Just the way you are - Hậu Valentine's Day

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi MaggieT, 15/02/2021.

4956 người đang online, trong đó có 388 thành viên. 11:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 51001 lượt đọc và 423 bài trả lời
  1. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    241.108
    Thấy có bông bạch liên giữa đầm đẹp quá ;) @};-
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.376
    Tuyệt quá ! Cảm ơn em gái nhiều nhé !:x
    Giàng ơi ! Am cỏ của @MaggieT chuyển về thôn quê yên tĩnh ( nhánh Giao Lưu) chứ kg còn nơi phố thị xô bồ ngoài kia hèn chi mà bữa giờ chị kg thấy .:))

    Một tách trà sen thơm ngát hương
    Bên cô chủ nhỏ thật dễ thương
    An nhiên tự tại trong tiên cảnh
    Ai đến đây rồi mãi vấn vương ...:D

    Chúc @MaggieT và ace ghé Pic ngày mới an lành và đánh chứng tiếp tục thắng lợi nhé !!!%%-@};-~o)

    sunflower26, mychauht, FBV5 người khác thích bài này.
  3. MaggieT

    MaggieT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2019
    Đã được thích:
    7.191
    @alexpham263 Huynh ưu ái Maggie quá ạ:">:">. Cảm ơn Huynh :) ~o)@};-%%-
  4. MaggieT

    MaggieT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2019
    Đã được thích:
    7.191
    Trong vòng quay năm tháng của thời gian, có những người chia xa rồi mình cứ ngỡ lần sau sẽ gặp lại; có những việc, mình cho rằng vẫn cứ thế mà tiếp tục. Nhưng rồi chỉ trong sát na bạn quay lưng đi, rất nhiều thứ bỗng trở thành lần cuối.
    Hôm nay mặt trời lặn, ngày mai mọc lại đã có nhiều thay đổi, huống chi thế sự không ngừng luân chuyển. Vì thế mà có những bất cẩn lỡ lầm ngỡ còn lần sau, nhưng rồi chờ mãi, không sao tìm được cơ hội để bù đắp.
    Sai lầm lớn nhất của chúng ta là luôn cảm thấy mình còn nhiều thời gian. Nhìn thấy tháng ngày tiếp nối, ngỡ thời gian là thứ mình có thể tính toán được. Ngỡ còn rất nhiều ngày mai để giải quyết vấn đề, để gặp gỡ những người hôm nay chưa kịp gặp.
    Nhưng chúng ta quên rằng thời gian chỉ có trôi qua mà không bao giờ quay lại; quên rằng trên đời có những ân tình không cách gì đền đáp; quên rằng kiếp người vốn rất ngắn ngủi, mạng sống lại quá mong manh; quên mất cuộc đời vốn không có gì là vĩnh viễn.
    Người đến kẻ đi trong nhân gian, cái gọi là “tháng rộng năm dài” thật ra không hề dài. Việc mình nghĩ đã rất chắc chắn, trong tích tắc vẫn có thể biến mất bởi
    sự vô thường. Một vài tâm nguyện nếu để lỡ làng, có khi muôn kiếp về sau vẫn không thể gặp lại.
    Trong trăm ngàn sự chờ đợi của thế gian, gần nhất vẫn là sự kỳ vọng và ngày mai; trong muôn vạn lời nói dối của cuộc đời, lớn nhất chính là “tháng rộng năm dài”. Chúng ta cứ ngỡ tương lai còn rất dài, nhưng ai chắc được ngày mai và đời sau, cái nào đến trước?
    Cho nên, đừng tin vào câu nói “tháng rộng năm dài”. Tháng có thể rộng, năm có thể dài, nhưng không phải dành cho tất cả chúng ta. Cũng đừng quá chờ đợi gì ở cuộc sống vô thường này.
    Nhân khi mặt trời còn tỏ rạng, gió thổi còn mát mẻ, sức khỏe còn cho phép, tranh thủ thực hiện những việc mình muốn làm, yêu thương người mình muốn yêu, gặp gỡ người mình muốn gặp, vì thời gian qua rồi sẽ không bao giờ trở lại.

    (Suối Thông biên dịch)



    :)@};-%%-
    sunflower26, mychauht, ANGUYEN6 người khác thích bài này.
  5. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    "Nhân sinh, cũng giống như một ly trà, đong đầy cũng tốt, mà vơi nửa cũng chẳng sao, cần chi phải tranh giành? Nồng đậm cũng tốt, mà nhạt nhẽo cũng được, vẫn đều có hương vị riêng. Vội vàng cũng tốt, mà chậm chạp cũng được, vậy thì đã làm sao? Ấm áp cũng tốt, mà lạnh lẽo cũng được, chỉ cần nhìn nhau cười một cái thôi.
    Cuộc sống, bởi vì để tâm, cho nên mới đau khổ; bởi vì nghi ngờ, cho nên mới tổn thương; bởi vì xem nhẹ, cho nên mới vui vẻ; bởi vì đạm bạc, cho nên mới hạnh phúc.
    Chúng ta đều là những vị khách qua đường của đất trời, có rất nhiều việc chúng ta không thể làm chủ được, vậy nên hãy cứ để vạn sự tùy duyên đi"... ;)>:D<
    (Nguồn: Internet:) )
    Last edited: 09/06/2021
    ANGUYEN, FBV, shareprediction4 người khác thích bài này.
  6. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    94.967
    Đọc hết mới thấy là trích ở đâu đó :))
    Phạt am chủ đãi miễn phí một trà sen ủ lạnh :D
  7. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Tks @MaggieT đã coi Khoai như một người bạn :) nay có thời gian nên Khoai mới xem lại diễn biến của vnindex và hành xử của Mr. Rhett Butler Bố Đời "08/06/2021, 14:28 Lựa hàng mà đi săn dần đi các con gà" thì mới biết Khoai chỉ là một con gà già đứng trước mặt anh lái cuốc gia Romina @RomanticStory >:D< vi điệu :-bd
    shareprediction, RomanticStoryMaggieT thích bài này.
  8. MaggieT

    MaggieT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2019
    Đã được thích:
    7.191
    " Người bình yên nhất là người biết trân trọng mọi thứ, kể cả nỗi buồn. Người đi xa nhất là người biết nhặt lấy từng nỗi buồn, nhặt lấy từng nghịch cảnh,nghịch duyên rồi đốt cháy chúng để làm năng lượng cho cuộc hành trình phía trước. Người thương cuộc sống nhất là người thương được cả từng nỗi đau.

    Tôi thích nghe những người ngược giông ngược gió để trở về ngồi thật yên dưới hiên chùa kể chuyện, nghe những thứ đã làm họ tổn thương, nghe cách họ chuyển hóa chúng thành thứ có ích cho cuộc sống của mình.
    Làm gì có cuộc đời nào không có nỗi buồn, làm gì có một cuộc đời bình yên, chỉ có trái tim bình yên thôi ".

    Trích : "Cuộc sống nhìn từ ô cửa Thiền"



    :)@};-%%-

  9. phuongnguyenkt90

    phuongnguyenkt90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2020
    Đã được thích:
    97
  10. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Nghe xong bài hát này thì Khoai liên tưởng đến cô bạn trẻ sống ở ngoài đời không vừa ý mà chỉ có tu hành theo đạo Phật mới thỏa mãn được ý chí của cô :p
    shareprediction, MaggieTANGUYEN thích bài này.

Chia sẻ trang này