Kêu gọi hãy chấm dứt ngay huynh đệ tương tàn!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi erwinrommel, 10/10/2008.

1886 người đang online, trong đó có 754 thành viên. 16:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 768 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. erwinrommel

    erwinrommel Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Kêu gọi hãy chấm dứt ngay huynh đệ tương tàn!!!!!!!!!!!!!!!

    Toàn TG hỗn loạn. Chúng ta không thể làm gì được. UBCK thì nằm chờ chết. Chỉ còn hy vọng các cường quốc đêm nay họp tìm ra giải pháp trấn an TTCK.

    Một tuần kinh khủng nhất trong đời của một nhà ĐT cũng tạm chấm dứt. Trước mắt là 2 ngày nghỉ nên chúng ta cần bình ổn lại trạng thái tinh thần. Mình hy vọng những ai đã từng vượt qua được những tháng ngày đen tối của làn sóng giải chấp đầu năm 2008 sẽ có đủ bản lĩnh vượt qua đợt này, vì mức độ tàn phá cũng đâu kém gì cuộc khủng hoảng TC hiện nay vốn dĩ chủ yếu đến từ bên ngoài.

    TTCK là nơi kiếm ăn chung. Chẳng ai có thể vui khi nó bị xoá sổ hoàn toàn. Dù bạn có là chim gì đi nữa thì có thể thắng lúc này nhưng sẽ thua lúc khác. Rất nhiều bạn đã từng vui sướng khi TT xuống trong thời gian qua nhưng vì không kiềm chế được lòng tham nhảy vào bắt đáy đầu tuần giờ lại bị kẹp nặng, thâm chí còn thảm khốc hơn người trước vì tuần sau không biết đâu là đáy TT. Âu cũng là luật Nhân-Quả.

    Chiều nay mình sẽ về miệt vườn Lái Thiêu nghỉ ngơi vui vẻ.. Tháng trước bán ít cổ cánh tậu luôn cái trang trại đề phòng TT sụp đổ còn có cái mà ăn. Hy vọng mọi người cũng thư thái như mình.

    Từ nay trở đi cho đến khi TT hồi phục xin gửi đến toàn thể anh em F319:

    + Chấm dứt kích động hoặc đả phá nhau. Các bạn thậm chí sẽ không còn bay được nữa khi TT hấp hối.
    + Chấm dứt PR hoặc bôi nhọ cá nhân từng CP vì nó hèn hạ và vô tác dụng lúc này. Đợi khi mùa xuân trở lại các bạn bay ra khỏi hang cũng chưa muộn.
    + Quay trở về với cội rễ căn bản như gia đình, hàng xóm... Họ nghèo hơn ta nhưng vẫn rất vui vẻ, hãy cố học cách sống như họ vì ta cũng sắp bần cùng rồi.
    + Để mặc BBs là gì với TT thì làm. Nhẹ như ta chạy còn không thoát nữa là nặng nề như nó.

    Anh VB không nghe theo mình nên mình cũng chẳng vương vấn chứng chiếc gì nữa.
    http://www10.ttvnol.com/f_319/1102871.ttvn

    Chúc anh em cuối tuần bình an.

    Amen!

Chia sẻ trang này