nó tức, hơi éo đâu nói chuyện với mấy thằng nhảm
    Last edited: 13/01/2018
    Lavici, duonghoangoanhElonMusk thích bài này.
  4. khucngoctuyen2015

    khucngoctuyen2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2015
    Đã được thích:
    11.448
    Kiều có khuyến nghị mua từ đáy cho bà con ăn 50% tưng bừng ko kiều? Ngắn hạn nhé ko thèm nói dài hạn. Nhận định chuẩn và tin tưởng đánh 1 trận tưng bừng từ đáy như anh Chun nhà tớ thì mới tài, chứ bây giờ chỉnh rồi kiều mới vào kiếm số à, làm người ai lại làm thế hở kiều. Đánh chứng quan trọng nhất là dám tố một trận tưng bừng ở đáy, chứ sau khi nó tăng 30-40-50-60% rồi, người ta đã đánh chén tưng bừng rồi, thì chuyện nó có thể tạo đỉnh ngắn hạn là bình thường, thấy tăng 30-40-50% rồi cứ lao vào hô đỉnh bừa đi thì kiểu gì chả có lúc trúng, khối người vẫn làm như thế mà, hô trúng thì nổ tưng bừng, sai thì cúp đuôi lủi mất như chú cún con tội nghiệp. Còn những người mà mua vào khi nó tăng 30-40-50% thì họ cũng thông minh lắm kiều à, họ chấp nhận rủi ro để kiếm lãi ngắn hạn, nên họ ko tất tay tất chân như anh CHun của tớ đánh một trận tưng bừng ở vùng đáy đâu kiều à, Nếu ko may xúc trúng đỉnh ngắn hạn thì cũng chỉ mất 1-2-3% tổng tài sản thôi vì họ chỉ múc tý kiếm cháo thôi chứ ko tố tất tay đâu, chỗ này bé tý ti chỉ cần 1 con khác thành công là họ bù lại rồi, vài bữa chỉnh xong họ bình quân thêm lại ăn lồi mồm đó kiều à, khỏi phải lo nhé kiều. Thương kiều lắm!
    duonghoangoanhElonMusk thích bài này.
  5. khucngoctuyen2015

    khucngoctuyen2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2015
    Đã được thích:
    11.448
    Thế cả làng đánh chén tưng bừng 30-40-50% từ đáy mà kiều vẫn chưa được ăn gì à? Kiều chém gió vui miệng kiều nhưng mà anh em nào chơi kiểu chấp nhận rủi ro mua cao bán cao đánh vài % tài khoản kiếm tý cháo, họ vẫn ôm hàng chưa bán dc, chưa có lãi là họ ghét kiều lắm đấy kiều à, đành rằng họ chỉ đánh phần nhỏ tài khoản thôi có lỗ cũng chỉ mất 1 2 3 4 % tổng tài khoản con khác thừa sức bù vào, nhưng dù sao họ cũng đang lỗ, anh em nhìn vào kiều là họ ghét đấy, làm người ai làm thế. Đã đói meo chưa dc ăn gì lại còn bị ghét là đáng thương lắm, Thương kiều quá cơ :x
    duonghoangoanh thích bài này.
  6. anbinh6688

    anbinh6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2016
    Đã được thích:
    4.046
    Theo em IDI có 3 cái tốt:
    1. Có anh Thuấn CT rất giỏi
    2. Lượng CP chủ yếu anh Thuấn và gđ nắm (em ko có con số cụ thể chỉ là tin vĩ hè)
    3. Có đội lái
    đó là nhận định chủ quan cá nhân em, bác nào có trình thì me theo kiếm ăn
    Chúc các bác thắng lợi
    duonghoangoanhkhucngoctuyen2015 thích bài này.
  7. khucngoctuyen2015

    khucngoctuyen2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2015
    Đã được thích:
    11.448
    tôi nói P/E = 5 mà còn bị phản đối dữ dội kìa cụ :D
    --- Gộp bài viết, 13/01/2018, Bài cũ: 13/01/2018 ---
    Chuẩn này, hội tụ đủ mọi yếu tố để ăn to
    --- Gộp bài viết, 13/01/2018 ---

    [​IMG] [​IMG]
    thecoolboss75anbinh6688 thích bài này.
  8. dinhquangtu

    dinhquangtu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2017
    Đã được thích:
    242
    Dạo này nhiều pic mới idi quá điều này không tốt. Thường thì món ngon sẽ không giành cho đa số. Nếu chơi idi thì có ăn là rút ngay k nên quá kỳ vọng khi mọi thứ tốt đẹp đã rõ như ban ngày và ai ai cũng biết sẽ là những cuộc chơi của nhỏ lẻ với nhau thôi.tôi nghĩ vậy.
  9. khucngoctuyen2015

