= Khẩn = Chấn động= liệu thứ 2 tới ai đến sàn mua - bán !

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by caothu2008, Nov 1, 2008.

Thread Status:
Not open for further replies.
928 người đang online, trong đó có 371 thành viên. 19:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. duck9630

    duck9630 Thành viên mới

    Joined:
    Oct 21, 2008
    Likes Received:
    0
    Giận cái *** gì mà giận, thi nhau rúc về HN rồi ngập lụt lại kêu. Thích không ngập thì chúng mày lên núi mà sống, thiếu *** gì chỗ.
  2. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 3, 2003
    Likes Received:
    20
    Theo tin tức thì sẽ chỉ mưa hết ngày hôm nay, còn theo tin nội gián từ khoa Thủy Văn trường em thì ngày mai vẫn mưa nhưng ko còn mưa lớn như hôm nay nữa Nói chung nước cũng chả còn chỗ mà thoát nữa rồi
  3. tigerasia

    tigerasia Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 13, 2008
    Likes Received:
    0
    Có cách làm cho hết mưa roài.
    UBCK khẩn cấp lập đàn, mời các bang chủ chim bìm bịp đã từng đạt các giải quán quân về thổi, ủn cổ phiếu đăng đàn thổi mây bay qua địa phận Hà Nội cho nhanh. Chắc tầm này thì mấy bác bìm bịp làm tốt, có khi lại qué tốt nhờ hiệu ứng DJ đang xanh. He He
  4. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 4, 2008
    Likes Received:
    12
    trong khi tìm kiếm thị trường mới ở ngoài nước không đơn giản vì tất cả các nước, dù ít dù nhiều, đều chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, kích cầu trong nước vẫn là một hướng nên được tính đến cho dù nay có khó khăn do lạm phát còn ở mức cao. Theo đó, có lẽ nên sử dụng nguồn vốn còn lại sau khi đã bị cắt giảm để chống lạm phát theo ba hướng: thật tập trung, thật hiệu quả, vừa đáp ứng nhu cầu ngắn hạn là kích cầu trong nước, vừa góp phần giải quyết những vấn đề trung và dài hạn. Lĩnh vực có thể tính đến là hỗ trợ nông nghiệp - nơi tập trung tới hơn 70% dân số; xây dựng và hoàn thiện những công trình hạ tầng ở những nơi ách tắc giao thông để vừa kích cầu về vật liệu xây dựng, duy trì công ăn việc làm, vừa tháo gỡ khó khăn trước mắt và lâu dài đối với các ngành sản xuất - lưu thông.
  5. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 4, 2008
    Likes Received:
    12
    Chung cư mất điện, thiếu nước

    Tối 31/10, các chung cư ở khu vực Mỹ Đình hầu hết đều rơi vào cảnh sinh hoạt bằng ?onến, đèn dầu?. Do hệ thống điện ở đây được chôn ngầm nên công ty điện lực đã cho cắt điện để phòng tránh chạm mạch, cháy nổ.

    Anh Hoàng Tuấn, chủ căn hộ ở tầng 15, tòa nhà Sông Đà cho biết: ?oĐiện mất nên nước không bơm lên được tới nhà, may là Ban quản trị tòa nhà còn dự phòng máy nổ nên thang máy còn hoạt động, không thì??. Tuy nhiên, do không kịp chuẩn bị nên các gia đình đều rơi vào cảnh thiếu? ăn.

    Chị Mai, chủ cửa hàng nhu yếu phẩm phục vụ cho toàn bộ tòa nhà sông Đà cho biết: ?oHàng hóa dự trữ của cửa hàng chỉ trong 1 đêm đã hết veo, mình cũng không kịp chuẩn bị nên không có hàng mà bán cho khách nữa?.

    Cơm tiệm lên giá, cơm văn phòng ế khách

    Chị H. chủ tiệm cơm ở phố Đoàn Trần Nghiệp cho biết, ngày thường không dưới 300 khách vào tiệm, nay chỉ còn chưa đầy 100. Phần lớn khách văn phòng đều ở nhà để tránh mưa lũ, nên tiệm cơm của chị phải giảm hẳn số lượng để tránh lỗ.

