1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

It's not my business-Nước đang phát triển lại phát triển chậm hơn nước đã phát triển-Your attitude d

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi star_seeker, 16/05/2007.

186 người đang online, trong đó có 74 thành viên. 01:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2033 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    con bồ e nó cũng làm ở bộ ngoại giao. Nó kêu vài năm mà kinh tế ko khá thì nó xin đi ra các ĐSQ các nc làm việc, kiếm tiền. Hic, hoá ra là kiếm tiền kiểu ấy hả? Chán quá nhỉ?
    Quả này e đến bỏ nó mất thôi, vì kêu là anh sắp thành tỷ phú từ 2 bàn tay trắng thì hoá ra e bốc phét, mà chịu nhục như thế kia để kiếm đồng tiền thì tha e ngồi ở việt nam, làm 1 cái việc bình thường nhưng xứng đáng cái công bỏ ra còn hơn mang cái danh bộ nọ bộ kia mà ....................suy ra đến bỏ nó mất thôi.
    Thôi thà rằng "đau 1 lần rồi thôi" bác táo to với chị star nhỉ. Quân tử thà chết chứ ko chịu nhục.
  2. bigapple_k33

    bigapple_k33 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Đã được thích:
    16
    Chết nỗi trong danh sách những thằng nghèo thì mình nghèo nhất - học trò nghèo. Đầu trọc lốc, thế mà vẫn bị vặt mới hay.
  3. dtunghn

    dtunghn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc chưa bao giờ ra phường xin dấu hay ra cơ quan ******* đăng ký xe nhỉ??

    Cách đây 1 tuần, tôi có đi đăng ký xe cho đứa em thằng bạn do nó đếch có hộ khẩu ngoại tỉnh. Hẹn nó 2 h ra phòng thuế trước bạ Đống Đa (ở sân bóng đá Hoàng Cấu), vướng mấy việc, 2h30 mới rời được cơ quan phi như bay đến cơ quan thuế đến nơi mới 3h kém 5, nhưng cán bộ thuế ở đây đã bảo hết giờ nộp hồ sơ (mẹ kiếp nộp thuế cũng khó). Tôi mới vờ hỏi mấy giờ nghỉ, một lúc sau cán bộ thuế lại gọi đến nộp hồ sơ.
    Sau đó tôi đến Phòng đăng ký phương tiện ******* Hà Nội ở đường Nguyễn Trãi. Mặc dù tại đây ghi rõ việc cà số xe do cán bộ ******* thực hiện và không thu phí tuy nhiên chả thấy ông ******* nào cà số cả, chỉ 1 ông dân thường đi cà số và thu 10.000 Đ/xe máy, còn mấy thằng ******* thì chỉ ngó ngiêng và ký vào tờ khai thôi. Lúc đang đợi 1 ******* ký Tờ khai của tôi thì thấy 1 anh đi đăng ký xe ô tô cho cơ quan cứ ngấn nga ngấn ngứ đưa tờ khai cho ******* ký, lão Công
    an ngửng mặt lên nói:
    "Xe công à?, xe công thì việc gì phải đến đây, cứ về cơ quan đi chúng tôi đến tận nơi đăng ký cho?" (******* mà thế này thì dân ta sướng biết mấy).
    Tuy nhiên anh cán bộ kia cứ ngẩn tò te như vẻ không hiểu. Lão ******* lại nói tiếp: "Thế không hiểu ý à, cơ quan ở đâu chúng tôi đến tận nơi làm, hiểu ý chứ??"
    Anh cán bộ vẫn không hiểu ý. Cứ đứng ở đấy đợi, lão ******* xẵng giọng "Ra cà số đi" -
    Anh cán bộ cứ ra nhưng làm gì có ai mà cà số??

    Khổ thân anh cán bộ cứ đi ra đi vào mãi...

    Chuyện tưởng nhỏ nhưng nó giải thích vì sao nước ta cứ ì ạch như vậy. Cán bộ nhà nước lúc nào cũng chỉ lo vun vén cá nhân, cơ quan nào cũng tìm cách quản lý doanh nghiệp với dân để thu vén lợi ích cá nhân, chả mấy cán bộ thực sự làm việc vì nước vì dân.




Chia sẻ trang này