    khucngoctuyen2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2015
    Đã được thích:
    11.448
    Ngắn hạn ko ăn dc thì đừng nói chuyện dài hạn, thịt thơm để ngay trước mõm mà ko đớp cứ đi đớp cái món mầm đá dài hạn thì đích thị chỉ là con mèo mù. BTD bên này lồi mồm đấy mua 15 bình quân bán lại cho lái và mấy cụ đánh T3 khi họ kéo lên rồi cơ cấu sang mã khác cửa ăn sáng hơn nhiều, chứ chạy ccc, lãi to và có mã khác sáng hơn ko chốt thì để làm mắm à, ASP múc 4.5 bán 7.28 đu SHB 8x chả ngon gấp vạn à? Tởm lợm nhất là mấy thể loại lúc rẻ thì éo dám múc mà đầu tư, lúc giá tăng lên phi tít mù thì lao vào hớt váng, đánh cái kiểu đấy rủi ro tổ bố ra, mua xong hàng T+ về lỗ lại đi dổ cho thằng khác chỉ đánh ngắn hanồi bám theo hằn học. Thích làm anh hùng thì đi chỗ khác, mà những kẻ anh hùng loại này thì chả ai thèm khen vì chúng chỉ anh hùng ngoài mặt thôi chứ sâu thẳm trong tâm hồn của các anh hùng thì cũng đau xé lòng khi thấy kẻ khác đánh những trận ngắn hạn 3-6-9 tháng lồi hết cả mồm, còn hàng của các vị anh hùng thì ôm hàng năm trời cũng ko ngóc đầu lên được, anh em bạn bè đánh theo chân các anh hùng này thì hy sinh ko biết đường nào mà đếm, ấy là còn chưa kể đến chuyện các anh hùng này đa phần toàn thằng ăn tục nói phét, mồm thì hô đầu tư giá trị nhưng lúc nó rẻ thì éo dám lao vào mà múc để đầu tư, toàn chờ phi hùng hục phá các loại đỉnh rồi mới lao vào đánh T3 với trading theo xu hướng, kẹp lòi pha ra thì mới giở giọng anh hùng đầu tư dài hạn. Đây chỉ chơi hàng ngắn hạn dài hạn đều ăn chứ ko chơi thể loại mầm đá ôm hàng chục năm vẫn móm, có cơ hội tốt hơn thì có ăn nữa cũng đá đít ko thương tiếc, tôi là nhà đầu tư chứ éo phải anh hùng. Loại mèo mù đây ko thèm chấp.
    --- Gộp bài viết, 13/01/2018, Bài cũ: 13/01/2018 ---
    Có biết tại sao nhiều mã tăng 2-3-4-5-6-10 lần mà rất nhiều thánh mua trúng đáy mà vẫn chết ngắc ko? Vì chúng ko có tầm nhìn đấy, ăn 20-30-50% là té mất rồi, sang mã khác có khi chết ko kịp ngáp, nhìn lại mới thấy tiếc ghê người, cảm giác đấy nó đau xót lắm
    --- Gộp bài viết, 13/01/2018 ---
    Ô anh chun @ElonMusk đang thích em này, gặp các vị anh hùng cứ mang anh chun ra dọa là các anh hùng sun hết cả vòi vào, anh chun linh thật :D
    Last edited: 13/01/2018
    duonghoangoanhElonMusk thích bài này.
  10. khucngoctuyen2015

    khucngoctuyen2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2015
    Đã được thích:
    11.448
    Ngắn hạn ko ăn dc thì đừng nói chuyện dài hạn, thịt thơm để ngay trước mõm mà ko đớp cứ đi đớp cái món mầm đá dài hạn thì đích thị chỉ là con mèo mù. BTD bên này lồi mồm đấy mua 15 bình quân bán lại cho lái và mấy cụ đánh T3 khi họ kéo lên rồi cơ cấu sang mã khác cửa ăn sáng hơn nhiều, chứ chạy ccc, lãi to và có mã khác sáng hơn ko chốt thì để làm mắm à, ASP múc 4.5 bán 7.28 đu SHB 8x chả ngon gấp vạn à? Tởm lợm nhất là mấy thể loại lúc rẻ thì éo dám múc mà đầu tư, lúc giá lên phi phi tít mù thì lao vào hớt váng, đánh cái kiểu đấy rủi ro tổ bố ra, mua xong hàng T+ về lỗ lại đi đổ cho thằng khác chỉ đánh ngắn hạn mặc dù nó vào ôm trước mình cả mấy tháng, rồi bám theo hằn học như anh hùng thật. Thích làm anh hùng thì đi chỗ khác, mà những kẻ anh hùng loại này thì chả ai thèm khen vì chúng chỉ anh hùng ngoài mặt thôi chứ sâu thẳm trong tâm hồn của các anh hùng thì cũng đau xé lòng khi thấy kẻ khác đánh những trận ngắn hạn 3-6-9 tháng lồi hết cả mồm, còn hàng của các vị anh hùng thì ôm hàng năm trời cũng ko ngóc đầu lên được, anh em bạn bè đánh theo chân các anh hùng này thì hy sinh ko biết đường nào mà đếm, ấy là còn chưa kể đến chuyện các anh hùng này đa phần toàn thằng ăn tục nói phét, mồm thì hô đầu tư giá trị nhưng lúc nó rẻ thì éo dám lao vào mà múc để đầu tư, toàn chờ phi hùng hục phá các loại đỉnh rồi mới lao vào đánh T3, kẹp lòi pha ra thì mới giở giọng anh hùng đầu tư dài hạn. Đây chỉ chơi hàng ngắn hạn dài hạn đều ăn chứ ko chơi thể loại mầm đá ôm hàng chục năm vẫn móm, có cơ hội tốt hơn thì có ăn nữa cũng đá đít ko thương tiếc, tôi là nhà đầu tư chứ éo phải anh hùng. Loại mèo mù đây ko thèm chấp.

    ASP BTD BID GAS STB SHB ... anh em đánh cùng kẻ hèn này chơi ngắn hạn hay dài hạn đều lồi mồm toác mỏ hết nhá các vị anh Hùng

    [​IMG]

    [​IMG] [​IMG]
    Last edited: 13/01/2018

Chia sẻ trang này