KBC...Tín hiệu thế này là bắt đầu chạy rồi đây

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TieuLongNu68, 05/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2996 người đang online, trong đó có 72 thành viên. 05:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 26275 lượt đọc và 1145 bài trả lời
  1. sonvlkt

    sonvlkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Mọi người xóa ảnh đi nhanh thế, chưa kịp nhìn cái nào.
  2. sonvlkt

    sonvlkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Vào nói được mỗi câu lại té roài ah.
  3. Dongsongxanh_vn

    Dongsongxanh_vn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    MT của em sắp tèo roài, có post được ảnh đâu anh, em phải post cả đường link vào đấy chứ [};-
  4. Dongsongxanh_vn

    Dongsongxanh_vn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    HX ko được nhìn ảnh của TLN ah? Tiếc nhỉ, đẹp mê hồn luôn [};-
  5. hieuroi

    hieuroi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá các bác phang pic kinh quá
  6. sutu82

    sutu82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Họ không phải là những chân dài, mắt biếc cũng không đẹp kiểu sắc nước hương trời nhưng lại chiếm được trái tim của sếp. Đơn giản là khi bên họ sếp cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn và mong muốn được chia sẻ.
    >Mốt cặp bồ của sếp / Vợ sếp ăn nem
    Người ta gọi họ là những bóng hồng quyền lực núp sau các ông chủ doanh nghiệp. Còn các sếp lại dành cho họ những cái tên đầy trìu mến - người tri kỷ.
    Trong giới doanh nhân, sếp Quang được xếp vào mẫu đàn ông chỉn chu, lạnh lùng. Hiếm khi nào thấy ông vai kề vai với bóng hồng xuất hiện tại cuộc vui nào đó, kể cả với bạn bè thân thiết. Làm hết sức, chơi hết mình, sếp Quang có thể nhậu nhẹt thỏa thê với bạn bè cho đến khi say mềm, nhưng đến màn x-y-z bao giờ ông cũng cáo lỗi ra về.
    Không phải vì bà xã quản lý chặt, cũng chẳng phải vì lý do tế nhị nào khác, đơn giản là trái tim ông đã dành cho một cô gái. Và ông cảm thấy có lỗi nếu ông làm điều gì đó không phải.
    [​IMG]
    Nhiều sếp quan niệm người đẹp chỉ là bông hoa cài áo, dùng xong thì bỏ. Ảnh minh họa: Hanhphucgiadinh. "5 năm rồi, tôi không gặp lại, kể từ khi cô ấy đi lấy chồng. Nhưng chỉ cần ai đó bất ngờ nhắc đến tên, tôi lại thấy xao xuyến, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về", sếp Quang tâm sự với VnExpress.net.
    Ông Quang gặp Hương trong một cuộc họp rất tình cờ do đơn vị bạn tổ chức. Khi ấy, Hương là cô sinh viên mới ra trường về đầu quân cho công ty đối tác, còn ông Quang giữ vị trí tổng giám đốc một doanh nghiệp cổ phần. Ông Quang cảm mến cô gái trẻ này từ cái nhìn đầu tiên.
    Thời gian cứ thế trôi, họ chuyện trò với nhau qua điện thoại, vài ba lần café, đơn giản chỉ có vậy nhưng sếp Quang cảm thấy rất hạnh phúc. Ông mang nỗi nhớ đi công tác, cảm xúc rất riêng quyện vào giấc ngủ. Đôi khi chỉ là những tin nhắn vội vã đầu giờ sáng, buổi trưa hoặc cuối giờ chiều của Hương cũng đủ để ông thấy vui vẻ nhẹ nhõm. "Cô ấy không đẹp, nhưng khi nhìn mắt cô ấy, tôi luôn muốn cười. Và khi trò chuyện, tôi thấy lòng nhẹ nhõm và thanh thản", ông Quang tâm sự.
    Anh Vinh - Giám đốc một doanh nghiệp xây dựng nhận xét: "Doanh nhân cũng là con người nên họ có cảm xúc rất đời thường. Không phải ai cũng chỉ biết vùi đầu vào công việc, kết thúc giờ làm lại về nhà hoặc đi nhậu nhẹt với bạn bè". Theo anh, trong vô số những thứ xô bồ của cuộc sống, vẫn có những góc khuất, sếp cần chia sẻ.
