Khâm phục một thanh niên dám tự vẫn còn chúng ta vẫn quay quắt sống vì nhát gan

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongnight, 16/04/2008.

103 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 03:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1303 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. phuongnight

    phuongnight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    77
    Khâm phục một thanh niên dám tự vẫn còn chúng ta vẫn quay quắt sống vì nhát gan

    Tôi tin cậu sinh viên này quyết định đúng đắn, tôi không đủ can đảm làm như cậu nên tôi vẫn phải sống trong chán nản . Hãy học tập cậu ý. Thế giới đang thừa người, còn chúng ta vẫn lăn lộn trong một cuộc sống nhiều điều tồi tệ xấu xa hơn là tốt đẹp, cao cả . Cũng có thể cậu này số sướng nên không phải sống lâu còn rất nhiều người trong chúng ta đã khổ sở trong học hành, nay lại vật vã kiếm tiền , sau này trăn trở với con cái , cuối đời đớn đau với bệnh tất tuổi già . Thật hổ thẹn với bản thân vì không dám chết cho đỡ phải sống . Mà lưu ý các a e , tầng 6 còn chưa chết ngay , vẫn đau đớn trước khi chết
    . Đến tôi, tôi sẽ chọn tầng 12 trở lên mới yên tâm.
    Cậu đã ra đi trong sự nể phục của tôi, xin hẹn gặp lại cậu.

    Một sinh viên đại học nhảy từ tầng 6

    Sáng nay, một sinh viên năm cuối khoa Cảng biển, ĐH Xây dựng Hà Nội nhảy từ tầng 6 xuống đất. Sau khi được đưa vào viện, cậu sinh viên này đã tử vong.
    > Cháy quán karaoke, nhân viên nhảy từ tầng 3/ Một giám đốc người nước ngoài rơi từ tầng 19

    Sinh viên Mai Trọng Linh, người chứng kiến sự việc kể lại, khi em vừa đi hết cầu thang tầng 6 thì thấy một người ôm cặp chạy nhanh về phía lan can, bỏ dép lại rồi nhảy ào xuống dưới. Quá hốt hoảng, Linh hét lên và sinh viên ở các lớp gần đó ùa ra xem.

    Cô Trần Mai Hương, nhân viên nhà xe cho biết, khi đang ghi vé, bỗng nghe tiếng "Bộp" khá lớn, ngoảnh ra thì thấy một người nằm bên vũng máu dưới đất. "Một số sinh viên vội nhấc cậu ấy lên cáng đưa vào bệnh viện. Trên đường đi, cậu ấy vẫn tỉnh và còn kêu đau", cô Hương nói.


    Hiệu trưởng ĐH Xây dựng Nguyễn Văn Hùng cho biết, đã nhận được thông tin về vụ việc này. Theo đó, cậu sinh viên năm cuối khoa Cảng Biển, quê Hải Dương (bố là công nhân, mẹ là giáo viên) hiện còn nợ môn và có kết quả học tập không tốt.

    Vụ việc đang được ******* phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng điều tra, làm rõ.

    Trước đó, ngày 6/3, một người Hàn Quốc đã rơi từ tầng 19 tòa nhà C6, khu đô thị Mỹ Đình I (Hà Nội) xuống đất, chết tại chỗ.

    Khánh Chi
  2. nerno1984

    nerno1984 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Đã được thích:
    0
    điên chứ khâm phục cái gì
  3. capslocks

    capslocks Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Không thấy lão Sìke đâu, hay dính vào vụ này...

    http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/04/778653/

    Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bị "cai than" dọa ám sát
    15:39'' 16/04/2008 (GMT+7)
    - Tin của VietNamNet từ tỉnh Quảng Ninh cho biết: ông Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh vừa bị cai than ở tỉnh này đe dọa ám sát vì đã mạnh tay trong chỉ đạo truy quét, xử lí việc khai thác, buôn lậu than trái phép
  4. congkinhcong

    congkinhcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    3
    Bác ấy dạo này toàn xxx vỉa than.. Chắc ăn một mình nên mấy quan mới tức
  5. gelato

    gelato Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Đã được thích:
    34
    thằng này *** biết thương bố mẹ nó.
    nó dã man với chính cả những người đã nuôi dậy nó...
    nói nghe có vẻ tàn nhẫn chứ nó có chết thì cũng kô hoàn toàn là sai...chỉ thương bố mẹ nó đã nuôi báu cô..dám làm mà kô dám chịu--->như kiểu mấy ông chới chứng khoán thua -->kô dám công nhận mình ngu mà đi chửi nhà nước....
  6. BBboy

    BBboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Đã được thích:
    0
    *** hiểu ông chủ topic này thuộc thể lọai gì?
    Topic trước thì hô hào chửi ng VIệt rồi thấy nhục nhã vì ng Việt
    Bây giờ hô hào khen thằng tự tử là dũng cảm.
    *** mẹ đồ điên,
  7. MrSieuRua

    MrSieuRua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Đã được thích:
    420
    Nhất "chí" với cụ.
    Iem mà chưa lo đủ xèng để con cái iem học hành tử tế đàng hoàng, những người "phụ nữ bên iem" mỗi đứa 1 căn biệt thự + 1 con Lexus thì éo dám chết.
    Hế hế, bao giờ cho iem dám chết đây hả trời?


  8. Devil186

    Devil186 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Chắc chú này cầm tiền đóng học phí đi chơi chứng. Đến hạn đóng tiền lại bị kẹp chim nên phải dừng học nên chán đời tự tử đây mà! E còn lạ j!
  9. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ngu hết chỗ nói. Uổng công Mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, uổng công Mẹ tần tảo sớm hôm chăm lo nuôi nấng, uổng công Cha sớm khuya vất vả tất tả ngược xuôi kiếm tiền nuôi con ăn học, mong có ngày con sẽ bằng người, mong lúc tuổi già xế bóng có người đỡ đần, chăm sóc. Thà rằng nuôi con chó còn hơn nuôi cái thằng bất hiếu ấy. Nó chết lãng nhách chả vì cái gì cả, nó làm Cha Mẹ nó xấu hổ với họ hàng làng xóm vì đã nuôi dưỡng nó.
  10. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    6
    Bố mẹ nuôi lớn chừng này rồi *** báo đáp được ngày nào mà còn bày đặt tự tử. Học *** xong thì quay sang chơi chứng khoán, rồi sẽ có ngày nên người. Thằng điên

Chia sẻ trang này