Khẩn trương bán USD trong sáng nay càng sớm càng tốt để bán được giá cao vì lý do này!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 16/01/2009.

2642 người đang online, trong đó có 96 thành viên. 01:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 6317 lượt đọc và 78 bài trả lời
  1. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34

    welcome...
  2. luugunma

    luugunma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Đã được thích:
    0
    thu 2 chuyen toan bo VND sang usd du gía bao nhiêu.............jẹejeeeeejjeeee
  3. luugunma

    luugunma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Post nhờ topic của gà mái già chút xíu nhé
  4. modep4

    modep4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Đã được thích:
    14
    phân vân quá .50% .Bị loicu lừa vụ BBC và vụ t2-08 (cái này lỗ 80 % ) nên tởn rồi .CKHH biết sắp sửa hạ ls rồi sao 0 ráng chờ 2,3 ngày nữa rồi xả mà lại kêu giờ này ???? Chắc bác này
  5. tung_kenwod

    tung_kenwod Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Đã được thích:
    1.566
    các thành viên box khác vào box ck này đề nghị nộp phí vào box
  6. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505

    Nói thế là không biết chungkhoanhanghieu này rồi. Chungkhoanhanghieu chỉ chuyên dự đoán thông tin thị trường đúng như nó sẽ diễn ra chứ tuyệt đối không bơm vá linh tinh. Nếu là chú, dự đoán thị trường USD sẽ xuống giá (mà thực tế đã đúng như vậy) thì chú có bán khi giá cao không? Chú mà nói "không" thì tôi nghĩ chú có vấn đề đấy. He he.
  7. celebs2

    celebs2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Chị Hàng Hịu thức khuya xế
  8. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Hi, cờ lê mỏ lết cũng thức khuya thế à? Chị vừa đi chơi về đấy. Thỉnh thoảng cũng phải đi chơi không người ta bảo mình ÂM LỊCH, xấu hổ chít.
  9. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Vui vẻ chút nhỉ!

    Cô giáo trẻ vào lớp và vẽ lên bảng một quả táo. Cô hỏi:
    -Các em cho cô biết đây là cái gì.
    Vô Va đứng dậy xin phát biểu.
    -Thưa cô đây là cái mông ạ.
    Cả lớp cười ầm ỹ. Cô giáo trẻ không thể nào ngăn học sinh được. Cuối cùng cô không chịu đựng được liền khóc nức nở rồi chạy lên phòng thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng hỏi gì cô cũng chỉ nức nở :Cái mông, cái mông!.
    Nổi giận thầy hiệu trưởng xông thẳng xuống lớp học. Vừa vào đến lớp thầy nhìn lên bảng rồi quát to:
    -Đứa nào vẽ cái mông lên đây?



    Vôva đi vào lớp và ngắm nhìn tượng thần Vệ nữ. Hôm sau cô giáo hỏi cả lớp.
    - Các em thích những bộ phận nào trên bức tượng kia?
    - Cô ấy có cánh tay đẹp.
    - Cô ấy có đôi chân dài
    - Cô ấy có khuôn mặt khả ái
    Vasia, em thích cái gì?
    - Em thích cặp mông của cô ấy ạ.
    - Biến ngay khỏi lớp học và không có bố mẹ đến đây thì đừng có quay trở lại lớp.
    Vasia đi ra khỏi lớp. Theo sau là Vôva.
    - Vôva, em đi đâu?
    - Đằng nào mà cô chả đuổi em. Trên tượng kia chỉ còn mỗi 1 bộ phận là chưa ai nói



    Trong giờ học:
    -Các em, thử nói cho cô biết số nào gợi cảm nhất?
    Vôva trả lời không cần suy nghĩ:
    -21593
    Cô giáo rất ngạc nhiên:
    - Tại ...sao lại là số đó?
    Vôva:
    - Đơn giản là nếu hai người nào đó cùng làm một việc thì trong vòng không quá năm tuần họ sẽ hiểu rằng sau chín tháng sẽ xuất hiện người thứ ba!



    Vô va và ông nội ngồi đọc truyện.
    Thấy ông nội rất chăm chú vào cuốn sách, Vô va quay sang hỏi ông : " Ông ơi, ông đọc truyện gì thế " ?
    Ông nhẹ nhàng trả lời : " Truyện lịch sử cháu ạ ".
    Với vẻ nghi hoặc, Vô va ngó vào quyển truyện của ông, giọng rất bức xúc : " Ông đọc truyện ***, thế mà ông nói dối cháu ".
    Ông lại nhẹ nhàng, vẻ mặt buồn chán : "Với cháu là truyện ***, còn với ông, nó là lịch sử".


    Học sinh cùng cô giáo chụp ảnh kỷ niệm. Cô giáo ra sức thuyết phục các em học sinh cùng làm vài kiểu ảnh để làm kỷ niệm.
    - Sau này khi các em lớn lên xem lại những tấm ảnh này và sẽ nói "Đây la Masha bây giờ đã thành nghệ sỹ rồi đấy ! Còn đây là Kolya bây giờ đã trở thành bác sỹ...."
    Từ cuối lớp tiếng của Vôva cất lên, giọng buồn buồn :
    - Còn đây là cô giáo Coloxova, cô ấy đã chết lâu rùi..!!"

