Kể từ ngày mai tranh bán TRẦN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khoailangmat, 21/07/2008.

843 người đang online, trong đó có 337 thành viên. 15:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 503 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. khoailangmat

    khoailangmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Kể từ ngày mai tranh bán TRẦN

    Ai cũng muốn bán, không ai muốn mua , thế nghĩa là ai tranh bán sàn là tự mình đào hố rồi tự mình lấp đất chôn mình, khoailangmat không chen lệnh được với BBs, nên ngày mai quyết định bán TRẦN , ai ủng hộ nào
  2. willydangyeu

    willydangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Đã được thích:
    0
  3. tungteen

    tungteen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua múc ACB lắm vào, tin vào con số 140k/1 ACB lắm vào. Vác ACB ra mà bán trần. Khớp chắc.



    Được tungteen sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 21/07/2008
  4. dunglamthe

    dunglamthe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Đã được thích:
    0

    Về 300 rồi mua, ít nhất là mệnh giá mua cho lành
  5. khoailangmat

    khoailangmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác này vớ vẩn, nếu tin CP không tăng giá xăng lúc 9h ra trên báo vnn.vn thì không kéo ACB về sàn được đâu, có thấy 10 phút đầu ACB thể hiện đẳng cấp của mình không
    TT down lần này là cơ hội cuối cho các Quỹ giải ngân , ai cầm tiền thì cũng canh khi TT quay đầu thì nhảy vào liền , đây là giai đoạn cuối của TT con gấu rồi. Khoailang cũng còn kha khá tiền nếu chạy không được thì đợi đến đáy quân bình giá luôn
  6. tungteen

    tungteen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Đã được thích:
    0
    Thể hiện cái Sh..t.
    Bọn có hàng khôn ngoan đăt bán đầu giờ sẵn CE. Nhiều con giời gà bị chính ông sửa não nến sáng đặt mua CE. Thế là khớp. Đấy là tương kế tựu kế, đẳng cấp cái gì. Đến 1 thằng ngu nó còn biết giao dịch ngoài hệ thống thì ảnh hưởng gì đến trên sàn. Các ông chỉ tưởng tượng, đúng hơn là tự sướng. Kiểm điểm lại tư duy và úp tường vào mặt ngâm cả đêm nay đi. Rồi ôm cái đống giấy lộn đó chờ xuống 50 hãy nghĩ nó giá trị.

Chia sẻ trang này