Kéo cưa, lừa xẻ!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sieulo, 03/11/2010.

213 người đang online, trong đó có 85 thành viên. 05:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 329 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. sieulo

    sieulo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    29
    "Kéo cưa, lừa xẻ

    Ông thợ nào khỏe

    Thì ăn cơm vua

    Ông thợ nào thua

    Thì về bú mẹ..."

    Tự ngàn xưa, Ông Bà ta đã thể hiện một tư duy lỗi lạc trong tiếng hát ru, chuyện trò với con trẻ từ trong giấc ngủ...

    Sức lao động khỏe, thị trường việc làm mạnh mẽ, chúng ta sẽ ăn cơm vua, được trả công xứng đáng... Còn nếu như thua, không việc làm, thị trường lao động yếu đuối, èo uột...chỉ còn cách là về bú mẹ, bòn rút cái tiềm ẩn trong sức lực của mẹ mình, dòng sữa ngày càng cạn kiệt nếu không khỏe, không việc làm thì còn đâu tái tạo dòng sữa ấy (nội lực tài chính) và vì thế, càng...phải in thêm tiền để mà chi tiêu, nhất là chi tiêu công, khác nào thằn lằn ăn chính đuôi của mình...Và lạm phát là biện pháp bắt buộc mà không một chính phủ nào không phải áp dụng khi..."làm ít, ăn nhiều, nằm đâu ngủ đấy, nó lấy mất cưa lấy gì mà kéo..."(tổng lạm phát khiến lấy đi đồng tiền và mất giá chia đều cho từng đồng tiền trong mỗi người có tiền).

    Trong tình hình kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, sản xuất còn nặng cạnh tranh, dù làm ra được cũng không dễ bán được bởi vướng vào những kế hoạch tận tình nâng đỡ xuất khẩu của các nước quanh ta mà điển hình là TQ và những nước đứng đầu về kinh tế thế giới như Mỹ và Tây Âu...

    Trung Quốc thì giữ đồng nội tệ giá trị thấp để hàng hóa càng rẻ so với nước nhập khẩu...Mỹ cũng chẳng chịu thua kém, luôn tìm cách giảm giá đồng đô bằng cách nới lỏng định lượng rồi kế hoạch QE2 (nới lòng định lượng đợt 2).

    Nói thẳng ra là họ in thêm tiền để mua tài sản thật. Chúng ta bắt chước họ được không?

    Ai bán tài sản của họ cho chúng ta bằng VND chứ? Và chúng ta buộc phải để tỷ giá neo theo đồng đô và giảm hơn sức giảm của đồng đô giảm so với thế giới (giảm kép)...tiền tràn lan là khó tránh khỏi...

    Chính phủ dù nỗ lực cũng chao đảo với giá trị đồng nội tệ yếu đi mỗi ngày dù đã nỗ lực gắng gượng, chống đỡ. Mỗi chính phủ đều có những tham vọng tăng trưởng, tăng GDP năm sau cao hơn năm trước để duy trì lòng tin và vị thế lãnh đạo cùng với "lòng yêu nước" của họ...và cứ thế vòng xoáy khó ngược dòng...phải chi ra, phải đổ xăng thì guồng máy mới chạy được và kéo theo hệ lụy là dư nợ chi tiêu công, đạt mức báo động...

    Không còn cách nào khác, hy sinh tăng trưởng, hy sinh lợi ích cá nhân, khuyến khích và tăng cường xuất khẩu, sản xuất và tiêu dùng tự sản tự tiêu tạo thế cân bằng, giảm vay nợ để nhập khẩu, để bớt trả nợ + lãi (làm chưa đủ ăn mà nuôi thêm người khác là rất khó).

    Tuyệt đối ngăn chặn nhập siêu hay ít nhất cũng giảm nhanh, đóng thuế cao những mặt hàng trong nước sản xuất được và né tránh luồn lách các cam kết (nếu có thể) về tự do thương mại khi gia nhập tổ chức WTO. Đồng đô đã yếu kém so với những đồng tiền khác mà tiền của chúng ta mất giá mỗi ngày thì lòng tin ở đâu với đồng nội tệ nữa mà người dân không bung ra để mong thâu tóm lấy cái giá trị thực (vòng xoay càng nhanh, tiền càng mất giá).

    Chính vì những điều này mà TTCK lình xình và có nguy cơ tuột mạnh trong vòng 3 tháng tới, giữ cổ phiếu mệnh giá 10.000$ mà cái mười ngàn này tháng sau giá trị thấp hơn tháng trước, rút tiền từ tài khoản ra mua cái gì cũng bị giá cao hơn nên người ta một số cứ để đấy (tự lừa mình) nhưng mà không dám giải ngân thêm, lực mua ngày càng cạn kiệt...đã có người lên tiếng kêu ...cứu... kiểu "cậu ấm" trên cái thị trường non trẻ này...