    Bố đi làm về thấy Vova đang đóng đinh xuống đất. "Tại sao con lại đóng đinh xuống đất?" bố tò mò hỏi.
    Vova chìa cho bố xem một chiếc lọ thí nghiệm, nói: "Đây không phải là đinh. Con thử điều chế một ít thuốc cải tử hoàn sinh theo cuốn sách cũ trong tủ. Đây là thí nghiệm trên một con giun đã chết. Con giun không sống lại đợc nhưng không hiểu sao nó lại trở nên rất cứng."
    Bố: ?o?Con cho bố lọ thuốc với công thức điều chế, bố sẽ mua cho con một Toyota."
    Hôm sau đi học về, Vova thấy một chiếc Mecedes mới cứng trớc cửa. Nó lạ quá hỏi bố. Bố trả lời: "Chiếc Toyota bố mua cho con để trong ga-ra. Còn chiếc Mecedes trước cửa là mẹ tặng con đấy."
  10. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Đầu giờ sáng nay, USD tiếptục tuột dốc còn 17.600 (Mua vào) và 17.650 (bán ra) và vào lúc này, USD chỉ còn 17.580 (Mua vào) và 17.640 (bán ra). Với tốc độ này, cuối giờ chiều nay USD sẽ chỉ còn 17.480- 17.500 như dự đoán mà thôi.
    Dòng tiền đã từ chứng khoán -> chuyển sang USD -> chuyển sang vàng -> về chứng khoán.Cùng với nhiều thông tin hỗ trợ quan trọng ở trong và ngoài nước vào tuần tới, dòng tiền sẽ tạo một tuần sóng ấn tượng kết thúc năm Mậu Tý.
    Thông tin ngoài nước:
    Ngày thứ Hai (ngày 19/01) là ngày Martin Luther King. Thị trường chứng khoán Mỹ nghỉ giao dịch.

    Ngày thứ Ba (ngày 20/01) Tổng thống Obama tuyên thệ nhậm chức. IBM thông báo kết quả kinh doanh.

    Ngày thứ Tư (ngày 21/01) Hiệp hội Xây dựng Quốc gia sẽ thông báo khảo sát về thị trường nhà đất.

    Ngày thứ Năm (ngày 22/01) Số lượng người thất nghiệp theo tuần và số nhà mới xây được công bố.

    Google, Microsoft, Nokia; Fifth Third Bancorp; KeyCorp; Southwest Air; SunTrust Banks; United Health, Union Pacific, Microsoft, AMD, Capital One báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2008.

    Số liệu về trữ lượng dầu được thông báo cùng ngày.

    Ngày thứ Sáu (ngày 23/01) General Electric, Harley-Davidson và Xerox thông báo kết quả kinh doanh
    Dự đoán:
    Trước hết, thị trường Mỹ nghỉ gia dịch ngày Thứ Hai nghĩa là đêm Thứ Hai giờ Việt Nam nên phiên giao dịch Thứ Hai, Thứ Ba ở Việt Nam vẫn tham chiếu kết quả chiều Thứ Sáu của Mỹ mà xu hướng cụ thể như sau:
    1. Chứng khoán: DJ là tăng nhẹ:
    Dow
    8,281.22 +68.73 (0.84%)
    S&P 500
    850.12 +6.38 (0.76%)
    Nasdaq
    1,529.33 +17.49 (1.16%)
    2. Đồng USD giảm rất mạnh, đồng EUR và GBP tăng kỷ lục:
    Euro - USD
    1.3300 +0.0218 (1.67%)
    USD - Yen
    90.6100 +1.1600 (1.30%)
    GBP - USD
    1.4745 +0.0163 (1.12%)
    3. Vàng đã tăng đến mức 842.90 USD/OZ (mua vào) và 843.40 USD/OZ (bán ra), có thể gọi là đã đến ngưỡng chốt lời.
    - Thị trường trong nước:
    1. USD sau mấy ngày sốt nóng đã hạ nhiệt trở lại và giữ giá ổn định tương đương giá ngân hàng niêm yết.
    2. Vàng nổi sóng sau USD song cũng tức thời được chốt lời với số lượng lớn -> sóng siêu ngắn.
    3. Chứng khoán: Theo đà tăng nhẹ của VNINDEX từ cuối tuần trước, lại có hỗ trợ DJ tăng nhẹ nên hấp dẫn dòng tiền đổ vào đánh sóng T+4. Hơn nữa, HASTC cuối thứ Sáu vừa rồi giảm nhẹ nên càng là yếu tố tạo đà đảo chiều tăng vững hơn.
    Còn thông tin trong nước, chờ xem.



    Được chungkhoanhanghieu sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 18/01/2009

Chia sẻ trang này