Kẻ hay nói leo nhất trên F319

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by TSCbest, Jan 11, 2010.

Thread Status:
Not open for further replies.
76 người đang online, trong đó có 30 thành viên. 03:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. PavenLepbep

    PavenLepbep Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 12, 2009
    Likes Received:
    0
    =))=))=)) chít roài dựng đứng cột buồm [​IMG] Thân tặng những người đang ngồi ghế hạng VIP, những người nhiều thời gian còn ngẩn ngơ dưới sân ga, những người nhảy tàu bị dắt dép guốc lại, những người lái tàu dũng cảm, những người còn bên kia bờ chiến tuyến, những người thích nhưng không thiện, những người tự bôi mỡ vào người cho kiến nó đốt...:Hồi còn pé pé bồng bông mẹ tôi bảo CHỬI NHAU là rất xấu. Hồi đấy tôi ngoan tôi nghe lời mẹ. Thằng nào con nào chửi tôi ... Tôi cười tôi bảo : Mày là người xấu.Nhớn hơn 1 chút thầy cô bảo tôi chửi nhau là không ngoan. Tôi là con ngoan trò giỏi tôi không chửi nhau với ai. Tôi nghe lời thầy cô.Khi tôi đi đại học tôi nghe chúng nó chửi nhau tôi rất ghét. Tôi không thích chửi nhau cho lắm. Tôi chán đời tôi đi học trong trường đời tôi thấy chúng nó không chủi nhau nữa .. chúng nó lại thích đâm chém nhau .. Tôi vào học trong 1 trường của QUÂN ĐỘI. Ở nơi đó tôi được biết nhiều đến chiến tranh, biết nhiều về mục đích và hậu quả của mỗi cuộc chiến tranh.Thế cái gì là xấu ? ĐÁNH CHÉM NHAU là TỐT ?CHIẾN TRANH là tốt ??Hay CHỬI NHAU là tốt ??Tôi không biết mọi người nghĩ thế nào nhưng tôi thấy CHỬI NHAU vẫn còn là điều nhẹ nhàng nhất mà khi con người ta muốn đem lại sự đau đớn cho người khác. ( Tôi không xét về nỗi đau tinh thần hay thể xác )Vậy tại sao phải chửi nhau? Và chưi nhau như thế nào ?Thật ra để bắt đầu 1 cuộc chiến tranh hay 1 vụ thanh toán bằng dao, kiếm, súng nào đều có lý do của nó. Mà quan trọng là quan điểm trái ngược nhau, tất cả vì quyền lợi và chỗ đứng ... hoặc 1 lý do nào đó đơn giản là lệch pha nhau ( Bọn trẻ con toàn thế .. và .. thằng ngatưnganăm ... ở CỔ NHUẾ cũng thế .. tôi cũng thế nốt nhưng tôi có nông nách rồi nên tôi ít chơi trò này hơn )Đôi khi chỉ vì ke nhau tiếng gáy nên mới có chuyện xích mích ở trên mạng này. Có thể cảm thấy không thích rồi " quả cà " nhau . Có thể chỉ là sự ghen ghét đố kị .. Với cuộc đời thật của tôi. Tôi làm quản lý dự án của Vinaconex.. lời tôi nói ra là 1 mệnh lệnh .. tôi chịu trách nhiệm về lời tôi nói .. anh em kỹ sư và công nhân bật lại tôi ...tôi sẽ dùng ngôn ngữ để giải thích bàn tay để ra hiệu và ánh mắt khuôn mặt để nhìn ( tôi sẽ cố gắng đàm phán .. vì đơn giản giáp mặt nhau sẽ dễ trình bày mọi chuyện hơn ) Còn nếu họ không nghe.... Tôi chửi thẳng mặt cho dù tuổi tác chênh lệch .. Đơn giản vì họ làm sai ý tôi .. tôi sẽ phải đi tù .. tôi sẽ phải đao đứng .. Quền lợi miếng cơm manh áo của tôi bắt tôi phải như thế .. )Thế còn cuộc sống ảo này .. Tôi lý giải thế này .. trước đây có 1 thời gian tôi học qua 1 lớp giao tiếp ứng xử của TÂM VIỆT:Lời nói quan trọng nhưng cử chỉ thái độ tay đưa tay đón của mình thu hút người xem hơn ( 70% là hành động 30% lời nói sẽ quyết định sự thành bại của 1 vấn đề )Một con bé giận người yêu .. xin lỗi nhiều nó lại kiêu .. Ôm nó 1 phát .. thơm 2 phát + bóp bóp nửa cái .. còn hơn nhiều là ANH XIN LỖI EM NGÀN NGÀN lần :)
  2. ngabayngaba

    ngabayngaba Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 31, 2009
    Likes Received:
    2
    Anh cũng coi chú như mọi người coi tráng sĩ bò đẻ thoai...
    :-*
    Nói chung anh đíu quý vì chú là loại thằng ăn sắt ỉa ra gỉ sét... hí hí
    Dù sao cũng bia với chú một cái [r2)] vì tính cách của chú ... khà khà
  3. GBlock

