Khẩn: Có ai thấy họ ở đâu không ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stavan, 18/03/2009.

571 người đang online, trong đó có 228 thành viên. 00:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 430 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. stavan

    stavan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Đã được thích:
    2.461
    Khẩn: Có ai thấy họ ở đâu không ?

    Sáng nay em ra ngõ định bắt xe ôm đi mua gói xôi nhưng không thấy mấy anh xe ôm mọi khi.
    Chờ mãi không thấy em đành đi bộ đến chỗ bà bán xôi. Thật bất ngờ, bà bán xôi cũng không còn tác nghiệp như mọi khi.

    Có ai thấy họ ở đâu làm ơn thông báo họ trở về vị trí công tác trước khi quá muộn.
  2. kaminagai

    kaminagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Vác xe đi cầm đồ mua cổ, bà bán xôi thì đổi xôi lấy cổ rồi
  3. i_like_gals

    i_like_gals Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    2.648
    Dạo này các mod cũng mát tính hơn, các topic kiểu này nhiều phết mà chẳng thấy khoá... Chẵc đang chạy đôn chạy đáo xoay tiền nhập thêm hàng...
  4. stavan

    stavan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Đã được thích:
    2.461
    Danh mục nó toàn trần thì bác cũng thông cảm cho người ta bộc lộ cảm xúc tí chứ.

    Thư giãn để tỉnh táo cũng cần thiết mà. Chắc Mod cũng nghĩ vậy
  5. meocha168

    meocha168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đi ra chợ như mọi khi nhưng hôm nay lạ, chợ vắng tanh, mấy chị bán rau cải, mấy bà nội trợ không biết đi đâu, hỏi han 1 hồi mới biết kéo đi mua cp



  6. i_like_gals

    i_like_gals Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    2.648
    Các bác ơi, ở quê bố em gọi điện ra đòi bán bò....
  7. bobylam

    bobylam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    1
    khi nào bộ phim giả tưởng này thành hiện thực thì chúng ta nên xuống tàu...........
  8. stavan

    stavan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Đã được thích:
    2.461
    Chuyện vô lý nhưng có thật:
    Họ không nghĩ có 1 ngày mà tiền bán gánh xôi, cuốc xe ôm có thể mua được vài lô CP Bu sip. Họ cũng ko có cơ hội để cảm ơn các bác chim nhợn đã bao ngày tháng qua hô hào để CP xuống đến mức ko tưởng như vậy.

    Điều chớ trêu là họ thường bắt đúng đáy vì không biết sợ là gì và không tham quá để ra đúng lúc.

    Chỉ 1 thời gian nữa chúng ta lại chứng kiến họ trở về với công việc thường ngày sau khi bà bán xôi đã làm con xe nổ cho thằng út, anh xe ôm mua được cái TV LCD cho vợ con.

    Họ cũng thường kể với mọi người rằng họ là chuyên gia CK vì không chơi thì thôi chứ chơi là chỉ có thắng trở lên .




    Được stavan sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 18/03/2009

Chia sẻ trang này