KBC- cổ phiếu điên

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BaDung2, 01/02/2008.

3713 người đang online, trong đó có 144 thành viên. 07:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4012 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. conmasg

    conmasg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    8
    Ủng hộ bác làm danh sách các cổ phiếu bản chất lừa lọc ... cần stick topic thường trực lên đầu để cảnh báo các a e khác
  2. IMLEDUCTHUY

    IMLEDUCTHUY Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Đúng là TTCKVN đang trong thời kì hoang dã, công bố thông tin thì tù mù, mỗi thằng mỗi kiểu. HĐQT và các lãnh đạo cty thích mua, bán, phát hành cứ làm bừa cái rồi chịu phạt mấy chiêu bọ.
    Có cái thứ cty như HSC có khi cả tuần ko có giao dịch nào vẫn cứ chễm trệ 1 ô mặt tiền trên bảng điện tử, mất khách.
    Sao ko có cái qui định về tính thanh khoản tối thiểu của cp, nếu mức giao dịch trong một thời gian nào đó ko đạt thì cho out luôn các bác nhỉ?
  3. phungkhacke

    phungkhacke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, thêm thằng YSC, CIC, CID, VTV, VNR nữa
    nhất là chú VNR, vốn thì to nhưng giao dịch thấp tè, nhiều hôm bên bán bán giá trần, bên mua mua giá sàn nữa, cuối giờ có thêm 1 lệnh tham chiếu. Thằng này 45tr CP đấy nhé
  4. BaDung2

    BaDung2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    0
    ********* KBC hôm nay đã nhấn chìm hastc. Nếu vứt thằng này ra khỏi sàn, mọi chỉ số sẽ tự nhiên và chuẩn. Cho ********* này vào, hỏng cả chỉ số. Từ 8h30-10h, nó khớp đúng 100cp giá 200, lên 6.2 điểm, sàn hastc đang -0.77điểm, vụt xanh. Tôi nghĩ, chắc ai trót dại mua 100cp này. Và chỉ trong 5 phút, khoảng 10h15 gì đó, nó khớp luôn một mạch đến 38.500cp với cái giá 188-189, thụt so với tham chiếu 5.8đ. ********! Sàn HN đang mấp mé -6điểm, tụt luôn -8.9 điểm. Sau đó nó lại khớp thêm 2lần, mỗi lần 100cp giá 185, chắc do bác nào tham, nghĩ là được mua rẻ!
    Nếu là 1 cp bình thường và có tính thanh khoản cao, nó sẽ phải mua-bán dần dần trong phiên. Không ai chơi cái trò đứng im cả tiếng rồi mua dồn dập các lệnh to trong vòng 5-10 phút cho đủ số lượng 30-35K/ngày. Đây ko còn là chuyện của 1-2 ngày nữa mà là chuyện thường ngày của KBC. Đây là trò chơi của anh Tâm, chứ ko phải của 1 công ty đại chúng minh bạch.
    Đề nghị bà con nào có thể lấy được số liệu khớp của KBC thì post lên để xem có bao nhiêu lệnh mua-bán, giá, thơì gian đặt, mỗi lệnh khớp bao nhiêu cp để xem 1 công ty lớn họ làm ăn ra sao. Tôi thề, nếu gặp thằng cha chủ Tân Tạo này ngoài đời, tôi sẽ chỉ vào mặt mà nói: đồ lừa đảo!
    Đề nghị bà con tẩy chay KBC, ITA, SGT. Những con mà thằng cha Tâm Thần này thao túng 1 cách lộ liễu và bẩn thỉu!
  5. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    http://www9.ttvnol.com/f_319/1012424.ttvn
    e cũng có quan điểm và thấy đc kế hoạch lừa đảo công khai, minh bạch và quy mô lớn này.
    đúng là những vết hổng do biến động của cơ chế đang đc một số ng có quyền lực và đầu óc thao túng ghê gớm.
    thật sung sướng khi xin đc một quỹ đất khổng lồ với giá đền bù rẻ mạt, vậy là một nguồn lợi nhuận khổng lồ đc chảy vào túi
    sau đó đem cái xác ve đó lên sàn chứng khoán, nơi mà ng ta mua bán niềm tin và tương lai để biến chúng thành tiền, rất nhiều tiền,
  6. ph1412

    ph1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Chắc mấy anh lái xe cho anh Tâm bắt đầu bán cổ phiếu thưởng tết đó.
  7. pkNOOB

    pkNOOB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Thằng Bờm có cái quạt mo
    Phú ông xin đổi ba bò chín trâu

