KBC...Tín hiệu thế này là bắt đầu chạy rồi đây

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TieuLongNu68, 05/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4628 người đang online, trong đó có 420 thành viên. 18:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 26344 lượt đọc và 1145 bài trả lời
  1. tuduyAQ

    tuduyAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Chiều ngày mồng một đầu tháng đi chùa, ra ngoài đường trời nóng nực rát cả mặt, vào chùa thắp hương mà mồ hôi ướt áo, nhưng cúi mình lạy trước Đức Phật thấy lòng mình thanh thản lạ
    Cả một đời ta đi tìm Phật
    Mãi cuối đời mới thấy Phật trong tim
    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  2. YeuChungKhoanVN

    YeuChungKhoanVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Chú chăm đi lễ hả, thế là tốt, anh chưa chịu đi chùa nên có đen thì cũng phải chịu :((:((:((
  3. tuduyAQ

    tuduyAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc chia tay hôm qua đến giờ mới thấy anh online he he...
    Em một tháng cũng chỉ đi lễ có 1 ngày thôi anh ạ, Phật ở trong tâm mình mà anh
    Mà không phải đi lễ chùa là làm ăn sẽ đỏ đâu anh, bên Phật từ bi hỉ xả nhưng thanh tịnh nên chỉ độ cho chúng sinh được bình an tai qua nạn khỏi thôi, còn muốn xin lộc làm ăn thì phải đi lễ bên Thần
  4. YeuChungKhoanVN

    YeuChungKhoanVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    1
    A mấy hôm nay bận việc, cả ngày ko vào forum, mai cũng thế, chẳng thèm xem giao dịch luôn.
    Cái chuyện kinh doanh như chú nói đó, làm riêng của mình là ngon nhất, vợ mình chung với họ giờ mình lại phải đi gỡ hộ, vừa tư vẫn làm cái hợp đồng luật rồi, sẽ có kẻ mất ăn mất ngủ vì chọc vào tổ kiến lửa :((:((:((
    miình chẳng biết cả bên Phật bên Thần nữa :((:((:((
  5. YeuChungKhoanVN

    YeuChungKhoanVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Vào lại phải ra luôn, chúc anh em vui vẻ. Tối rảnh lúc nào thì tám tiếp, BB
  6. LenhHoXu

    LenhHoXu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Mô phật, bác cả tháng bóng bánh, thịt chó thịt cầy, đi chùa lễ Phật tháng 1 lần kể ra cũng có tâm.[:p]
  7. tuduyAQ

    tuduyAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Thì vậy mà anh, bọn bạn em cũng thế, ham muốn + khát vọng + nhiệt huyết + tuổi trẻ +... đủ thứ cả, hội ngộ, nỗ lực... khi thành quả đến thì lại là bể dâu. Lúc trước khi mới quyết định giải tán doanh nghiệp rút về làm một mình em cũng hay gặp gỡ những đứa bạn làm doanh nghiệp mà chuyện trò, đều có chung nhận định, kiểu gì cũng phải qua vài cuộc bể dâu rồi mới đứng được, mà thường là đứng một mình thôi, ông nào cái tôi cũng to cả, không ai nói được ai.
    Khi quyết định nhảy vào TTCK và lấy đó làm nghề nghiệp, cảm giác mình như sông nhỏ chảy ra biển lớn, tuy mênh mông không có bến bờ nhưng được thỏa chí, không có ganh ghét đố kỵ ở những người gần mình trong công việc. Có lẽ đó cũng là một điều có ý nghĩa:)>-
  8. Dongsongxanh_vn

    Dongsongxanh_vn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Loạn chưởng ah LHX? [};-
  9. tuduyAQ

    tuduyAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Bóng bánh thì nó là cái việc mưu sinh, đâu có phạm gì đâu bác, còn cầy cáo thì thật bác từ hồi mùa hè đến giờ đã được miếng nào đâu, nóng thấy bà luôn, xơi cái món đấy vào thì có khi cả ngày ngồi gãi mất he he..
    tâm thì bác cứ nhìn cái chữ ký của em là thấy ngay :))
  10. Dongsongxanh_vn

    Dongsongxanh_vn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Sao nghe tâm trạng quá AQ? [};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này