    Trong khi đó, tại các quán cơm bình dân ở nhiều phố bỗng đội giá hẳn. Chị Nguyễn Thị Mai, chủ tiệm cơm phố Trường Chinh cho biết: ?oHàng hóa ở chợ ít, giá lại đắt hơn ngày thường nên cơm cũng phải tăng giá lên thôi?. ?oNgày thường ăn một suất 20 nghìn là đầy bụng, hôm nay chỉ được? nửa bụng?, một sinh viên Trường đại học Bách khoa than thở.



    Mưa lũ, nước ngập, giá thực phẩm tăng đột ngột không chỉ làm thay đổi sinh hoạt của người dân mà còn khiến học sinh sinh viên ở Hà Nội lo canh cánh. Bạn Trần Ngọc Tân (SV trường ĐH Bách Khoa, Hà Nội) nhíu mày: ?oThường ngày đi chợ rất dễ mua, nhưng hôm nay thì không có gì để mua cả. Nước ngập ngoài đường lớn, chợ không có người bán hàng. Rau, củ, quả đều ?ocháy?, chỉ có mỗi hàng cá bán với giá đắt gấp đôi ngày thường. Em chỉ mua được 1 cân cá, đành mang về kho ăn dần vậy?.
  6. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 4, 2008
    Likes Received:
    12
    Thứ Bẩy, 01/11/2008 - 3:24 PM

    Hà Nội
    Phát hiện 2 xác chết trong xe ngập nước mưa


    Chiếc xe nơi phát hiện 2 người đàn ông xấu số (Ảnh: Hải Phong)
    (Dân trí) - Hai người đàn ông được người dân khu vực đường Lê Trọng Tấn phát hiện đã chết trong một chiếc xe quá nửa chìm trong nước mưa. Nhận định ban đầu, có thể do các nạn nhân chết ngạt trong khi đang ngủ vì phải ?otrú? mưa dọc đường.


    Theo một người dân trong khu vực kể lại, khoảng 7h15 sáng nay, một số người dân khi đi đường phát hiện hai chiếc xe ô tô mang nhãn hiệu Ford và Toyota bị chìm trong nước đoạn sát bờ sông Lừ.

    Đặc biệt, trong chiếc xe Toyota mang BKS 80B - 1601 có hai người đàn ông đang trong trạng thái ngủ gục dù nước đã mấp mé thân người. Người đàn ông ngồi ghế lái nằm ngả người về phía sau, chân gác lên tay lái. Người ngồi ghế phụ chếch đầu về phía cửa kính bên phải, chân gác về phía trước.


    Hai chiếc xe chìm trong nước tại hiện trường (Ảnh: Hải Phong)

    Ngay sau đó, sự việc được cấp báo tới cơ quan *******. Có mặt tại đây, lực lượng nghiệp vụ đã mở được cửa kính bên phải của xe và xác định hai người đàn ông này đã chết. Trên người hai người đàn ông này không có dấu vết thương tích.
    Nguyên nhân của vụ việc đang được làm rõ.

    Hải Phong
  7. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 4, 2008
    Likes Received:
    12
    Thứ Bẩy, 01/11/2008 - 12:29 PM


    Mưa càng to, chợ càng ?ocháy? hàng


    Đi lấy thêm rau nhưng khó về được chợ để bán.
    (Dân trí) - Trận mưa kéo dài suốt hai ngày nay (dự báo còn tiếp tục trong vài ngày tới) đang khiến Hà Nội nháo nhác vì lương thực, thực phẩm trong nhà đã hết. Sáng nay, tranh thủ lúc mưa hơi ngớt người dân đã đua nhau ra chợ mua thực phẩm về để ?ocầm cự?.


    Rau và thịt ?ohiếm? chưa từng có

    Mặt hàng được người dân ưa chuộng nhất lúc này là rau và thịt. Theo ghi nhận của chúng tôi tại hầu hết các chợ ở nội thành Hà Nội như chợ Kim Mã Thượng, chợ Ngọc Hà, chợ Thành Công, Cầu Giấy? rau với thịt về tới đâu là hết ngay tới đó.

    Chị Lan bán rau ở chợ Kim Mã Thượng cho biết, chưa bao giờ rau của chị lại đắt hàng như ngày hôm nay, chưa đến 8h sáng mà nhiều bao tải rau đã sạch nhẵn. ?oNhiều người hỏi mua nữa nhưng không còn để bán? - chị Lan với vẻ mặt vui mừng chia sẻ.

    Do mưa quá to lại kéo dài, đường ngập gây khó khăn cho việc chuyên chở nên hầu hết những người buôn rau đều nghỉ. Điều này ?ovô tình? biến rau thành đặc sản và tạo điều kiện cho những người bán còn lại đẩy giá lên cao ngất ngưởng.

