KẾ HOẠCH TRÁC TÁNG 8/3 TRANG 96 || Lâu đài 16 - Nhất lộc - năm mới 2010 đệ nhất thiên hạ - tung hoàn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tio361, 17/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3280 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 02:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 126497 lượt đọc và 984 bài trả lời
  1. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Đã được thích:
    6
    tại uống ko hết nên tặng đấy chứ. hê hê. tốt đẹp gì đâu. ;));))
  2. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Đã được thích:
    6
    món này phải tự thân vận động mới tốt em ạ. ko phải xoắn. cái gì đến sẽ đến. hê hê. :-bd
  3. becgie_2006

    becgie_2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Èo ơi, sướng nhỉ...
    Năm nay cũng muốn đi bà Chúa kho nhưng theo tớ, vòng theo đường 5 lễ bà Nguyên phi Ỷ Lan trước rồi mới lễ Bà chúa Kho nhé :)>-
    Ai đi tua này thì đăng ký nhé, đông đông thì chúng ta làm 1 đoàn đi cho vui :-bd
  4. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Đã được thích:
    6
    hê hê. Hạnh đừng rủ Tôm đi chùa chiền gì nhé. Tôm bận lên núi Nùng với anh để đốt pháo rồi. ;));));))
  5. botay.com

    botay.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Anh iu ... quái, thua roài. Còn vụ kem, nợ nhá .... :-ss=)) :((. Số mình đúng là ... xui thật, thảo nào ... Gấu đại zà tự tin như thía! ;));));))>:D<
  6. vu1234

    vu1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Đã được thích:
    1
    [r2)]Vào ké cái cho đỏ. Thích con số 16[r2)]
  7. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
  8. chocopie295

    chocopie295 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Tớ không dám nói trước gì đâu nhé, nhưng có gì cứ :)] cho tớ nhé. Happy new year to Becky hấp, chúc sang năm mới hạnh phúc thật nhìu, mặc váy VS thật xinh, và suốt ngày cười tươi hớn hở :)>-:)>-:)>-:)>-
  9. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
  10. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2

    ----Năm mới tản mạn chuyện đi lễ một chút:

    Hình như dân Bắc kỳ ta dần đánh mất Văn Hoá Lễ Hội rồi hay sao í. Bây giờ người đi lễ ngày càng đông nhưng ngày càng thể hiện sự lộn xộn, luộm thuộm, chen lấn, tranh cướp nơi đặt lễ .....kinh khủng khiếp. Tự nhiên làm giảm hẳn đi sự thiêng liêng, thành kính, tôn nghiêm và thanh thản của lễ hội mà ai ai khi đi cũng mong muốn.

    Vào những chùa, đền đông khách, ta thấy rất rõ những điều làm ta phiền lòng ---- nhiều người phớt lờ chuyện cấm mang hương vào trong đền , họ thắp 1 nắm hương thật to khói mù mịt, cay xè, chen lấn, hùng hổ gạt người khác để đi. Nơi dâng bày lễ vật thì ôi thôi đè lên nhau, chẳng còn biết đĩa nào ra đĩa nào, thậm chí nháo nhào, lẫn lộn tất cả......... :((. Những nơi đông người thì chỉ còn nhìn thấy lưng nhau, ai cũng ngơ ngác, hối hả, dù mâm thật cao, lễ thật đầy......................Hình như tất cả cứ bị cuốn theo dòng đông đúc, vội vàng, mà ko nghĩ rằng dâng lễ , khẩn cầu cần phải thật thanh thản, thong thả, từ tốn để bề trên còn nhận và nghe rõ từng người, từng hoàn cảnh.........


    ---Giá như ai cũng có ý thức một chút, từ tốn, xếp hàng thì tự nhiên mọi sự thành kính, thiêng liêng càng thành kính- thiêng liêng hơn, nơi tôn nghiêm càng tôn nghiêm hơn.

    ---Đã lâu nay miubaba rất sợ đi lễ những ngày đông, mùa lễ hội. Thôi đành tự chọn những ngày thường thưa người để cầu mong lời khẩn cầu của mình được ơn trên nghe thấu và lễ vật mình dâng được nhìn nhận rõ ràng. Còn nếu đi vào đúng những ngày lễ hội thì đành vái vọng, tuyệt đối ko dám tham gia chen lấn xô đẩy........

    ---Ở đền Bà Chúa Kho từ rất nhiều năm nay hình thành đội ngũ bày mâm lễ. Người đi lễ không biết sẽ bị chặt chém theo cách bày mâm của họ. Nghĩ cũng lạ, đâu cứ nhất thiết lễ phải giống hệt như nhau. Trong đời thực cũng thế. Ai đến nhà sếp cũng mang 1 loại quà như nhau thì quá chán , còn gì để nói chứ.

    Cái thành công nhất là sự độc đáo trong cách thể hiện........[r32)]

    Nghĩ thấy thương dân mình suốt đời vất vả, tất tưởi , bươn chải ngay cả trong những ngày lễ hội . Lẽ ra lễ hội là phải được thanh thản, nhất tâm tham gia.


    -----Gần đây bba thường đi lễ bên Toà Pháp Diện Sứ ở Thuận Thành -- Bắc Ninh. Vì là khu điện thờ của tư nhân nên cách tổ chức thật thành kính và tôn nghiêm. Một nơi chỉ đặt tiền lễ mà ko phải mang theo bất cứ lễ vật gì rườm rà.

    Có lẽ vì thế mà ở đó nổi tiếng là thiêng và lời cầu thật hiệu quả, nhất là về mua bán BDS. Điều hiệu quả nhất là ai cũng tìm thấy thật sự tôn nghiêm, thật sự thanh thản và thậ sự tin tưởng. =D>
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này