    GBlock Super Moderator Staff Member

    Joined:
    Aug 9, 2009
    Likes Received:
    63
    =))=))=))
  4. 22121986

    22121986 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 7, 2010
    Likes Received:
    0
    ^:)^^:)^^:)^^:)^
  5. PavenLepbep

    PavenLepbep Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 12, 2009
    Likes Received:
    0
    Mâu thuẫn không thể giải quyết được .. thì phải chửi nhau nhỉ? Chửi nhau cũng phải cần có mức độ nặng nhẹ đấy.
    NHẠC NHẸ
    Nhạc nhẹ có thể hiểu là mỉa mai nhau .. chê bai nhau .. Nó là giai đoạn đầu tiên của cuộc chửi nhau .. Thường thì những người nào yếu bóng vía sẽ rút lui .. chiến tranh sẽ chấm dứt .. Bên thua lần sau sẽ tránh bên thắng .. chả muốn gặp .. còn bên thắng sẽ cười khểnh ..
    Thường thì NỮ GIỚI chửi ở ngoài đời giỏi hơn vì văng phong của các em giời hơn .. hơn nữa là vì em ấy có hẳn 2 cái mồm .. ( Nhìn thấy mấy bà hàng tôm hàng cá vỗ phành phạnh vào dưới rốn 15 phân của các bà và chửi có ăn không thì biết ...)
    Ấy nhưng khi chị em chửi với nhau thì buồn lắm vì làm gì có gì để chửi .. Chả nhẽ lại bảo .. " thịt pẹ mài " à ??? Cùng giống với nhau thì " thịt " làm sao được .. hóa ra tự nhận là pê đê à ?
    Thế nếu 1 em chửi với 1 anh .. Bên con gái vẫn thiệt hơn .. vì các em dù có chửi hay đầu óc giởi thì cũng không lại được ( không từ chối được cái câu nói .. " Thịt em " ... thế mới khổ ) .. Thân gái mà ... hic hic
    Ác liệt nhất là 2 thằng chửi nhau .. hì hì .. loại này khủng nhất đấy .. Thế là các cụ cố , các cụ bà, các mẹ được anh em lôi ra " thịt" tất ..
    Đại khái có những câu vớ vẩn :
    Nhìn anh cũng đẹp trai thông minh nhỉ ?? Ở nhà chắc mẹ nói vẫy đuôi nghe lời .. anh ơi anh lè lưỡi ra xem có đốm lưỡi không ? Chân anh thừa 1 ngón người ta gọi là huyền đề anh nhỉ ??
    Em ơi sao hôm nay em má phấn môi son em mặc váy đầm em đẹp thế .. có phải rằng em đi bán HOA <=== ý thằng kia nói em ấy làm **** ( đến khổ )
    Em ơi em không hiểu tiếng người à ? Em thử cho chân lên gãi tay anh xem nào ..
    Anh ơi ân ăn cơm hay ăn ăn khứt mà anh khôn tranh hết phần của chó thế <== câu này dành cho anh em đi chửi hôi ...
    ****** dán cái bánh quấn chấm tương ớt vào mồm mày bây giờ ...<== lịch lãm ... ... còn gặp như anh MÁU LANH thì cứ phải là ......Dán cái KOTER đãm máu () vào mồm mày .. <=== Thô thiển học :)
    Những câu chửi này gọi là bình thường nhất của nghề chửi nhau.
    Sau giai đoạn đầu các cái đầu bắt đầu lên máu ... Vượt qua giai đoạn toàn những anh những chị có tài chửi nhau cả ( Tôi nói là phải có tài đấy .. Vì ít ra cái gì cũng phải học .. Người ta sinh ra ai cũng biết khóc nhưng phải học đi .. tập đi .. , muốn biết nói phải học nói và muốn biết chửi cũng phải học .. và chửi tài hay không cũng phải là cái có duyên hìhì )
    Giai đoạn máu lửa này là giai đoạn ác liệt ..
    ĐỀ NGHỊ CÁC CỤ GIÀ YẾU TIM hoặc CÁC CHÁU NHI ĐỒNG có những cái đầu sạch sẽ thì đừng đọc .. Xin đấy .. Năn nỉ đấy .. Đi ra đi ....
    Đi raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Xong ồi ..
    Trong này là nhạc nặng ... Em xin giải thích 1 chút
    ở trong miền NAM này họ chửi là ( Đ ... Ụ ) .. miền BẮC loằng ngoằng hơn nó gọi là ( Đ ...Ị... T ) .. miền TRUNG miền TÂY ... cũng tương tự .. nhưng vì em sợ anh chị em nói là thô quá nên em chuyển thành chữ THỊT ( nghe quen quen nhỉ )
    À mà đã chửi nhau thì lại liên quan đến cả vấn đề thân thể , chỗ " kín" .. thôi tôi đặt tạm là ... TIM và BỒN nhé ( Bộ phận của NAM và NỮ )
    Còn các từ khác tôi viết lai lái đi 1 chút khỏi anh em quản lý YOBANBE lại đánh giá tôi không tử tế hì hì hì
    Ai bảo chửi nhau không có hoa lá cành ..Nó có văn có thơ hẳn hoi đấy ...
    Hái bông hoa hồng, trồng bông hoa cúc .. nhân dân phường Lò Đúc .. múc toét cái ... BỒN ... pẹ mài
    Một trăm con tốt đen .. Một nghìn con tốt đỏ .. nhân dân phường Hàng Cỏ .. xỏ toét .............. <---- copy câu cuối :))
