Kêu gọi toàn quốc kháng chiến....Tiến lên!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi erwinrommel, 02/03/2009.

1162 người đang online, trong đó có 465 thành viên. 08:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1817 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. erwinrommel

    erwinrommel Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai......XUNG PHONG anh em ơi!!!!!!!!!

    XUUUUUUUUUUUNG PHOOOOOOOOOOONG!!!!!!!!!!!!!!!!!!


  2. nitatqng

    nitatqng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Đã được thích:
    361
    Xung phong, Mỹ đang xung phong kìa
  3. erwinrommel

    erwinrommel Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Bộ Tổng Chỉ Huy đã có thời gian tổng kết lại chiến dịch hôm nay chưa? Sáng mình bận quá nên không có điều kiện được tham gia trận này cùng anh em. Tiếc quá!

    Mai cầm cờ góp 1 tay vậy!

    Cứ điểm 730 thẳng tiến!

  4. dclover

    dclover Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Đã được thích:
    1.842
    [Ủng hộ bác nhưng bác nói 730 là gì ạ, S&P 500?
  5. vevoit

    vevoit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Trận chiến không cân sức ngày 3-3-09 : Sơ bộ nhận định tình hình mặt trận Hôm nay thế này : Tại mặt trận phía Bắc quân ta tham gia chiến dịch đông đủ và đúng giờ như đã được bố trí , quân số gấp rưỡi ngày hôm qua ( 64==> 94 ) , tinh thần chiến sĩ hăng say kiên cường chiến đấu và lì lợm giữ chốt , nhiều anh em thà lẳng lặng hy sinh dũng cảm chứ ko chịu bắn pháo hiệu xin chi viện , quá nhiều anh em bị thương (đếm ko xuể) kêu cứu thảm thiết ,nhưng đội hình 2 của quân ta đã bỏ chạy từ lúc nào rồi nên ko thể lên thu lượm tử sĩ và thương binh được . Quân ta chiến đấu anh dũng nhưng vẫn bị đẩy lùi từng bước , quân địch thừa thế thắng cứ chiếm dần cứ điểm này đến cứ điểm khác của ta , lớn nhất là ở cứ điểm trung tâm KBC rồi đến ACB quân ta tổn thất nhiều xương máu . Ở mặt trận phía Nam ,quân ta đã có 2 giờ hăng máu vịt chiến đấu quên thân mình , quên mọi kỷ luật tác chiến quyết bám giữ chốt đến cùng . Hoan hô !!! ....... ... ... Tuy nhiên lực lượng Địch quá đông áp đảo hẳn quân ta nên Bộ chỉ huy chiến dịch đành phải nhường lại thế đại thắng cho họ . Đến 10 giờ 29 phút 59 giây thì anh Thành ra lệnh : kéo cờ SÀN xin tạm hàng binh , cho quân rút lui tháo chạy về hậu cứ hôm sau tính kế chiến tiếp . Lúc chạy rút lui về hậu cứ , anh Thành có an ủi chiến sĩ bại trận hôm nay rằng : chiến dịch này còn kéo dài 20 ngày nữa ( Cấp trên giao như thế ) , lực lượng quân ta còn hơn 30 Tr ( gồm số dự phòng , số 4%,số lãi ... ) như thế là đáp ứng được lượng tiêu hao mỗi ngày trên 1TR quân và kết thúc chiến dịch sẽ bảo đảm " Toàn thắng ắt về ta " , thu dọn chiến trường với số chiến lợi phẩm thu được tính ra tiền vào khoảng 183 * 1.5 = 270 tỉ VND .

    Kéo cờ hàng binh vào phút chót :
  6. erwinrommel

    erwinrommel Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Thông báo khẩn!!!

    Đề nghị Tarzan, Voppov, Nhadautuvni1, Cdoivanthe, BigbossHP, Ngungolam, Vietchuanjsc, Baihat1, Cuong-neu80... về nhà huy động tiền mặt gấp đúng 8H30 sáng nay tập trung tại chiến trường HOSE giải cứu VNI!


    XUUUUUUUUUUUUNG PHOOOOOOONG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  7. ilikegals

    ilikegals Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Đã được thích:
    1.915
    Dạo này nhiều anh hùng ôm bom ba càng quá nhể...

Chia sẻ trang này