    Chẳng còn cách nào cho chúng ta ngoài cách thắt lưng buộc bụng, cố gắng hạ lạm phát bằng chính việc giảm chi tiêu của mình, nhất là chi tiêu công (trong đó có yếu tố tham nhũng là hệ lụy khó ngăn chặn).

    Sau đó, nhạy bén nhận ra dấu hiệu thiểu phát (như hồi năm 1987-1990) và chúng ta bước vào một chu kỳ ổn định phát triển mới.

    Nhật Bản thập niên 1990 khi đó bong bóng tài sản vỡ, dòng chạy tín dụng chững lại, tình hình trên thị trường việc làm trì trệ và giá cả giảm. Nhật trải qua thập kỷ mất mát. Chúng ta chủ động giảm dần mới mong tránh đổ vỡ như họ và chúng ta đã từng làm được điều này trong khủng hoảng cùng thời kỳ với họ.

    Nói tóm lại, để giảm lạm phát, chúng ta giảm chi tiêu công, giảm lún sâu vào vòng con nợ, tính đến chính sách tài khóa, các ngân hàng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc gửi tiền tại Ngân hàng Trung ương và như thế sẽ buộc họ phải đẩy mạnh tín dụng. Thiển nghĩ, GDP của Việt Nam ở mức tăng trưởng # 4% là hợp lý nhất!

  2. sieulo

    sieulo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    29
    Giá vàng xuống dưới 33,7 triệu đồng/lượng, đôla Mỹ lên lại mức 20.900 đồng Việt Nam ​
    [​IMG]

    Tại Hà Nội, tỷ giá USD tại một số điểm quy đổi ở mức 20.750 – 20.900 đồng Việt Nam/USD.


    [​IMG] Liên tục lập đỉnh mới, vàng hướng tới 34 triệu đồng/lượng; đôla Mỹ sát mức 21.000 đồng




    - 10h sáng ngày 03/11, giá vàng SBJ ở mức 33,63 – 33,67 triệu đồng/lượng. (mua vào – bán ra)
    Giá vàng SJC giao dịch tại 33,60 – 33,67 triệu đồng/lượng.
    Giá vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch tại 33,58 – 33,67 triệu đồng/lượng.
    Tại Phú Quý, giá vàng SJC ở mức 33,60 – 33,69 triệu đồng/lượng.
    - 9h35 phút sáng ngày 03/11, giá vàng SBJ ở mức 33,62 – 33,64 triệu đồng/lượng. (mua vào – bán ra)
    Giá vàng SJC giao dịch tại 33,59 – 33,67 triệu đồng/lượng.
    Giá vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 33,56 – 33,68 triệu đồng/lượng.
    Tại Phú Quý, giá vàng SJC ở mức 33,59 – 33,68 triệu đồng/lượng.
    Tại một số điểm quy đổi ở Hà Nội, tỷ giá USD ở mức 20.750 - 20.900 đồng Việt Nam/USD.


    - 9h15 phút sáng ngày 03/11, giá vàng SBJ ở mức 33,59 – 33,66 triệu đồng/lượng. (mua vào – bán ra)
    Giá vàng SJC giao dịch tại 33,58 – 22,66 triệu đồng/lượng.
    Giá vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 33,56 – 33,68 triệu đồng/lượng.
    Tại Phú Quý, giá vàng SJC ở mưc 33,58 – 33,67 triệu đồng/lượng.
    Giá vàng như vậy không thay đổi nhiều so với lần cập nhật gần nhất.
    Tỷ giá USD không biến động so với lúc 8h 40 phút sáng

    - Sáng ngày 03/11, giá vàng trong nước có phần hạ nhiệt sau phiên tăng nóng vượt 33,8 triệu đồng vào chiều ngày hôm qua
    8h40 phút sáng ngày 03/11, giá vàng SBJ ở mức 33,65 – 33,67 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC ở mức 33,60 – 33,69 triệu đồng/lượng.
    Giá vàng rồng Thăng Long ở mức 33,58 – 33,72 triệu đồng/lượng.
    Giá vàng như vậy hạ khoảng 60 đến 80 nghìn đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua nhưng vẫn cao hơn nhiều so với kỷ lục vào cuối tuần trước.
    Tại thị trường Hà Nội, tỷ giá USD tại một số điểm quy đổi ở mức 20.740 – 20.880 đồng Việt Nam/USD.
    Tại điểm giao dịch khác, tỷ giá USD hiện ở mức 20.730 - 20.830 đồng Việt Nam/USD.

    [​IMG]

Chia sẻ trang này