    THỊT tằng tằng như xe tăng lên dốc .. THỊT lốc cốc như gà mổ ngô .. THỊT nhẹ nhàng như cá văng lướt sóng ........
    Đau mắt quá .... Viết về đề tài này mệt quá ....
    Thế chửi nhau có cần có sự hiểu biết không ??
    Xin thưa là có .. và phải có rất nhiều thì mới có thể chửi được .... Chiến tranh nhé ..
    Huy động hồng quân Liên Xô , phát xít ĐỨC , đế quốc MỸ đồng loại phi vào BỒN kon pẹ mài bắn rụng trứng , phá tang hoang cho thằng pố mài không có chỗ chui ra chui vào ... cho mài không có em trai em gái liệt tổ liệt lông nhà mài ra .. hic hic ....
    Mới đây 11/9/2007 ( 11/9 năm ấy ây quên ồi ... Anh BIN LA ĐEN cho sặp nhà của anh BUSD ) mà anh MỸ THO và anh NGA NGỐ đang lườm nhau nên Anh NGA NGỐ cho ra 1 loại bom gọi là Bom bố ... có mức công phá mạnh gấp hơn 200 lần của MỸ .. Chúng nó nắn gân nhau ... Lấy ra mà chửi thôi ..
    Thuê xe công nông trở đầy ( cái gì nhớt nhớt trăng trắng ý ) làm bệ để đổ 5 quả bom bố vào .... ấy ấy .. kiều dạng như thế :))
    Thể loại này thôi nhé... bẩn lắm ..
    Chuyển sang thể loại động mồ động mả .... cái thể loại này kinh điển ..
    ví dụ như :
    Nhảy tót lên bàn thờ nhà mày .. lắc mông cười chúm chím khẽ " đại tiện " vào bát hương .. " tiêủ tiện" vào ảnh thờ nhà mày .. rồi khẽ rặn rặn :D ( bủn thạt )
    Đảo mà cụ mả xị mày lên .. cho xương cốt cho vào BỒN kon pẹ mài ngoay ngoáy ...
    Thôi .. đại khái là như thế .. Nói chung phải có những câu chửi .......
    Bạn có nghĩ là bẩn thỉu.
    Tôi nghĩ là có ... nhưng cuộc sống là như thế .. Chém giết thì đi tù ... như tôi có một câu nói:
    Máu người rất tanh ... và " hành tinh" cũng là máu .. Nên đừng lấy máu nhau làm gì cả.
    Chửi nhau có nghĩa là xỉ nhục nhau, xúc phạm nhau là triệt hạ nhau nên những người tự nhân mình là tử tế thì đừng nên chửi người khác ( ví dụ như trước đây có 1 cậu 32 tuổi o HCM chửi tôi .. nhưng cậu ta vẫn nhận mình là người tử tế ) <= không nên . Vì nếu vừa THỊT vừa RUN thì chả có hứng đâu. mà không có hứng thì kể cả trèo lên cái gì đấy cũng ... :))
    Còn có 1 con em HANOI bây giờ cũng thân thân với tôi khi tôi ra HANOI đợt vừa rôi ... Em ấy định nắn gân tôi khi chưa gặp mặt .. tôi làm cho 3 câu em ấy khóc lóc .. đi mách thằng bạn tôi để bảo tôi tha <=== Yếu thì không nên ra gió .. vì đơn gian khi mình xác định chửi 1 ai đấy mình phải có sức chịu đựng, phải chịu được những câu nói của người ta thì mình mới có thể phản ứng lại .. chiến đấu lại ( Cũng như 1 trận quyền anh .. bạn phải chịu được đòn của đối phương thì mới phải đòn được )
    Trong chiến đấu ( trước đây tôi vô phúc làm trinh sát của bộ đội biên phòng ) nên tôi ngẫm ra 1 chuyện .. Nếu đã chửi nhau với nhiều người thì hãy chọn con chó đầu đàn bà chửi .. cũng như những người biểu tình ở miền TÂY trước đây .. Lực lượng an ninh chỉ cần phải bắt 1 vài chục thành viên cửa trên là giải tán được hết....
    Anh em ạ .. chửi nhau chẳng hay ho gì cả... chửi nhau mang lại nỗi đau cho cả kẻ thắng người thua đấy .. Chẳng ai vinh dự tự hào khi phơi mình ra cho toàn dân thiên hạ ngắm 2 đứa chửi nhau. Nếu tránh được thì cứ nên tránh.
    Có phải người MẤT DẠY VÔ HỌC mới chửi nhau không ? Tôi không nghĩ như vậy .. mọi thành phần trong xã hội này đều chửi nhau cãi nhau .. chẳng qua là có kín cổng cao tường hay không thôi .. Chứ anh giáo sư tiến sĩ bằng nọ bằng kia còn chửi vợ chửi con chửi hàng xóm như thường mà ..
    Tôi thấy thích những thằng biết chửi nhau .. vì nó biết nhiều hơn những người không biết 1 chút ... Xấu tốt gì đều phải học .. để sống để tự bảo vệ mình .. bảo vệ cho những người mình yêu thương khi cần thiết vì xét cho cùng mình đang sống trong 1 cuộc sống ảo .. nó cũng khốc liệt đấy. ( ai bảo chỉ là vui chơi )
    Chửi nhau phải chăng cũng là nét độc dáo
    Chửi người cũng lắm công phu ,
    Chửi thanh ,chủi độc cho người biết tay ,