    Khi sếp thành công, gặt hái được vinh quan trong sự nghiệp, họ có thể chia sẻ với bạn bè. Thế nhưng khi gặp khó khăn, thất bại, họ không dễ gì chia sẻ cho tất cả mọi người. Khi đó, sếp cần một chỗ dựa tinh thần, một người có thể chia sẻ với họ. Người đó có thể là vợ, là cô bạn gái cũ hay là tình nhân, thậm chí chỉ là một em gái biết lắng nghe...
    "Người ta thường gọi đó là tri kỷ. Họ đến với nhau đôi khi chỉ là sự hòa hợp trong tâm hồn chứ không phải chuyện cặp bồ dạng cơm phở. Tóm lại, đó là người vui với niềm vui của mình, buồn với nỗi buồn của mình, đau đớn với sự thất bại của mình", anh Vinh nói.
    Theo anh với cuộc sống hối hả và xô bồ như hiện nay tồn tại rất ít tình cảm tri kỷ nhưng không phải là không có. Vua chúa ngày xưa có cả trăm cung tần mỹ nữ nhưng vẫn chỉ có một hoàng hậu và một vương phi. Vương phi thường là ái nữ được vua cưng chiều và chia sẻ nhiều nhất. "Các sếp cũng vậy, có người đi đến nửa cuộc đời mới tìm được tri kỷ", anh Vinh kết luận.
    Anh Hùng - Giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh thiết bị viễn thông là một người khá đào hoa khi được cả tá các em ngưỡng mộ. Sếp Hùng thường quan niệm, người đẹp quanh mình giống như bông hồng cài áo. Cái nào vừa, đẹp thì cài, dùng chán rồi bỏ đi nên không có khái niệm tri kỷ hay giai nhân.
    Khi cần phải tiếp khách, đối tác nước ngoài, sếp thuê một em chân dài, dáng chuẩn, xinh tươi như mộng đi bên cạnh. Kết thúc hợp đồng thì giải tán, không lưu luyến, chẳng vấn vương. Còn với những em ngưỡng mộ tự nguyện dâng hiến thì anh cũng chẳng từ chối. Đôi khi anh dùng thời gian rảnh rỗi, gặp gỡ ăn uống, cũng cưng chiều tặng em khi dây chuyền, vài ba bộ quần áo hàng hiệu. Rồi kết thúc cuộc gặp là một khách sạn hay nhà nghỉ nào đó quen thuộc, vui vẻ chỉ có hai người...
    "Nói chung những cuộc vui như vậy thường chóng vánh và chẳng đọng lại chút gì trong mình. Đôi khi, tôi ước có thể gặp được ai đó thực sự là tri kỷ có thể chia sẻ buồn vui trong cuộc sống và phanh con ngựa hoang trong tôi lại", anh Hùng tâm sự.
    Mỗi người một số phận, chẳng ai có thể phán xét được các khía cạnh của đời sống tình cảm. Chỉ biết rằng bóng hồng của sếp dù ở khía cạnh nào là tình nhân, hay tri kỷ thì họ thường là những người còn khá trẻ, duyên dáng và có sự nghiệp...
    Phương Thúy 26 tuổi đang là nhân viên một công ty chuyên tổ chức sự kiện tâm sự, bạn trai cô là chủ doanh nghiệp nghiêm khắc đến độc đoán, có cả hàng trăm nhân viên dưới quyền, đã có vợ nhưng cô vẫn yêu. Thúy giải thích: "Ở anh có sự công bằng, trung thực mà tôi không thể đem so sánh với bất kể người đàn ông nào khác".
    Thúy kể rằng cô đã yêu người ấy được 6 năm. Trong khoảng thời gian này, người ấy thường kể cho cô nghe về những thành công, thất bại, cảm xúc và cả những kế hoạch trong tương lai. Trong 6 năm, chưa một lần người ấy nói lời yêu cô, song cô luôn cảm nhận được rằng, tình cảm mà người ấy dành cho cả cô và vợ đều trọn vẹn.

    có phải sếp Q nhà mình k ta.;));));));))
  7. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Chết rồi phạm thượng há há...Xếp Quang đang ở đây đấy nhé. Chết Sutu
  8. penny

    penny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)]
    Chết rồi, do không theo dõi kỹ em không biết yeuchungkhoangvn là Bác cả. Phạm úy thật.~X
  9. CCC68

    CCC68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    0
    CHào cả nhà áo tím, chúc mừng BLT, chúc mừng cổ đông KSS
  10. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Ô cô cả giờ mới biết há há...Nick JLTB của bác cả tự treo rồi...Bao giờ KSS có giá 100 thì nick sẽ hoạt động lại
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này