♥ ♦ ♣ ♥ ♦ ♣ Khách sạn ngàn sao: Gầm cầu thẳng tiến....♥ ♦ ♣ ♥ ♦ ♣

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoallk, 28/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2733 người đang online, trong đó có 1093 thành viên. 09:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34631 lượt đọc và 1004 bài trả lời
  1. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Tui cóa hảo ý mờ ;));)) nâu hok gặp nhớ ghê à :-*
  2. Tigers

    Tigers Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    2
    =;, ;))
  3. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Lấy Tý nha, gả cho tui nhá ;))
  4. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Lễ vui ko ku>:D<:-*
  5. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Đi chơi ở đâu về mà quà chỉ mỗi >:D< thế này :-w tui thấy thiếu thiếu cái gì đó:-ss
  6. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    [-):-o Dạo này thấy nhiều người chuyển sang tắm trắng dưới mưa quá...:-ss:-w Kể ra cũng lặng lẽ thật, vì hết lễ rồi :-??
  7. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    :-"Để người ta tắm trong lặng lẽ đi, còn nói rõ to~X=))
  8. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Đầu hè:

    HOA TÍM ĐẦU ĐÔNG

    [​IMG]


    Thế rồi thu đã sang đông

    Thế rồi nắng đã thôi hồng trên cây

    Dịu dàng một chút heo may

    Chiếc khăn quàng vội chiều nay em về

    Con đường nhỏ cuối triền đê

    Ngày xưa hoa tím tái tê chờ người

    Bên thềm sương ướt chơi vơi

    Bóng cây lẫn giữa mây trời lạnh căm

    Ngựa xe lối cũ âm thầm

    Quệt ngang một vết thâm trầm nặng mang

    Vút lên một phím bàng hoàng

    Tiếng tơ lòng cũng đa đoan phận người

    Héo hon một thuở xanh tươi

    Lạnh lùng một kiếp môi cười phiêu diêu

    Chút đông phảng phất trời chiều

    Bao nhiêu hoa tím bấy nhiêu đợi chờ

    Bên sông vắng một người thơ

    Để hoa tím nhuộm đôi bờ tím thương.

    (Minh Tuấn)
  9. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Hị hị, thấy đẹp quá định mượn làm mẫu để sao y...xong lại sợ bịgayhotxé áo nên thôi[:p]
  10. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    :)):)):)) lói thiệt nhìn thấy cái này lúc sáng là nãy định may dồi đấy, xong nhớ ra stop kịp may màu cam=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này