^^ Kần lắm 1 topic giải trí mới ^^

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dem_trang, 17/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2501 người đang online, trong đó có 1000 thành viên. 14:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 12888 lượt đọc và 195 bài trả lời
  1. dem_trang

    dem_trang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Đã được thích:
    0
  2. dem_trang

    dem_trang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Đã được thích:
    0
  3. dem_trang

    dem_trang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Đã được thích:
    0
  4. dem_trang

    dem_trang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Đã được thích:
    0
  5. donkyhote278

    donkyhote278 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Em xin đc góp tý thơ cho vui - hình có nhiều nhưng e post mãi ko đc ạh.
    Lỗ Đái
    Có một anh bạn trẻ
    Tới chơi nhà bạn thân
    Hai vợ chồng ân cần
    Giữ ở chơi uống rượu
    Nể lời anh ta bảo
    Chỉ đơn giản thôi nha
    Không phải mua bán gì
    Cơm rau là chí lý
    Anh chồng vờ đồng ý
    Liền nháy vợ ra bàn
    Phải đón tiếp đoàng hoàng
    Máy khi người ta đến
    Giờ em đi chợ Bến
    Nhưng nhớ phải nhanh chân
    Kẻo trưa về lại muộn
    Chị vợ hơi luộm thuộm
    Lai có tính kề cà
    Thành ra cứ nhẩn nha
    Không việc gì mà vội
    Chồng ở nhà cứ đợi

    Thỉnh thoảng trông đồng hồ
    Đã hơn 11h
    Mà vẫn chưa thấy mặt
    Đang ngồi chơi với khách
    Vợ đã về đến nhà
    Vẫy tay gọi chồng ra
    Làm cái món gì vậy
    ]Tức mình chồng nói kháy
    Cốt để vợ nhanh tay
    Vì vậy anh nói ngay
    Làm cái món "Củ ***"
    Chị vợ ko thác mắc
    Vào bếp thái rồi băm
    Pha bột rán rất nhanh
    Bưng lên đĩa "Củ ***"
    Anh bạn cứ tấm tắc
    Vợ cậu thật khéo tay
    Vừa về đã có ngay
    *** xếp đầy một đĩa
    Chị vợ nghe thấy thế
    Liền chạy xổ ngay vào
    Được bạn khen vui sao
    Bấy giờ mới phân giải
    Đấy là em bận mải
    Nếu mà có thời gian
    Em sẽ nặn đàng hoàng
    Thông luôn cả lỗ đái...
    - Hết ạh-
    Các bác ủng hộ em lại làm thơ tiếp ( đạo thơ ah)
  6. viets4ever

    viets4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2009
    Đã được thích:
    0
    ...vừa ra tù có lời chào đến các bác, và kính mời bác SIN quay trở lại mái nhà xưa

    [​IMG]
  7. ZZidane10

    ZZidane10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2009
    Đã được thích:
    6
    Ôi trời cái bài thơ của pác này đọc bùn cười quá, thế xxx là của ông chồng hay là lấy của thằng nào về thế ợ
  8. nq9630

    nq9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Đã được thích:
    8
    @viets4ever & sin: Nhân vựt của ngày cuối tuần đây rồi
  9. donkyhote278

    donkyhote278 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Em xin đc góp tý thơ cho vui - hình có nhiều nhưng e post mãi ko đc ạh.
    Lỗ Đái
    Có một anh bạn trẻ
    Tới chơi nhà bạn thân
    Hai vợ chồng ân cần
    Giữ ở chơi uống rượu
    Nể lời anh ta bảo
    Chỉ đơn giản thôi nha
    Không phải mua bán gì
    Cơm rau là chí lý
    Anh chồng vờ đồng ý
    Liền nháy vợ ra bàn
    Phải đón tiếp đoàng hoàng
    Máy khi người ta đến
    Giờ em đi chợ Bến
    Nhưng nhớ phải nhanh chân
    Kẻo trưa về lại muộn
    Chị vợ hơi luộm thuộm
    Lai có tính kề cà
    Thành ra cứ nhẩn nha
    Không việc gì mà vội
    Chồng ở nhà cứ đợi

    Thỉnh thoảng trông đồng hồ
    Đã hơn 11h
    Mà vẫn chưa thấy mặt
    Đang ngồi chơi với khách
    Vợ đã về đến nhà
    Vẫy tay gọi chồng ra
    Làm cái món gì vậy
    ]Tức mình chồng nói kháy
    Cốt để vợ nhanh tay
    Vì vậy anh nói ngay
    Làm cái món "Củ ***"
    Chị vợ ko thác mắc
    Vào bếp thái rồi băm
    Pha bột rán rất nhanh
    Bưng lên đĩa "Củ ***"
    Anh bạn cứ tấm tắc
    Vợ cậu thật khéo tay
    Vừa về đã có ngay
    *** xếp đầy một đĩa
    Chị vợ nghe thấy thế
    Liền chạy xổ ngay vào
    Được bạn khen vui sao
    Bấy giờ mới phân giải
    Đấy là em bận mải
    Nếu mà có thời gian
    Em sẽ nặn đàng hoàng
    Thông luôn cả lỗ đái...
    - Hết ạh-
    Các bác ủng hộ em lại làm thơ tiếp ( đạo thơ ah)
  10. viets4ever

    viets4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2009
    Đã được thích:
    0
    nội dung giải trí lành mạnh, mời các bác đóng góp, ai có súng thì dùng súng, ai ko có súng thì dùng tạm của người có súng

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này