    Năm 2009 ,có một tên cán ngố cứ thập thò trước một tiệm phở làm cho người ấy bán không được nên đề nghị cán ngố "Nếu tớ đố đằng ấy bốn câu ,thắng được một tô phở thêm nước béo ,thua thì đi chỗ khác " cán chịu liền .
    Hỏi:Con gái thật đẹp gọi là gì? đáp :Tiên
    Hỏi:Người cạo đầu trong chùa gọi là gì ? đáp :Sư
    Hỏi:Người giảng đạo trong nhà thờ gọi là gì ? đáp :Cha
    Hỏi:Trong diễn đàn chúng ta ai đang dùng chữ "nợ" để hô down ? đáp : ngatưnganam [:D]
    Cán được tô phở nên vui vẻ
    Anh bán phở bán đưọc hàng nên vui vẻ
    Dân nghe được thấy đã quá nên vui vẻ
    Tóm lại mọi người điều được vui vẻ .Như vậy mới gọi là chửi đúng nghĩa của người Việt .
  6. hanahpm

    hanahpm Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 14, 2006
    Likes Received:
    0
    vớ vẩn, rất con nít...
  7. ngabayngaba

    ngabayngaba Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 31, 2009
    Likes Received:
    2
    Hoá ra chú paven lép bép dàn dựng vở này... Khá khen cho chú...
    Chú cả đời ấp trứng thì chỉ có ung thoai... Anh nói thật đấy...
    Nên bỏ nghề đi [-X[-X[-X
    Chú thù vặt quá... Là đàn ông đừng thù vặt thế... Chán lắm chú à ...[:D][:D][:D]
  8. ngabayngaba

    ngabayngaba Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 31, 2009
    Likes Received:
    2
    Nhận định là của mỗi người... Chú hô ấp nhưng trứng ko nở sao chú lại trách anh
    Thôi anh ko vào topic này chú lập nữa đâu... Với anh thế là quá đủ roài..
    Anh sẽ tránh cái mặt chú ra... khà khà...
    Anh sợ chú roài, cũng như sợ cái cách chú ôm ấp trứng ấy ...
    Lại cụm bia với chú lần nữa nhé...[r2)] Coi thường chú... khà khà [-X[-X[-X
  9. PavenLepbep

    PavenLepbep Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 12, 2009
    Likes Received:
    0
    chú nói thế giống TE ... anh đâu có bít uống .... :-w

    người ta muốn hô up hay down thì nên có lý luận, lý do [:p]... chứ đừng nên hô suông người ta cười cho ... [:D]
  10. chipchina

    chipchina Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 1, 2007
    Likes Received:
    0
    Mấy bác rảnh quá nhể;));));));))
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page