    Một mớ rau muống ngày thường chỉ có giá 3 - 4.000 đồng thì hôm nay được bán với giá 12 - 15.000 đồng mà vẫn không hết người mua. Xu hào ngày nắng chỉ 3.000 đồng/củ thì hôm nay giá là 6 - 7.000/củ. Các loại rau khác như cải ngọt, bí xanh, cải bắp, cà chua? giá đều tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba mà người dân vẫn ?otranh nhau?.

    Cô Nhung (nhà ở phố Kim Mã), chen chân mãi mới vào được đám đông để ?ogiành giật? cho mình mớ rau muống và cân cà chua, đã tỏ ra rất vui sướng vì ?ochỉ chậm chút nữa là hàng rau đã ?osạch?. Hôm nay đương nhiên phải đắt hơn mọi ngày rồi, không nhanh còn không có nữa chứ?.

    Cùng với rau, các loại thịt cũng được mọi người lựa chọn. Nắm bắt được như cầu của người dân trong những ngày này, các hàng thịt đều lấy nhiều hàng hơn để phục vụ. Có hàng thịt đi lấy tới hai lần mà vẫn hết hàng bán.

    Anh Chiến bán thịt ở chợ Ngọc Hà cho biết, ngày thường nhà anh bán hết một con lợn đã khó nhưng hôm nay chở tận hai con lên mà vẫn hết từ sớm. Cùng với anh Chiến nhiều hàng thịt ở chợ Ngọc Hà hôm nay cũng đã hết hàng dọn về từ sớm.

    Nguyên do là tâm lý người dân trong những ngày này ngại đi chợ, đã đi một lần là phải mua nhiều để cho vài bữa sau. Chị Vân (nhà ở đường Đội Cấn) cho biết, hôm nay chị mua tận 2 kg thịt lợn trong khi ngày thường cố gắng chị cũng chỉ mua vài lạng là cùng.

    Điều đáng mừng là khác với rau, giá cả các loại thịt lợn, gà, bò và các loại cá được bán ra hiện không tăng mấy (nhiều chợ còn không tăng) so với ngày thường nên người dân cũng không ngần ngại bỏ thêm tiền để mua với số lượng lớn.

    Đồ khô, đồ hộp cũng ?ođắt khách?

    ?oĂn? theo trời mưa không chỉ có rau, thịt mà đồ khô cũng bán rất chạy. Những mặt hàng thường ngày người ta ít quan tâm thì hôm nay cũng ?ocháy? như lạc, vừng, ruốc, cá khô hay như miến, bánh đa, mỳ tôm?




    Rau củ không dễ về với Thủ đô.



    Các cửa hàng bánh kẹo trên phố Vạn Bảo 2 hôm nay luôn được người dân hỏi mua thịt hộp, bánh mỳ gối, sữa, rau quả đóng hộp. Một người dân tại đây cho biết, mua những đồ này về vừa tiện dụng mà lũ trẻ lại rất thích vì có thể ăn bánh mỳ với sữa thay cơm.

    Theo các cửa hàng, mãi lực các mặt hàng trên cũng gấp đôi so với ngày thường. Tuy nhiên do có nguồn hàng lớn nên các chủ đại lý này đều khẳng định vẫn có đủ hàng để phục vụ người dân nếu trời còn tiếp tục mưa trong những ngày tới.

    Nếu mưa lớn còn tiếp tục trong những ngày tới thì nguy cơ ?ocháy? lương thực, thực phẩm phục vụ cho người dân trên địa bàn Hà Nội là rất lớn. Các cơ quan quản lí cũng cần có những hành động kịp thời để tránh nguy cơ giá cả leo thang trong thời gian tới.

    Xuân Thịnh



  8. dung1954

    dung1954 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 19, 2008
    Likes Received:
    0
    Hà Nội làm thử mô hình mẫu ... tương lai Hà Nội sẽ được phát triển thành Venice thứ hai trên thế giới !!!.
  9. sonlycai

    sonlycai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Oct 28, 2007
    Likes Received:
    830
    DKM rau muống cũng lên giá 20k/mớ. bóp cor quá. Nhịn m.ị.a nó ăn rau muống mấy ngày lấy tiền mua cổ phiếu vậy
  10. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 4, 2008
    Likes Received:
    12
    Dậy thì tương lai ???
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page