Khảo sát tâm trạng dân Chứng. Cùng nhau hướng tới Tân Xuân!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi erwinrommel, 19/01/2010.

591 người đang online, trong đó có 236 thành viên. 00:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1453 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. erwinrommel

    erwinrommel Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Đời người chóng già, đặc biệt đúng với các nhà đầu tư. Hôm nay chính thức book sổ thêm ít KBC LCG đút thật kỹ trong túi, thênh thênh nghĩ tới Tết ta, kệ mịa TT lên xuống thế nào.

    Đời lướt sóng ngoảnh đi ngoảnh lại ôi thôi lời lãi chả thấy đâu chỉ buồn muốn chết. Các bác thấy dính vào chứng có ai vui được đâu. Động vào tí là sự nghiệp bỏ bê, chuyên môn sa sút, tình ái bữa đực bữa cái phụ thuộc vào sự lên xuống của VNI. Nói chung không ra làm sao cả.

    Chỉ nhớ trước đây Erwin cũng dào dạt nhiệt huyết, vứt bỏ sự nghiệp ngon choét không ngại ngần, hằng ngày taxi coffee đến sàn, kè kè laptop còn hơn cả vợ, dải Bô-linh-gờ vẽ thẳng tưng, MACD pha mầu hơi bị nhuyễn... Kết quả thu được sau 1 năm đi khám có triệu chứng lác mắt, mù mầu, thiên đầu thống kinh niên, nửa đêm mộng du chuyện cơm bữa, đi đâu cũng thấy bulltrap, beer-trap chẳng thể tin ai. Quan hệ nam nữ càng tệ hại, thằng nhỏ bị tự kỉ ám thị cứ hôm nào CK xanh thì nó lên, tham chiếu hay đo đỏ thì nó rũ hệt như TT vậy. Vợ chồng cứ khất lần, xuýt nữa thì li dị.. Nguy hiểm lém.

    Tâm trạng nhà đầu cơ là thế. Sợ hãi và tham lam thay nhau ngự trị. Càng lỗ càng giữ sợ đảo chiều, chớm lên chốt vội thành ra cứ bị kẹp hoài. TT đảo chiều tăng thì nghĩ tiền là c..., đảo chiều xuống thì cứ nghĩ ra pháp trường đến nơi, vô cùng tổn thọ.

    Năm nay Erwin quay lại để tìm lại cảm giác xem thế nào vì không còn quá hưng phấn với con kave VNI nữa. Cơ bản vì mới được đề bạt làm Giám đốc xe ôm khu vực miền Trung nên cũng tạm coi là ổn định. Thu nhập tàm tạm nhưng được cái khách hàng rất tuyệt, thiếu tiền bù tình trừ nợ, chả bao giờ sợ bùng. Thằng nhỏ làm việc cũng điều độ, tích cực hơn so với hồi chơi chứng. Như vậy cuộc sống khá OK...

    Cuối năm có vài dòng tâm sự với các bác. Hy vọng các bác an nhàn từ nay tới Tết, ra vào đúng nhịp tí tách kiếm thêm. Chả mong được lên đây hóng chuyện cùng F319 nữa....trừ trường hợp khẩn cấp phải cutloss, nhưng chắc cũng chả có nữa đâu hê hê..

    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]
  2. chaos8x

    chaos8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Đã được thích:
    0
    tâm sự của bác nghe buồn cười nhưng mà ngẫm lại thấy nao nao lòng:((
  3. Hehehehe1234

    Hehehehe1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Đã được thích:
    0
    "Cơ bản vì mới được đề bạt làm Giám đốc xe ôm khu vực miền Trung nên cũng tạm coi là ổn định. Thu nhập tàm tạm nhưng được cái khách hàng rất tuyệt, thiếu tiền bù tình trừ nợ, chả bao giờ sợ bùng"
    Ngon nhẩy, cần mịa j chứng nữa..he he...
  4. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63
    Ngưỡn mộ bác, vót sao[r2)][r2)]
  5. opthalion

    opthalion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    30
    Bác này nói đúng đấy chứ nhỉ :D:D
  6. nhatha0402

    nhatha0402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    thì từ đây đến cuối năm cũng phải kiếm chút cháo chứ bác ..:D:D
  7. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Đã được thích:
    1.064
    Hihi, gãi đúng chỗ ngứa của anh em F319 rồi
  8. hugo

    hugo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Vote bác vì tâm sự thật lòng này... sao giống mình quá...
  9. Huybto

    Huybto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Đã được thích:
    151
  10. jack_derida2000

    jack_derida2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Đã được thích:
    63
    Vẫn đang loạn chưởng

Chia sẻ trang này