    Bờm rằng bờm chẳng lấy trâu
    Phú ông xin đổi ao sâu cá mè

    Bờm rằng bờm chẳng lấy mè
    Phú ông xin đổi một bè gỗ lim

    Bờm rằng bờm chẳng lấy lim
    Phú ông xin đổi con chim đồi mồi

    Bờm rằng bờm chẳng lấy mồi
    Phú ông xin đổi nắm xôi BỜM CƯỜI

    --------------------------------------------------

    Từ lâu rồi tôi vẫn day dứt không hiểu thằng Bờm nó cười vì nó đồng ý đổi cái quạt mo của nó lấy nắm xôi, hay nó không đồng ý; mà theo người ta hiểu thì hiển nhiên là nó đồng ý, vì thế nó mới tên là Thằng Bờm.

    Đất nước ta đổi mới, đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì chúng ta cần thật nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất. Cần các khu công nghiệp, khu chế xuất thì chúng ta phải giải tỏa, giải phóng mặt bằng rồi giao đất cho các nhà đầu tư làm các dự án ích nước lợi nhà. Mà đất nước còn nghèo nàn lạc hậu thì chúng ta phải cố gắng ưu đãi cho các nhà đầu tư các nhiều càng tốt để thu hút đầu tư.

    Mọi chuyện đều rất hợp lý, nhưng Mr. T ở đâu ra mà tài sản tính bằng cổ phiếu lại những X.XXX tỉ đồng thì tôi không hiểu được. Tôi cũng không hiểu được những lợi ích mà Mr. T đem lại cho Việt Nam tổ quốc còn nghèo khó của tôi là bao nhiêu? Liệu có là XX.XXX tỉ đồng hoặc XXX.XXX tỉ đồng hay không nhỉ?

    Tôi cũng không hiểu được cái quạt mo thì giá trị của nó như thế nào, và nắm xôi thì giá trị như thế nào. Tôi hiểu một cách mơ hồ về Thằng Bờm, tôi day dứt một cách không rõ nét với khoản tiền X.XXX tỉ đồng. Ôi giá nó là của tôi, giá nó là của bạn, giá nó là của Nhà nước, giá nó là của TP.HCM.

    Tôi đang bị chấn thương sọ não nằm tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Cái bệnh viện này có 1.700 cái giường và chi phí đầu tư cho mỗi giường bệnh là 1 tỉ đồng. Mỗi năm kinh phí nhà nước cấp cho Chợ Rẫy 47 tỉ đồng. Công suất sử dụng giường 149%; Năm 2007 bệnh viện này khám chữa cho 927.490 bệnh nhân. Tôi là 1 trong số 38.556 ca phẫu thuật của Bệnh viện này.

    http://www.choray.org.vn/hoatdong07.asp

    Xin các bác thông cảm, chắc là tôi bị chấn thương sọ não.
  8. BaDung2

    BaDung2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    0
    ********* KBC hôm nay lại tái diễn trò khớp 36K ngay trong 5phút. Rồi bà con mình dại dột mua thêm 500cp nữa thành ra hôm nay khớp được 36.5K. Sao nó ko dải lệnh ra mua cho có vẻ là mua thật. Càng diễn trò này mình càng ghê tởm sự lừa dối của KBC.
    Tại sao UBCK không thổi còi cho nó tỉnh đi nhỉ? Cứ mua túi trái, bán túi phải thế này mất uy tín cho TTCK VN vốn đã ko còn uy và tín nữa.
    Thà mày im lặng như HSC bọn tao còn tha, chứ mày cứ diễn kịch như vậy, bọn tao ghê tởm mày, KBC ạ.
    Bác nào biết hòm thư lãnh đạo KBC thì gửi cho họ link này để họ hiểu các nhà đầu tư không phải ngu. Đừng giờ trò bẩn thỉu tự bơm vá như vậy.
  9. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    đúng là lực bất tòng tâm,
    em ngẫm ra càgn biết nhiều càng khổ, thà rằng mình cứ ko biết, ko nghe ko thấy thì có phải cái đầu nó nhẹ nhàng bao nhiêu ko? đằng này cứ thấy các trò bẩn thỉu và trắng trợn trc mắt là lại tức, lại suy nghĩ, lại bực mình,
    đúng thật là mua tức vào mình,
  10. phungkhacke

    phungkhacke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    báo cáo là đã có số liệu giao dịch đây ah

    [​IMG]

    các bác làm ở CTCK có thể kiểm chứng

Chia sẻ trang này